25/08/2026
x
+
aa
-

Nặng lòng giữ nghề tò he

Hơn 25 năm làm tò he, anh Đặng Văn Hùng (SN 1980) trải qua nhiều vất vả nhưng vẫn giữ nghề như giữ lấy hồn quê, giữ lại những gì cha ông đã trao truyền.

Anh Đặng Văn Hùng xem việc giữ nghề tò he là giữ một phần hồn dân tộc, văn hóa mà cha ông trao truyền

Anh Đặng Văn Hùng là thợ nặn tò he, quê huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội. 25 năm nay, anh rong ruổi khắp nơi làm, bán tò he chỉ bởi đam mê, yêu nghề, muốn gìn giữ chút hồn quê giữa tất bật của cuộc sống hiện đại. Từ nguyên liệu bột nếp, với đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, chỉ trong vài phút, anh đã tạo ra những con tò he vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Anh Hùng chia sẻ: “Lớn lên từ quê hương có nghề truyền thống nặn tò he nên những đứa trẻ làng tôi khi đó ai cũng biết làm. Tôi cũng vậy, từ nhỏ, tôi đã biết nặn tò he như một lẽ đương nhiên. Do yêu thích nên tôi gắn bó với nghề đến nay”. Anh Hùng thường làm tò he tại các khu vui chơi, cổng trường. Đồ nghề của anh chỉ vỏn vẹn 1 tấm mút xốp để cắm tò he; 1/2 chiếc lược cũ để tạo hình, vài bịch bột màu,... ấy vậy mà với đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh có thể làm ra hơn 100 mẫu tò he. Mỗi con tò he, anh chỉ mất 1-2 phút để hoàn thiện. Các tác phẩm của anh không chỉ đẹp mà còn có hồn.

Những con tò he vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu

Mặc dù mức thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng/ngày nhưng do yêu nghề nên mọi khó khăn đối với anh đều trở nên dễ dàng. Anh Hùng cũng truyền nghề cho nhiều người nhưng người học và giữ được nghề chỉ "đếm trên đầu ngón tay". Em Đoàn Khánh Duy (SN 2004, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành) cho biết: “Em thấy tò he trên tivi, đây là lần đầu tiên được xem người thợ làm trực tiếp. Những con tò he có thể làm quà cho bạn bè, người thân rất ý nghĩa. Chứng kiến cách người thợ làm ra tò he mới thấy được sự khéo léo của họ”.

Ngày ngày, anh Đặng Văn Hùng cùng phương tiện hành nghề của mình rong ruổi khắp mọi miền để giới thiệu sản phẩm tò he đến người dân. Mỗi nơi đến, anh chỉ chọn một góc nhỏ bên đường phố hay các khu vui chơi, trường học để thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê của mình. Không những thế, anh còn đi biểu diễn tại các sự kiện, lễ hội. Đây là dịp để quảng bá một nét văn hóa độc đáo của Việt Nam đến bạn bè trong và ngoài nước./.

Hà Lan - Thái Bạch

Other news

Các cấp Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình 
(CT) - Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo học sinh vượt khó học tốt, học sinh là con hội viên CCB nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027, như: vận động trao học bổng, xe đạp, ba lô, dụng cụ học tập… Tổng chi phí tổ chức các hoạt động trên 150 triệu đồng.
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công 
(CT) - Ngày 23-8, Phòng An ninh kinh tế và Phòng Thanh tra (Công an TP Cần Thơ) phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ và UBND xã An Ninh tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí...
Nghị lực của Hiếu 
Lớn lên giữa biết bao khó khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng em Trương Hoàng Hiếu, khu vực Bình Trung, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ, vẫn nỗ lực từng ngày bằng chính nghị lực và ước mơ của mình.
Nhiều mô hình thu hút hội viên, phụ nữ 
(CT) - Các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã xây dựng và ra mắt nhiều mô hình thiết thực, thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia.
Tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện hơn 120 công trình, phần việc vì cộng đồng 
(CT) - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh (2-9), Đoàn Khoa Luật, Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức “Hành trình đến với địa chỉ đỏ” tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Vườn Mận ở phường Long Tuyền.
Top