22/10/2026
x
+
aa
-

Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 

2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”. Không chỉ làm đẹp, Anh Khoa còn khơi dậy trong mỗi nhân vật về sự tự tin, nghị lực với thông điệp: Ai cũng đều đẹp theo cách rất riêng của mình!

Anh Khoa và cô Son trong chương trình “Trang điểm cảm xúc”. Ảnh: NVCC

Cô Son làm nghề sửa quần áo ở đường Mậu Thân đã mấy mươi năm qua, quen thuộc với nhiều người Cần Thơ và các thế hệ học sinh, sinh viên. Cô Son có gương mặt đặc biệt với vết bớt chiếm gần hết 1 bên mặt cùng những điều đặc biệt khác. Cô Son luôn sống nghị lực, mưu sinh bằng nghề may với sự khéo léo khó ai bì. Anh Khoa biết được cô Son và mời cô làm nhân vật trải nghiệm trong chương trình “Trang điểm cảm xúc” của mình. Qua bàn tay trang điểm tài hoa của Khoa, cô Son trở nên xinh đẹp, rạng rỡ và có được những bức ảnh đẹp để lưu niệm.

Mới nhất, Anh Khoa giới thiệu những bức ảnh chụp chàng trai trẻ Dư Nguyễn khiến nhiều người thán phục. Do ảnh hưởng bạch tạng, Nguyễn có vẻ ngoài trắng đặc biệt. Anh Khoa quen Nguyễn trong một lần đi siêu thị và Nguyễn trở thành nhân vật của “Trang điểm cảm xúc”. Dư Nguyễn phong trần, cá tính và đầy sức sống qua bàn tay của “phù thủy trang điểm” Anh Khoa.

Đây là 2 trong số nhiều nhân vật trải nghiệm chương trình “Trang điểm cảm xúc” của Khoa. Mỗi người mang một nét đặc trưng trên cơ thể, Khoa không gọi đó là khiếm khuyết, mà trân trọng gọi đó là “vẻ đẹp đặc biệt”. Người bị lệch mặt, lệch môi, người thì mong muốn trở thành cô gái thực thụ, người có những vết bớt, vết sẹo không thể khỏa lấp… Anh Khoa cảm nhận “vẻ đẹp đặc biệt” ấy bằng sự cảm thông, đồng cảm và mong muốn giúp nhân vật có được khoảnh khắc đẹp, rạng rỡ nhất và dĩ nhiên là hạnh phúc nhất!

Anh Khoa năm nay 33 tuổi, làm nghề trang điểm từ năm 20 tuổi. Chương trình “Trang điểm cảm xúc” được Khoa thực hiện mùa 1 vào năm 2025 và đang thực hiện mùa 2 với 2 nhân vật đầu tiên là cô Son và anh Dư Nguyễn. Nhớ lại hành trình này, Anh Khoa kể, trong quá trình làm nghề trang điểm, Khoa từng trang điểm cho một cô dâu có dung mạo xinh đẹp. Nhưng khi trang điểm, Khoa mới biết một mắt của cô dâu hư tổn, phải dùng nhãn cầu giả tạo thẩm mỹ. Nghe cô dâu kể chuyện, Anh Khoa rất xúc động và càng xúc động hơn khi tự tay lau nhãn cầu giúp cô dâu.

“Con mắt còn lại của chị rớt nước mắt khi tôi đưa nhãn cầu để chị gắn vào”, Khoa nhớ lại. Một bên là nhãn cầu nhân tạo, một bên là giọt nước mắt thật. Khoảnh khắc ấy, Khoa hiểu rằng điều làm con người đẹp lên đôi khi không nằm trên gương mặt, mà nằm ở sự đồng cảm.

Giọt nước mắt của cô dâu năm nào đã ở lại trong Khoa như một dấu son của nghề. Từ đó, anh bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những gương mặt không hoàn hảo theo chuẩn số đông. Đó cũng là lý do ra đời chương trình “Trang điểm cảm xúc”. Anh Khoa trần tình, suốt thâm niên làm nghề, Khoa may mắn trang điểm cho biết bao nhiêu gương mặt đẹp, biết bao nhiêu người có vẻ ưa nhìn, nhưng với những người có “vẻ đẹp đặc biệt”, liệu họ có muốn làm đẹp không, có muốn được đẹp không? Khoa đi tìm câu trả lời đó và đúc kết, chương trình “Trang điểm cảm xúc” không phải giúp nhân vật che đi khiếm khuyết mà là giúp họ tự tin với bản thân mình hơn. Sau mỗi lớp phấn, Khoa không chỉ chờ một gương mặt thay đổi; anh chờ một ánh mắt sáng lên, một nụ cười tự tin hơn. Trong quá trình trang điểm, Anh Khoa sẽ tìm hiểu, trò chuyện để khơi mở sự tự tin, trải lòng nơi nhân vật.

Qua 2 mùa thực hiện, Anh Khoa đã kết nối được nhiều nhân vật và dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người từ chối. Vì nhiều lý do, có thể họ ngại, có thể họ chưa biết hết mục đích chương trình, cũng có thể họ thấy không cần thiết… Anh Khoa không nản chí, anh vẫn miệt mài với hành trình nhân văn này. Anh Khoa trải lòng: “Chương trình có thể chỉ có duyên với một số nhân vật nhưng Khoa mong muốn ý nghĩa sẽ lan tỏa để mỗi người sống trọn vẹn với bản thân mình hơn. Mỗi người ngoài vẻ đẹp bề ngoài thì vẫn còn vẻ đẹp tâm hồn mà”.

Với Anh Khoa, mỗi gương mặt là một câu chuyện và mỗi nét khác biệt đều xứng đáng được nâng niu. Son phấn chỉ điểm tô diện mạo, còn sự tự tin mới là thứ làm một người tỏa sáng. Khi một người dám mỉm cười với chính mình, đó cũng là lúc “Trang điểm cảm xúc” hoàn thành lớp trang điểm đẹp nhất.

ĐĂNG HUỲNH 

Other news

Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Từ tấm lòng quê hương đến nguồn lực văn hóa 
Trong hành trình xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật của vùng ĐBSCL, việc kết nối, huy động nguồn lực văn nghệ sĩ, nhất là những người con Cần Thơ đã thành danh là việc làm cần thiết.
Top