06/06/2026
x
+
aa
-

Lớp học MC nhí rèn sự tự tin và kỹ năng giao tiếp 

Lớp học MC (dẫn chương trình) của thầy Nguyễn Quốc Cường tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Ninh Kiều, nay là Phòng Văn hóa Thiếu nhi thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ, thành viên đa dạng độ tuổi, từ các bé tiểu học cho đến học sinh bậc THPT. Vì vậy, các em được phân chia, sắp xếp nhóm tuổi phù hợp để đảm bảo hiệu quả tiếp thu tốt nhất cho từng em.

Em Trương Trọng Tấn thực hành 1 bài thuyết trình trước lớp.

Thời gian đầu, thầy Cường hướng dẫn người học vượt qua nỗi sợ hãi để tự tin đứng trước đám đông. Sau đó là điều chỉnh giọng nói, sửa ngọng, sửa nói đớt, phát âm "tròn vành rõ chữ". Thầy dạy các em cách tư duy, xây dựng khung kịch bản và phân chia thời lượng hợp lý. Sau khi nắm vững các kỹ năng cốt lõi của một MC, các em sẽ tự đặt vấn đề, tự viết bài thuyết trình và đứng lên thể hiện. Thầy Cường cho biết, nếu đi học đầy đủ và tập trung làm theo hướng dẫn, chỉ sau 2-3 tháng, các bé có thể tự viết kịch bản và tự tin đứng lên nói trước mọi người.

Ngoài kỹ năng sân khấu, thầy Cường còn lồng ghép dạy kỹ năng sống, cách tư duy và xử lý các tình huống trong đời sống hằng ngày. Từ chủ đề bạn bè, gia đình, học tập, ý thức bảo vệ môi trường cho đến những vấn đề như bắt nạt học đường... các em đều được khuyến khích tự đào sâu suy nghĩ, tìm giải pháp và xây dựng thành bài thuyết trình của riêng mình. Như trong buổi học gần nhất, chủ đề được đưa ra vừa mang tính thực tế lại vừa thử thách: "Làm thế nào để vượt qua áp lực và đạt kết quả tốt trong kỳ thi học kỳ 2, đồng thời lập kế hoạch, mục tiêu cho 3 tháng hè sắp tới". Qua đó, lớp học hướng các em đến việc rèn luyện lối sống có mục tiêu, biết cách lập kế hoạch và nỗ lực phấn đấu để đạt được những mục tiêu đó trong cuộc sống.

Em Trương Trọng Tấn, 12 tuổi, học viên lớp MC, chia sẻ: “Lúc đầu, em chỉ muốn rèn luyện khả năng nói và viết để làm bài thuyết trình cho các môn học ở trường. Khi học lớp MC, em tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích, được thầy dạy và sửa từng chi tiết nhỏ. Giờ em không chỉ tự tin khi thuyết trình về một đề tài nào đó mà còn yêu thích làm MC, cố gắng rèn luyện để làm một MC giỏi”.

Bài, ảnh: CÁT ĐẰNG

Other news

Lớp học MC nhí rèn sự tự tin và kỹ năng giao tiếp 
Lớp học MC (dẫn chương trình) của thầy Nguyễn Quốc Cường tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Ninh Kiều, nay là Phòng Văn hóa Thiếu nhi thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ, thành viên đa dạng độ tuổi, từ các bé tiểu học cho đến học sinh bậc THPT.
TP Cần Thơ tổ chức cuộc thi ảnh “Tổ ấm yêu thương” chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 
(CTO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa công bố thể lệ Cuộc thi ảnh “Tổ ấm yêu thương”, chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).
Khắc ghi lời Bác “Dân ta phải biết sử ta…” 
Mở đầu tác phẩm “Lịch sử nước ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Dân ta phải biết sử ta / Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Tác phẩm của Bác Hồ từ 85 năm qua, và mãi mãi về sau, vẫn luôn là bài học sống động về lòng yêu nước, niềm tự hào lịch sử nước nhà.
“Ốc mượn hồn” - Bi kịch của tình yêu và sự tham lam 
Cuối tuần qua, bộ phim “Ốc mượn hồn” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã có những suất chiếu sớm và tính đến ngày 31-5, phim đạt doanh thu khả quan. Câu chuyện thu hút khán giả không chỉ bởi cốt truyện mới lạ, nhiều kịch tính mà còn ở những thông điệp ý nghĩa về tình yêu.
Nét riêng của “Anh trai và cái đuôi nhỏ” 
Mùa hè năm nay, trong nhiều chương trình giải trí dành cho thiếu nhi, “Anh trai và cái đuôi nhỏ” mang đến một màu sắc riêng. Đây là chương trình thực tế về lớp học bất đắc dĩ giữa các anh trai và 6 em nhỏ, khi không có phụ huynh bên cạnh.
Top