25/06/2026
x
+
aa
-

'Như chưa hề có cuộc chia ly': 45 năm gặp lại, nước mắt rơi không ngừng

Chỉ vì một phút vui chơi của tuổi mới lớn mà cậu bé 13 - 14 tuổi đi lạc, mãi đến 45 năm sau mới có thể đoàn tụ với gia đình nhờ chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly'.

Ông Nguyễn Văn Hùng (phải) tìm được anh trai, em gái sau 45 năm thất lạc - Ảnh: BTC

Tối 04/4, chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly số 151 với chủ đề "Thương người như thể thương thân" được quay tại phim trường sau 11 tháng không thể tổ chức đoàn tụ trực tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Hùng (tên trước đó là Võ Xuân Trang) ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ông đi lạc đến xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất năm 1977, khi đó mới 13 - 14 tuổi. Ông Nguyễn Văn Hùng là con của liệt sĩ Võ Địch và bà Trần Thị Thái. Ông có anh trai Võ Văn Khoa và em gái Võ Thị Mai.

Ông Hùng nhớ lại, cách đây hơn 45 năm, ba đi theo cách mạng hy sinh, anh ba cũng bị bắn chết nên mẹ ông gửi ông và anh trai cho chú Võ Văn Thanh (em ruột của ba) nuôi giúp. Em gái út ở với mẹ. Ở với chú một thời gian, ông Khoa lên thành phố đi làm, còn ông Hùng ở lại Long Thành (Đồng Nai). Vì ham chơi, ông Hùng bỏ nhà chú đi. Lần đầu, thím tìm được đưa về, còn lần thứ hai lạc đến bây giờ.

Ông Hùng được bà Hai Phi và bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt - con gái bà Hai Phi - nhận nuôi. Do chưa muốn quay trở lại nhà chú ngay nên cậu bé Hùng lúc đó đã giấu bà Phi và bà Nguyệt về họ tên thật của mình cũng như địa chỉ nhà của chú.

Sau đó, ông Hùng vài lần trở lại nhà chú nhưng không gặp được ai và được hàng xóm cho biết gia đình người chú đã dọn đi. Rồi ông lấy vợ, sinh được 2 con gái. Vợ chồng dành dụm mua đất cất nhà gần bên bà Phi. Vợ cờ bạc, ông bán nương rẫy trả nợ. Sau đó, vợ chồng thôi nhau, 2 con gái ở lại ông nuôi. Nhưng sau đó, con gái út mất do tai nạn giao thông.

Ông Hùng đi thêm bước nữa với bà Hạnh và có cuộc sống hạnh phúc. Là người từng trải qua khó khăn, ông Hùng thương người cùng cảnh ngộ, ông cưu mang nhiều người gặp nạn như 1 thanh niên bị tai nạn trên đường, ông đưa vào bệnh viện chạy chữa cả tháng trời; 1 người già bằng tuổi cha ông đi lang thang, ông đưa về nhà nuôi ăn nhưng được 3 tháng, ông này lấy tiền bạc trốn đi.

Ông Hùng không giấu được cảm xúc khi gặp lại người thân - Ảnh: BTC

Từ thông tin ông Hùng cung cấp, Như chưa hề có cuộc chia ly mất 6 năm mới tìm được ông Khoa ở xã Đạ Rsal, huyện Đan Rông, tỉnh Lâm Đồng. Ông Khoa không thốt nên lời khi hay tin em trai ông đi tìm ông. Ông cho biết từng tìm đến nhà cũ của chú Thanh để tìm em nhưng không gặp. Ông cũng không biết cách gì để tìm được em.

Trên sân khấu Như chưa hề có cuộc chia ly, dù là một người đàn ông mạnh mẽ của gia đình, ông Hùng không kìm được xúc động khi nhìn ảnh chân dung của ba và cả hình của mẹ (mẹ ông mất năm 1990). Dòng lệ không ngừng rơi, giọng ông Hùng như nghẹn lại khi xem đoạn clip chia sẻ của chú Võ Văn Thanh (nay đã 82 tuổi) và thím kể lại cháu thất lạc, chú thím hối hận không lo được cho cháu,...

Và cảm xúc càng dâng trào khi anh hai và em gái út của ông xuất hiện trên sâu khấu. Một lần nữa, người đàn ông cứng rắn này không nén được tiếng khóc khi gặp lại người thân và nói lời xin lỗi vì đã không quay về nhà sớm, dẫn đến cuộc ly tán 45 năm.

Cuộc đoàn tụ diễn ra trong nước mắt, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc cùng những cái vỗ vai ấm áp của tình yêu thương./.

Theo Tuổi Trẻ

Other news

Gần 70 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 
(CT) - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQVN các cấp trong thành phố phối hợp các tổ chức thành viên triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực.
Bãi rác xã Trần Đề đối mặt với nguy cơ quá tải và ô nhiễm 
(CTO) - Xã Trần Đề kiến nghị được hỗ trợ kinh phí đầu tư bạt phủ để hạn chế nước mưa và mùi hôi tại bãi rác xã, đồng thời sửa chữa tuyến đường nội bộ cùng hệ thống thoát nước.
Lan tỏa thông điệp "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng" 
Trong dòng chảy phát triển của đất nước, gia đình luôn được xem là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc.
Nhiều giải pháp thu gom, xử lý rác thải 
Trước áp lực của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, TP Cần Thơ đang đối mặt với lượng chất thải rắn sinh hoạt gia tăng từng ngày, trong khi hạ tầng thu gom, vận chuyển chưa được đầu tư đồng bộ.
Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn 
Thời gian qua, Xã đoàn Mỹ Tú (TP Cần Thơ) tổ chức nhiều hoạt động, phong trào nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Top