24/10/2026
x
+
aa
-

Viết tiếp giai điệu tri ân 

Tháng 7, cả nước hướng lòng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân tươi đẹp vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong tâm tình đó, những giai điệu tri ân lại được viết tiếp.

MV “Mẹ ơi! Con vẫn ở đây”. Ảnh chụp màn hình

MV “Mẹ ơi! Con vẫn ở đây” vừa ra mắt, đã chiếm trọn tình cảm khán giả. MV do ca sĩ Lê Anh Tuấn, hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, thực hiện. Ca khúc do Trầm Tích sáng tác, thơ Trung tướng Nguyễn Đức Hải. MV khắc họa hình ảnh người mẹ Việt Nam bình dị mà kiên cường, đồng thời tri ân người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Trong MV, NSƯT Lê Thiện hóa thân thành người mẹ, trong bối cảnh một vườn rau nho nhỏ những ngày tháng 7. Người mẹ ấy lặng lẽ sống với ký ức về người con đã ngã xuống nơi chiến trường. Người con ấy vẫn dõi theo từng bước của mẹ. Cách thể hiện đậm chất nghệ thuật đã lấy nước mắt khán giả. Giọng hát ngọt ngào, trầm ấm của Lê Anh Tuấn cùng diễn xuất tự nhiên, xúc động của NSƯT Lê Thiện là điểm nhấn của MV.

Cùng tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức đêm nhạc mang tên “Vành hoa lửa” lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, tình yêu Tổ quốc và khát vọng vươn xa trong kỷ nguyên mới. Chương trình sẽ diễn ra vào tối 26-7 tại Hà Nội, gồm 2 chương: “Ra trận” và “Tri ân”. Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều giọng ca nổi tiếng như NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Mỹ Linh, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Hữu Đức, Tống Linh, Trường Phúc… Trong đó, giọng ca vàng - NSND Quang Thọ sẽ cất vang 2 bài hát “Lá đỏ” và “Đất nước”. Nữ ca sĩ trẻ Nguyễn Duyên Quỳnh sẽ mang đến chương trình những bài hát mới về lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ, gửi gắm thông điệp chương trình là “Từ Vành hoa lửa đến Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Vào tối 24-7, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly thực hiện liveshow mang tên “Khát vọng tình yêu”, như một câu chuyện bằng âm nhạc kể về một thời hoa lửa hào hùng, khát vọng hòa bình. Khánh Ly cho biết, đây cũng là tâm tình cô muốn gửi gắm sau 20 năm đi hát: lòng biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh để đất nước được thanh bình. Với hình tượng dòng sông xuyên suốt, qua 3 chương: “Ký ức dòng sông”, “Chiến tranh và hòa bình” và “Khát vọng tình yêu”, Khánh Ly mang đến không gian âm nhạc đầy ý nghĩa.

Hội Âm nhạc TP Hà Nội cũng vừa giới thiệu các ca khúc mới nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với chủ đề “Đất nước gọi tên anh”. Các sáng tác mới như “Những ngôi mộ không tên” (nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí), “Cỏ thầm hát” (nhạc Đặng Tài Tuệ, thơ Hồng Thu), “Tháng tư ơi nỗi nhớ” (Nguyễn Mạnh Hồ), “Bao mùa rẫy nhớ anh” (Duy Thịnh)… Các ca khúc viết tiếp truyền thống hào hùng, làm dày thêm bản hùng ca về những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Bên cạnh những ca khúc cách mạng đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ, những sáng tác mới đang tiếp nối mạch nguồn âm nhạc tri ân bằng ngôn ngữ và hơi thở của thời đại. Dẫu khác nhau về giai điệu, cách thể hiện hay góc nhìn nghệ thuật, các tác phẩm đều gặp nhau ở điểm chung là khắc ghi sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ, bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng biết ơn trong mỗi người. Đó không chỉ là những bài ca của tháng 7, mà còn là những giai điệu góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa giá trị nhân văn và truyền ngọn lửa tự hào dân tộc cho hôm nay và mai sau.

DUY KHÔI

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top