09/02/2026
x
+
aa
-

Ngày Tết, nghề làm heo đất “lên ngôi” 

Những ngày giáp Tết, cơ sở gốm sứ Minh Nhựt ở khu vực Thới Hòa 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ, luôn tất bật. Chị Nguyễn Thị Út - chủ cơ sở cùng 6 nhân công chia nhau từng công đoạn.

Những ngày giáp Tết, cơ sở gốm sứ Minh Nhựt ở khu vực Thới Hòa 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ, luôn tất bật. Chị Nguyễn Thị Út - chủ cơ sở cùng 6 nhân công chia nhau từng công đoạn: đánh bóng, phủ màu nền, tỉa nét… để kịp tiến độ giao hàng. Từ khâu chỉ lấy hàng đi giao, đến nay chị Út đã gầy dựng cơ sở sản xuất ổn định, mang lại thu nhập hơn 60 triệu đồng/tháng và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Chị Nguyễn Thị Út (bên trái), chủ cơ sở gốm sứ Minh Nhựt ở khu vực Thới Hòa 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ, trao đổi với cán bộ địa phương về tình hình sản xuất, tiêu thụ heo đất ngày Tết.

Chị Út gắn bó với nghề làm heo đất khoảng 10 năm qua. Trước đây, chị là thợ nail, uốn tóc, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, chị xa quê, lên TP Hồ Chí Minh mưu sinh. Nhờ bạn bè giới thiệu, chị chuyển sang bán heo đất, nhận hàng đi giao để kiếm thêm thu nhập. Khi mối hàng ổn định, chị mạnh dạn tính chuyện làm lâu dài, khởi nghiệp với cơ sở sản xuất tại nhà.

Với dòng heo đất nung truyền thống, chị Út chọn mua heo gốm thô từ các lò gốm ở Bình Dương, đưa về xưởng xử lý kỹ trước khi trang trí. Mỗi sản phẩm phải qua các bước làm sạch, đánh bóng, phủ màu nền rồi mới đến công đoạn vẽ. Chị Út trực tiếp pha màu, tạo mẫu và hướng dẫn nhân công thực hiện. Không dừng ở các mẫu quen thuộc, chị Út chủ động đổi mới để giữ khách và mở rộng thị trường. Năm 2017, chị tự học trên mạng, mày mò làm ra dòng heo 3D biến tấu theo phong cách hoạt hình. Hiện nay, ngoài các mẫu sẵn có, cơ sở nhận vẽ theo yêu cầu như khắc tên, logo, lời nhắn, tên đơn vị… đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Khoảng 10 tháng gần đây, chị Út phát triển thêm dòng heo thạch cao nhằm chủ động nguồn hàng và nâng cao giá trị sản phẩm. So với heo đất nung, heo thạch cao thuận lợi hơn ở khâu tạo hình. Tuy vậy, giai đoạn đầu thử nghiệm, sản phẩm thường bị lỗi do tỷ lệ pha chưa chuẩn, còn bọt khí, bề mặt chưa đạt độ bóng… khiến chị phải làm đi làm lại nhiều lần để rút kinh nghiệm. Đến nay, dòng heo thạch cao của cơ sở đạt độ bóng đẹp, bền màu, được khách hàng ưa chuộng. Giá heo đất nung truyền thống khoảng 5.000-70.000 đồng/sản phẩm; heo thạch cao từ 20.000-500.000 đồng/sản phẩm (tùy kích cỡ, kiểu dáng). Trung bình mỗi tháng, cơ sở cung ứng khoảng 5.000 sản phẩm ra thị trường, doanh thu hơn 60 triệu đồng. 

Theo chị Út, Tết đến, heo đất “lên ngôi” không chỉ bởi sắc màu rực rỡ mà còn vì ý nghĩa “bỏ ống” tiết kiệm. Nhiều gia đình chọn mua heo đất làm quà cho con cháu, nhắc nhở thói quen dành dụm, tích lũy; nhiều khách hàng đặt theo mẫu riêng để làm quà tặng dịp đầu năm. Vì vậy, dịp Tết, sản lượng tăng mạnh, có thể lên khoảng 20.000 sản phẩm. Hiện nay, cơ sở Minh Nhựt tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động, thu nhập khoảng 4,5-7 triệu đồng/người/tháng, tùy tay nghề và thời điểm.

Chị Phan Thị Mỹ Xuân, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Hòa 2, phường Thốt Nốt, nhận xét: “Chị Út là tấm gương phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở địa phương. Từ cơ sở gia công nhỏ lẻ ban đầu, chị xây dựng thành công mô hình sản xuất hiệu quả, vừa mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, vừa giải quyết việc làm cho lao động”.

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC 

Top