16/10/2026
x
+
aa
-

Mạch ngầm giữ gìn di sản 

Một buổi cùng sinh hoạt với các thành viên CLB Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Tân An, chúng tôi cảm nhận rất rõ một mạch ngầm giữ gìn di sản vẫn âm thầm chảy xiết...

Chập cải lương “Tấm bằng khen” do các thành viên CLB Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Tân An biểu diễn.

Câu chuyện về nghĩa tình đồng đội, tấm lòng của người mẹ Việt Nam anh hùng trong thời bình được thể hiện rõ nét qua chập cải lương “Tấm bằng khen”. Các thành viên: Ánh Hoa, Hoàng Khiêm, Tư Ni và Diễm Tiên hóa thân vai diễn, thể hiện rất cảm xúc, lay động người xem qua phần dàn dựng của nghệ nhân nhân dân Trường Út. Đạo cụ chỉn chu, sân khấu bài trí đúng kịch bản, từng lớp ca diễn thuần thục… “Tấm bằng khen” còn ghi dấu ấn từ những cố gắng của các thành viên trong CLB. Nghệ nhân Tư Ni chia sẻ: “Diễn xuất, đờn ca cùng CLB, tôi thấy rất vui, vừa thỏa đam mê vừa gặp được tri âm tri kỷ”.

Trong buổi sinh hoạt, các thành viên còn cùng “lên cống xuống xề” với những bài bản tài tử, ai cũng tham gia với tinh thần “ca hết sức, đờn hết mình”, “người biết ít học người biết nhiều”… nên không khí rất thân tình.

Thật ra, CLB Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Tân An không xa lạ với giới mộ điệu tài tử, cải lương ở Cần Thơ. CLB được thành lập trên cơ sở của 2 CLB trước đây của phường An Khánh (cũ) là Đờn ca tài tử và Sân khấu cải lương. CLB hiện có 25 thành viên, là những người có chung niềm đam mê ca hát, với mong muốn giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật truyền thống, tham gia sinh hoạt định kỳ vào tối Chủ nhật cách tuần.

Thành viên CLB là những gương mặt quen thuộc. Ngoài cô Ánh Hoa, chú Vương Hùng vốn là diễn viên của Ðoàn Cải lương Chuông Vàng (tỉnh Sóc Trăng cũ), nhiều cố vấn và thành viên của CLB đều là “gạo cội” của đờn ca tài tử Cần Thơ. Đó là Nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh, Nghệ nhân nhân dân Trường Út trong vai trò cố vấn; hay các Nghệ nhân ưu tú: Như Nguyệt, Văn Quýt, Trọng Huỳnh… tham gia sinh hoạt rất nhiệt tình với CLB. Nghệ nhân ưu tú Như Nguyệt nói rằng, CLB là “mái nhà chung”, giúp vun bồi tình yêu đờn ca tài tử, cải lương và nhất là góp phần lưu truyền di sản trong đời sống hôm nay.

Giữ vai trò cốt cán trong CLB còn có chú Trần Minh Phụng và sự đồng hành của vợ chú, cô Lê Hoàng Anh. Hơn nửa thế kỷ bên nhau và lấy đờn ca tài tử làm niềm vui, đồng điệu, cô chú là gương mặt quen thuộc của phong trào đờn ca tài tử ở Cần Thơ. Trong vai trò phó chủ nhiệm CLB, chú Minh Phụng rất xốc vác, nhất là tìm kiếm thành viên, gầy dựng phong trào và tìm kiếm nhân lực kế thừa.

Cô Lê Ánh Hoa, chủ nhiệm CLB, cho biết: Thuận lợi của CLB là được địa phương tạo điều kiện sinh hoạt rất tốt. CLB còn thường xuyên được mời biểu diễn ở nhiều sân khấu, chương trình nên tạo động lực cho các thành viên. Các thành viên trong CLB ai cũng nhiệt tình, thân thiện, dù tuổi hầu hết đều đã cao. Thành viên trẻ nhất trong CLB là chị Diễm Tiên, 36 tuổi, làm nghề buôn bán ở địa phương. Chị Tiên kể, lúc đầu chị đến với CLB vì thích nghệ thuật truyền thống, rồi các cô chú tận tình hướng dẫn cách ca, nhịp nhàng, cách diễn cải lương… Dần dà, chị gắn bó với CLB như gia đình và càng thêm tâm huyết với đờn ca tài tử, cải lương.

Mỗi thành viên của CLB Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Tân An có một câu chuyện đến với đam mê nghệ thuật khác nhau. Có người đã được phong tặng danh hiệu, có người gắn bó gần cả cuộc đời với đam mê, có người mới biết đờn ca tài tử sau này. Họ có khác biệt nhưng không có khoảng cách, có đời tư riêng nhưng có tâm huyết chung: giữ gìn di sản truyền thống. Ở họ, niềm đam mê đờn ca tài tử, cải lương không còn là sự sôi nổi của tuổi trẻ, mà là sự lắng đọng qua bao dặm dài “hò, xự, xang, xê, cống”. Họ âm thầm tập luyện, sinh hoạt, uốn nắn từng tiếng đờn, lời ca, một mạch ngầm bền bỉ đáng trân quý.

Để rồi khi phố thị lên đèn, khi dòng người xe hối hả ngoài kia, các thành viên CLB Đờn ca tài tử - Sân khấu cải lương phường Tân An lại hòa chung khúc hát, điệu đàn…

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Other news

“Án mạng xém hoàn hảo” - Tiếng cười lấn át điều tra 
“Án mạng xém hoàn hảo” (đang chiếu tại các rạp) của đạo diễn Đức Nguyễn kể về một vụ án mạng bí ẩn trong giới giải trí với những mối quan hệ tình cảm phức tạp.
Khi người trẻ giữ nhịp văn hóa Khmer 
Cứ mỗi chiều Chủ nhật hằng tuần, khi ánh nắng dần dịu xuống, sân chùa Bưng Tum, phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ, lại rộn ràng tiếng nhạc và những bước chân uyển chuyển của các em nhỏ. Điều đáng quý là các em đến với không gian văn hóa này bằng niềm yêu thích và sự đam mê.
Hoàng Khiêm, từ “biết nhịp để hát” đến “nghiêm túc làm nghề” 
“Được đứng trên sân khấu cải lương với tôi là một cơ duyên. Từ học ca chỉ với mong muốn “biết nhịp để hát”, đến giờ thì tôi xác định mình sẽ “nghiêm túc làm nghề”, trọn lòng với cải lương”, Hoàng Khiêm bắt đầu câu chuyện.
Khai mạc triển lãm chuyên đề “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” 
(CTO) - Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 12-10 đến hết ngày 12-11-2026.
Giữ làn điệu, truyền bản sắc 
Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực phía Nam vừa được tổ chức thành công tại TP Cần Thơ với tinh thần “Gìn giữ làn điệu quê hương, trao truyền giá trị văn hóa”. Người cao tuổi TP Cần Thơ đã gửi trọn tinh thần ấy trong một chương trình dự thi đầy bản sắc.
Top