31/05/2026
x
+
aa
-

Nguyễn Ánh 9, "anh hãy yên nghỉ và mỉm cười"

'Vĩnh biệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Người nhạc sĩ Saigon. Anh hãy yên nghĩ và mỉm cười vì anh đã tặng lại cho đời những tình khúc bất hủ. Thương tiếc anh!' - ca sĩ Cẩm Vân viết về Nguyễn Ánh 9.
"Vĩnh biệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Người nhạc sĩ Saigon. Anh hãy yên nghĩ và mỉm cười vì anh đã tặng lại cho đời những tình khúc bất hủ. Thương tiếc anh!" - ca sĩ Cẩm Vân viết về Nguyễn Ánh 9.

Ca sĩ Ánh Tuyết (phải) và ca sĩ Quang Hà (trái) buồn bã trong ngày tiễn đưa Nguyễn Ánh 9 (18-4). -Ảnh: T.An

Sáng nay 18-4, nghi lễ lễ động quan nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 diễn ra tại nhà riêng ở đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận (TP.HCM). Sau đó linh cữu nhạc sĩ được đưa đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa hỏa táng.

Nhiều nghệ sĩ như Ánh Tuyết, Cẩm Vân, Lan Ngọc, Bảo Lan, Quang Hà, nhóm MTV... có mặt để tiễn đưa nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Trước đó trong những ngày tang lễ (bắt đầu từ sáng 15-4), nhiều nghệ sĩ như NSND Kim Cương, NSƯT Kim Xuân, Thành Lộc, Bằng Kiều, Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Bảo Phúc, Trương Tuyết Mai, Lê Quang... đã đến viếng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Giai điệu ca khúc Buồn ơi chào mi và Cô đơn vang lên trong tang lễ. Di ảnh nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khiến người thân và bạn bè xúc động bởi ngắm nhìn chân dung ông với nụ cười và ánh mắt hiền lành, hai tay để trên phím đàn.

Ca sĩ Ánh Tuyết - một trong những ca sĩ thân thiết nhất với Nguyễn Ánh 9 khi nhạc sĩ còn sống, viết trong sổ tang:

"Có quá nhiều điều để nói, có quá nhiều điều để nhớ, có quá nhiều điều để trách, giận hờn, rồi cũng có quá nhiều điều để giãi bày. Nhưng rồi để làm gì? Anh ra đi là hết. Người ở lại xót xa, nhớ, thương. Và ai sẽ đàn cho em hát những ngày còn lại, buồn lắm!

Nhớ những ngày anh em gắn bó 25 năm, không dài nhưng quá đủ để hiểu về anh. Giờ em chỉ biết khóc thôi, vĩnh biệt anh!".

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ra đi để lại nhiều tiếc thương cho giới nghệ sĩ. -Ảnh: T.An

Bà Ngọc Hân, vợ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và con trai cả nhạc sĩ là Nguyễn Quang không khỏi bật khóc khi đưa linh cữu nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đi hỏa táng.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh ngày 1-1-1940 tại Phan Rang, qua đời chiều 14-4, thọ 76 tuổi, sau một thời gian trị bệnh tại bệnh viện.

Nguyễn Ánh 9 bắt đầu sự nghiệp viết nhạc một cách rất tình cờ trong một chuyến đi Nhật biểu diễn cùng ca sĩ Khánh Ly. Người ta gọi ông là nhạc sĩ của "mênh mông tình buồn", của "Buồn ơi chào mi"... Ông có nhiều sáng tác để lại ấn tượng sâu đậm cho người nghe như: Ai đưa em về, Chia phôi, Lời cuối cho em, Mùa thu cánh nâu, Đêm tình yêu, Tình yêu đến trong giã từ, Mênh mông tình buồn, Cho người tình xa, Cô đơn...

Nguyễn Ánh 9 - Ảnh tư liệu.

Tiếng đàn của ông từng nâng đỡ giọng hát của nhiều thế hệ ca sĩ như Thái Thanh, Khánh Ly, Elvis Phương, Ý Lan, Ánh Tuyết, Hồng Hạnh, Quang Hà... Thời gian về sau này, Nguyễn Ánh 9 thường chơi dương cầm hàng tuần tại khách sạn Sofitel Plaza Saigon cho đến năm 2015 thì chính thức "gác đàn".

Khi hay tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời, cộng đồng mạng bày tỏ nỗi buồn thương tiếc người nhạc sĩ tài hoa./.

C.TH/tuoitre online

Other news

Tiếng hót của con chim xanh 
Cuối cùng thì già Thêm cũng phải bán mảnh vườn cha ông để lại, mảnh vườn đã tồn tại qua ba đời, chứng kiến bao thăng trầm của giòng họ Giang, một dòng họ khởi thủy từ dòng sông xanh thẳm vắt qua làng như một dải lụa, đặc ân ông trời đã ban cho làng mạc bao đời trù phú.
Tháng Năm, về Lương Tâm viếng Đền thờ Bác Hồ 
Tháng Năm, đường về Lương Tâm rợp hoa phượng đỏ. Con đường thênh thang dẫn lối chúng tôi qua những địa danh rất đỗi thân thương, tự hào: đây những con kinh Năm Căn, Bần Quỳ, Chống Mỹ; kìa Xà Phiên, Vĩnh Viễn, Lương Tâm…
Ghe, xuồng trong đời sống cư dân ĐBSCL 
ĐBSCL được mệnh danh là xứ sở sông nước nên từ xa xưa, ghe, xuồng là phương tiện di chuyển và mưu sinh chủ yếu của cư dân vùng đất này, nhất là vào mùa nước nổi.
“100 điều tự hào Việt Nam” 
“100 điều tự hào Việt Nam” là nhan đề quyển sách tranh đặc biệt do 2 tác giả Phan Hạnh và An Nghĩa thực hiện, Đinh Tị Books và NXB Tri thức liên kết xuất bản.
Tác giả Lâm Long Hồ bứt phá khỏi giới hạn bản thân 
Lâm Long Hồ, một nhà thơ trẻ của An Giang, vừa ra mắt tập thơ “Hương thơm” (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh) với những bài thơ cô đọng, ý nghĩa, nhiều tầng nấc cảm xúc. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ có cuộc trò chuyện với Lâm Long Hồ xoay quanh tập thơ này.
Top