22/09/2026
x
+
aa
-

Nhọc nhằn mưu sinh của người xa quê

Trước đây, TP.Tân An, tỉnh Long An lúc nào cũng tấp nập người, xe cộ, hàng quán,... Vậy mà, những ngày qua, TP.Tân An cũng “ngấm mệt”, vì đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là người lao động nhập cư.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh vất vả mưu sinh trong những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Chạy xe một vòng TP.Tân An (trước ngày 9/7/2021), chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh người bán vé số trên các tuyến đường nội ô, nài nỉ mua giùm vài tờ vé số để có tiền chiều về mua gạo. Bà Nguyễn Thị Hai (quê Bến Tre), nghẹn ngào nói: “Bây giờ, nhiều người gặp chúng tôi ít mua, vì sợ bị nhiễm SARS-Cov-2. Lúc trước, quán xá còn mở cửa, việc buôn bán cũng đỡ, còn từ khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đường sá vắng tanh, người, hàng quán thưa thớt, buôn bán vô cùng ế ẩm. Tôi muốn bỏ về quê ở để đỡ tốn tiền nhà trọ nhưng về quê lúc này cũng không có công ăn, chuyện làm”.

Đây không chỉ là tâm trạng của riêng bà Hai mà là tâm trạng chung nhiều người lao động nghèo nhập cư đang sống trên địa bàn TP.Tân An. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (tạm trú phường Tân Khánh) “Từ khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, quán tôi đóng cửa đến bây giờ, ban đầu tôi cũng bán mang về nhưng ế quá, ngày nào cũng lỗ vốn nên quyết định nghỉ luôn. Tôi quê ở An Giang lên đây thuê mặt bằng buôn bán hủ tiếu cũng được mấy năm, còn chồng thì làm nghề bốc vác. Hàng ngày, hai vợ chồng có thu nhập khoảng 500.000 đồng. Số tiền này đủ để hai vợ chồng nuôi hai người con nhỏ, chi phí sinh hoạt trong gia đình và dành dụm được một ít. Cả tháng nay dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả hai chồng đều mất việc, cuộc sống giờ rất khó khăn”.

Hơn 1 tháng nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Kiều Oanh không có thu nhập, cuộc sống khó khăn

“Chồng tôi bị bệnh tai biến, kinh tế gia đình chỉ dựa vào chiếc xe đẩy này. Thường ngày, tôi bán chuối, khoai lang nấu xung quanh bến xe Long An cho khách vãng lai, nhưng từ khi bến xe đóng cửa tôi đẩy xe dọc các con đường trong nội ô thành phố, với hy vọng kiếm được ít tiền mua đồ ăn và thuốc men cho chồng. Đường sá bây giờ vắng lắm! ai ra đường cũng tranh thủ chạy về nhà, không ai dám mua đồ ăn ở ngoài. Tôi đang rầu vì tới tháng trả tiền trọ mà chưa kiếm đủ tiền” - bà Nguyễn Thị Kim Anh (70 tuổi, phường 2) thổ lộ.

Cuộc sống của người lao động nghèo xa quê phải tốn nhiều chi phí so với người dân địa phương. Mong ước của họ khá đơn giản, chỉ là có được việc làm, thu nhập ổn định, không phải “thiếu trước hụt sau” như ở quê. Vậy mà, dịch bệnh Covid-19 bùng phát hết lần này đến lần khác, khiến họ khó khăn lại càng khó khăn hơn./.

Lê Ngọc

Other news

Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội và chuyển đổi số 
(CT) - Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Trinh phối hợp tổ chức ra mắt mô hình hỗ trợ sinh kế. Qua đó, phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Vĩnh Thạnh hỗ trợ 11 hộ đoàn viên, hội viên...
Nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân 
(CT) - Trong quý III-2026, Mặt trận phường Cái Khế phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân: xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 78 triệu đồng cho gia đình khó khăn về nhà ở; phối hợp trao 50 phần quà, trị giá 20 triệu đồng, tặng hội viên cựu chiến binh.
Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em 
(CT) - Nhằm chăm lo thiếu nhi vui Tết Trung thu, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi và tặng quà trẻ em hoàn cảnh khó khăn.
Người dân cảm ơn lực lượng công an hỗ trợ nhận lại gần nửa tỉ đồng chuyển khoản nhầm 
(CTO) - Anh Lê Huy Thanh (ngụ TP Đồng Nai) đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường Tân An. Lực lượng đã hỗ trợ anh nhận lại 464 triệu đồng chuyển khoản nhầm.
Cùng OCOP Cần Thơ - nâng tầm giá trị quê hương 
Để giúp sản phẩm OCOP đi xa, chương trình livestream “OCOP Cần Thơ - nâng tầm nông sản, lan tỏa giá trị quê hương” giúp khách hàng kết nối trực tiếp với người sản xuất, tìm hiểu sâu hơn thông tin về sản phẩm.
Top