08/01/2026
x
+
aa
-

“Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước” 

Sách của hai tác giả Đỗ Thị Diệu Ngọc và Lưu Đình Long vừa được NXB Dân Trí phối hợp Mây Thong Dong giới thiệu đến độc giả.

Một người con của tác giả Đỗ Thị Diệu Ngọc đang học tiến sĩ tại Singapore; còn con trai của nhà báo Lưu Đình Long mới 7 tuổi, đang bước vào chặng đường học tập đầu đời. Nếu tác giả Diệu Ngọc cho thấy hình ảnh người mẹ kiên nhẫn dạy con những điều nhỏ bé, rồi lặng lẽ đứng phía sau khi con trưởng thành thì ngòi bút của Lưu Đình Long mang hơi thở hiện đại, ấm áp. Triết lý anh gửi gắm giản dị mà sâu sắc: dạy con không phải bằng lời răn mà bằng cách sống tử tế mỗi ngày.

Điều làm nên sức hút của cuốn sách là sự hài hòa: một giọng văn mềm và sâu, một giọng trong trẻo và ấm; một hành trình nhớ về, một hành trình đang tiếp diễn. Cuốn sách giống một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, nơi mỗi câu chuyện, mỗi lá thư đều góp phần soi sáng đường làm cha mẹ.

SƠN THỦY

Other news

85 năm, sáng mãi ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa Bài cuối: Viết tiếp hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa 
85 năm trôi qua, tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa vẫn được viết tiếp trên quê hương Cần Thơ hôm nay. Những người con của Nam Kỳ khởi nghĩa nối bước cha ông, bảo vệ Tổ quốc, dựng xây xứ sở.
Tựa vào đá núi 
Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai: Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều chiều Út Nhỏ ngóng về phía núi, sẽ thấy ba.
Sách Tết đã rộn ràng 
Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng hiện nay, thị trường sách Tết đã rộn ràng với nhiều ấn phẩm được đầu tư công phu, hấp dẫn. Đây sẽ là những món quà xuân ý nghĩa.
“Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước” 
Sách của hai tác giả Đỗ Thị Diệu Ngọc và Lưu Đình Long vừa được NXB Dân Trí phối hợp Mây Thong Dong giới thiệu đến độc giả.
Những chuyến tàu rời ga 
Thỉnh thoảng nghe bạn bè kể về những tiếng còi tàu cứ len vào giấc ngủ, tôi không hình dung là có một ngày tôi phải làm quen với tiếng còi tàu và cả tiếng những toa tàu lăn trên đường ray. Bởi nhà Kim ở gần sân ga. Và cũng bởi tôi yêu anh. Mỗi chuyến tàu trước khi rời ga đều phải đi một vòng ngang qua nhà anh để giã từ thành phố.
Top