16/10/2026
x
+
aa
-

Nhiều cảm xúc với “Tiếng hò Sông Hậu” 

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Tây Đô (Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ) vừa diễn báo cáo tuồng cải lương “Tiếng hò Sông Hậu”, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Cảnh Hội đồng Dư siết lúa tá điền trong vở “Tiếng hò Sông Hậu”.

Cảm xúc ấy đến từ nhiều lẽ. Kịch bản “Tiếng hò Sông Hậu” là của soạn giả tài danh Điêu Huyền, người con của quê hương Cần Thơ. Bối cảnh của vở diễn là con sông Hậu với những câu hò mênh mang sóng nước, cùng các địa danh được nhắc đến như Sóc Trăng, Bình Thủy, Cờ Đỏ, Cần Thơ… Trong đó, những câu nói như “Nhứt xứ Ba Xuyên”, “Thà chết còn sướng hơn”, “Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn”… đã đi vào lời ăn tiếng nói dân gian Nam Bộ. Bởi vậy, khi những câu hò Sông Hậu vang lên trong vở diễn, khi những nhân vật kinh điển bước ra sau cánh màn nhung, nhiều khán giả bồi hồi xúc động.

Vở “Tiếng hò Sông Hậu” được Đoàn cải lương Sài Gòn 2 dựng vào thập niên 1980, gắn với tên tuổi nhiều tài danh cải lương như Diệp Lang, Giang Châu, Hồng Nga, Ngọc Bích, Tuấn Thanh… Vở diễn là nỗi lòng bi thương của những người nông dân chịu cảnh “một cổ hai tròng” khi vừa bị thực dân Pháp vừa bị địa chủ chà đạp, bóc lột. Bọn địa chủ “hút máu” đồng bào trong vở diễn được xây dựng qua những nhân vật như Hội đồng Dư, cô Ba Phượng, Cặp rằng Lựu, Hương quản Lê… Còn những tá điền đôn hậu, hiền lành, bị chèn ép có thiếm Tư Hậu, Chơn, Thừa, Lài, Thiệt, chú Ba Thạch Sênh…

Tác phẩm không mải mê vào những mâu thuẫn, kịch tính căng thẳng mà chạm đến trái tim khán giả bằng những câu chuyện bình dị, thấm đẫm tình nghĩa. Cuối cùng, những người nông dân đã giác ngộ cách mạng, đứng lên đánh đuổi quân xâm lược và bè lũ tay sai, làm chủ cuộc đời mình.

Lần tái hiện này, trong vai trò đạo diễn, TS. NSƯT Lê Nguyên Đạt đã thành công khi làm sống dậy ký ức về một vở diễn kinh điển đã khẳng định sức sống trong lòng công chúng. Bản dựng với ngôn ngữ sân khấu mới mẻ, đậm tính nghệ thuật, nhưng vẫn giữ cái chất của câu chuyện.

Các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Cải lương Tây Đô tham gia vở như Lê Duy (vai Hội đồng Dư), Xuân Pháp (vai Cặp rằng Lựu), Phương Anh (vai Chơn), Võ Vũ Linh (vai Thừa), Hồng Thủy (vai thiếm Tư Hậu), Hồng Giang (vai Lài)… Với kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu, các nghệ sĩ đã làm tốt vai diễn của mình. Nhất là khi hầu hết vai diễn trong “Tiếng hò Sông Hậu” đã “đóng đinh” với từng nghệ sĩ tiền bối nên là áp lực lớn cho các nghệ sĩ. Tuy nhiên, họ đã tự tin diễn bằng thực lực và cảm xúc của chính mình. Điều đó tạo thiện cảm và chinh phục khán giả.

Sau buổi biểu diễn báo cáo, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ sẽ hoàn thiện, chỉn chu tác phẩm để tổ chức biểu diễn phục vụ công chúng. Đây sẽ là sản phẩm văn hóa điểm nhấn sắp tới, phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa, du lịch của TP Cần Thơ.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Other news

“Án mạng xém hoàn hảo” - Tiếng cười lấn át điều tra 
“Án mạng xém hoàn hảo” (đang chiếu tại các rạp) của đạo diễn Đức Nguyễn kể về một vụ án mạng bí ẩn trong giới giải trí với những mối quan hệ tình cảm phức tạp.
Khi người trẻ giữ nhịp văn hóa Khmer 
Cứ mỗi chiều Chủ nhật hằng tuần, khi ánh nắng dần dịu xuống, sân chùa Bưng Tum, phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ, lại rộn ràng tiếng nhạc và những bước chân uyển chuyển của các em nhỏ. Điều đáng quý là các em đến với không gian văn hóa này bằng niềm yêu thích và sự đam mê.
Hoàng Khiêm, từ “biết nhịp để hát” đến “nghiêm túc làm nghề” 
“Được đứng trên sân khấu cải lương với tôi là một cơ duyên. Từ học ca chỉ với mong muốn “biết nhịp để hát”, đến giờ thì tôi xác định mình sẽ “nghiêm túc làm nghề”, trọn lòng với cải lương”, Hoàng Khiêm bắt đầu câu chuyện.
Khai mạc triển lãm chuyên đề “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” 
(CTO) - Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 12-10 đến hết ngày 12-11-2026.
Giữ làn điệu, truyền bản sắc 
Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực phía Nam vừa được tổ chức thành công tại TP Cần Thơ với tinh thần “Gìn giữ làn điệu quê hương, trao truyền giá trị văn hóa”. Người cao tuổi TP Cần Thơ đã gửi trọn tinh thần ấy trong một chương trình dự thi đầy bản sắc.
Top