Lời cảnh tỉnh từ “Ma xó”
Phim Việt “Ma xó” của đạo diễn Phan Bá Hỷ vừa khởi chiếu cuối tuần qua và đạt 54 tỉ đồng doanh thu mở màn, đứng đầu phòng vé. Kịch bản chặt chẽ, thông điệp ý nghĩa cùng diễn xuất tốt của các diễn viên là những yếu tố tạo nên sức hút của phim.

Bà Tánh và vợ chồng Thảo trong phim.
Phim có bối cảnh năm 2010, tại vùng quê miền Tây Nam Bộ. Vợ chồng Thảo (Tín Nguyễn) và Phú (Avin Lu) chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng thì không may mẹ của Phú qua đời vì bạo bệnh. Sau tang lễ, 2 vợ chồng rơi vào cảnh nợ nần, lại thêm sức khỏe gặp vấn đề khi thai yếu có nguy cơ không giữ được. Vợ chồng Thảo nghe lời bà thầy cúng tên Tánh (Lê Khánh) thỉnh hồn người mẹ vừa qua đời về làm ma xó trong nhà, mục đích là phù hộ thai nhi an toàn. Lúc đầu, mọi việc có vẻ tốt đẹp khi sức khỏe ngày càng ổn định, Phú có tiền trả nợ. Thế nhưng, sau đó xảy ra những hiện tượng kỳ dị, thậm chí dẫn đến án mạng. Thảo hoảng sợ muốn dừng lại nhưng mọi việc đã quá muộn…
Ma xó là một quan niệm tâm linh dân gian và phim giải thích rõ quan niệm này. Vợ chồng Thảo đã sai ngay từ đầu khi thỉnh ma xó để thờ cúng bởi sự tham lam, muốn cái này kèm theo cái kia. Từ chỗ chỉ muốn bảo vệ thai nhi đến mong muốn giàu lên nhờ số đề, dẫn đến những hậu quả đi kèm. Những cái sai tiếp theo được hé lộ dần vào nửa cuối phim cùng những bước ngoặt bất ngờ, đẩy câu chuyện ngày càng kịch tính, hấp dẫn. Yếu tố kinh dị trong phim được tổng hòa từ những màn hù dọa cùng với tâm lý bị ám ảnh của nhân vật và sự bí bách, u ám trong số phận 2 vợ chồng. Hóa trang, kỹ xảo trong phim tốt và phù hợp với hoàn cảnh.
Mạch phim chậm nhưng không lê thê, khắc họa đủ sự cùng đường của đôi vợ chồng trẻ buộc họ lựa chọn tin vào tâm linh để mong thoát khỏi nghịch cảnh, rồi dần đi xa mục đích ban đầu. Nguyên nhân cái chết của người mẹ cũng như mục đích thật sự của bà thầy cúng khi xúi Thảo thờ ma xó được phơi bày đã gỡ được nút thắt của toàn bộ câu chuyện. Khán giả vừa thương, vừa trách vợ chồng Thảo và ngậm ngùi cho 3 người mẹ trong phim. Thảo, mẹ chồng Thảo, bà Tánh ai cũng có lý do bao biện cho hành động hay oán hận của mình. Họ thương con, thương cháu nhưng lựa chọn sai cách nên phải trả giá. Phim đưa ra lời cảnh tỉnh: “Ma xó” không chỉ là ma trong nhà mà còn là ma trong tâm mỗi người. Đừng để tâm ma lấn át lý trí và cũng đừng để số phận của mình phụ thuộc vào sự bảo hộ của những điều không nắm bắt được.
Bên cạnh nội dung, diễn xuất của 3 diễn viên chính là điểm cộng của phim. Tín Nguyễn từng gây chú ý khi đảm nhận các vai phụ trong vài bộ phim trước đó, “Ma xó” là phim đầu tiên cô đóng chính và đã thể hiện khá tròn trịa vai Thảo nặng tâm lý. Anvin Lu có sự thay đổi bất ngờ khi rũ bỏ hình tượng “chàng thơ” ở các phim trước (“Em và Trịnh”, “Ngày xưa có một chuyện tình”) để vào vai một anh chồng phụ hồ có dáng vẻ khắc khổ, tính tình cộc cằn. Riêng Lê Khánh tỏa sáng với vai bà thầy cúng vẻ ngoài thiện lương nhưng đầy tâm cơ.
Kết phim có hậu nhưng cũng đầy day dứt với những ai đã phạm sai lầm. Đặc biệt, ca khúc cuối phim gây ấn tượng mạnh.
CÁT ĐẰNG

