'Miss' Phương - Người san sẻ yêu thương
Gia đình chị Phương làm kinh doanh và cho thuê nhà trọ với gần 200 phòng. Thời gian dịch bệnh bùng phát tại Long An, Bến Lức là một trong những địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất trong tỉnh, cuộc sống người dân, nhất là công nhân ở trọ gặp nhiều khó khăn. Thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, chị Phương giảm 1,5 tháng tiền trọ, tặng tiền, nhu yếu phẩm, mì, gạo, thuốc men,... để sẻ chia khó khăn trong đại dịch.
Không chỉ vậy, chị còn tặng gạo cho người dân trong và ngoài huyện; tặng nước uống, viên sủi tăng sức đề kháng, thức ăn, đồ dùng cho các bệnh viện dã chiến. Đặc biệt, thương cảm những trẻ em mồ côi vì cha, mẹ qua đời do mắc Covid-19, chị chủ động liên hệ để gửi 50 triệu đồng cho chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh.
Chị Trương Hoàng Phương - người phụ nữ có tấm lòng thiện nguyện
Rất thích nấu ăn và có thể nấu nhiều món ngon, chị Phương thường xuyên tổ chức nấu và tặng các suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Ngay từ đầu đợt dịch, chị vận động người thân, gia đình và bản thân đóng góp kinh phí, công sức nấu ăn cho khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến, chốt trực,... vào thứ hai hàng tuần với tên gọi là “Bếp nhà Miss Phương”.
Cứ tưởng bếp của “Miss Phương” mở ra để kinh doanh nhưng tất cả chỉ dành cho hoạt động thiện nguyện. Chẳng quản ngày đêm vất vả, chị gửi gắm tất cả tình cảm vào những suất ăn nghĩa tình dành cho cán bộ, chiến sĩ công an trực chốt, lực lượng y, bác sĩ,... Thời điểm ấy, việc đi chợ gặp nhiều khó khăn, nguồn nguyên liệu khan hiếm, khi nấu được bữa ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất cho cán bộ đủ sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chị vô cùng hạnh phúc vì được góp sức cho công tác phòng, chống dịch.
Những món ăn hấp dẫn từ “Bếp nhà Miss Phương” tặng cho lực lượng tuyến đầu và các hoạt động vì cộng đồng
Không chỉ trong đại dịch, công tác thiện nguyện vẫn được chị duy trì cho đến nay vì với chị, được san sẻ, giúp đỡ mọi người chính là niềm vui trong cuộc sống. Chị Phương có một điểm tặng gạo cho người nghèo được đặt tại một quán ăn của người quen (khu vực công viên Gò Đen, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) duy trì từ giữa năm 2021 đến nay. Mỗi suất quà tặng cho bất kỳ người dân có nhu cầu là 10kg gạo, người nào có hoàn cảnh quá khó khăn còn được hỗ trợ thêm 200.000 đồng.
Tổng số gạo từ khi mới bắt đầu phát đến nay là hơn 10 tấn. “Ban đầu, tôi dự định tặng gạo đến hết năm 2021 nhưng thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ, tôi tiếp tục duy trì điểm tặng gạo này cho đến nay. Gia đình tôi trước đây cũng vô cùng vất vả, cuộc sống khó khăn nhưng thấy cha mẹ luôn yêu thương, đùm bọc những người nghèo khó, tôi cũng noi gương và làm nhiều điều thiện, việc tốt để san sẻ tình thương với mọi người”.
Chị Nguyễn Thúy Nhi - chủ quán ăn nơi đặt điểm tặng gạo miễn phí cho người dân, cho biết: “Tôi và Phương thân nhau từ nhỏ, Phương gửi gạo tại cửa hàng tôi vì có đông người qua lại, người dân dễ thấy và đến nhận. Chúng tôi rất vui vì được chung tay giúp đỡ nhiều người. Phần quà tuy giá trị không nhiều nhưng đúng với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, làm ấm lòng người nghèo khó trong cuộc sống”.
Những suất gạo nghĩa tình được chị Phương gửi ở quán ăn của chị Thúy Nhi để trao cho người có hoàn cảnh khó khăn
Chị Huỳnh Thị Hồng Phương (quê Đồng Tháp) chia sẻ: “Tôi cảm ơn tấm lòng của chị Phương, chị Nhi đã trao tặng phần gạo. Con bị tai nạn, không thể lao động, tôi đến Long An bán vé số để nuôi con. Hai mẹ con ở nhà trọ nên cuộc sống khá eo hẹp, thiếu thốn, được nhận phần gạo của các chị, chúng tôi vô cùng xúc động và ấm lòng”.
Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức - Huỳnh Thị Thanh Bình, chị Phương đồng hành với các hoạt động vì cộng đồng trong và ngoài huyện. Bên cạnh đóng góp cho công tác phòng, chống dịch, hiện nay, chị vẫn sốt sắng, tiên phong trong công tác thiện nguyện. Không chỉ riêng chị mà cả gia đình đều có tấm lòng hảo tâm, luôn sống chan hòa, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Với những đóng góp trong công tác an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch, chị Phương được các cấp, các ngành tặng nhiều giấy khen, thư cảm ơn. Đây là động lực để chị cố gắng nhiều hơn, nỗ lực giúp đỡ thật nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.
Hiện chị vẫn tiếp tục duy trì công tác thiện nguyện, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Với chị, sự sẻ chia giúp cuộc sống thêm tốt đẹp, tình người chan hòa, yêu thương nhau, như thế thì sống mới có ích và ý nghĩa./.
Cát Tường

