Những địa chỉ tin cậy
Điểm tựa tinh thần cho phụ nữ
Cách đây gần 2 năm, chị L.T.B.C ở thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Chồng chị B.C sau những lần “trà tam, rượu tứ” đánh đập rồi đuổi vợ ra khỏi nhà. Hành động vũ phu của chồng buộc chị phải dắt con nhỏ ra đi. Rơi vào cảnh bơ vơ, chị đến Công an thị trấn Thạnh Hóa - nơi đặt "ĐCTC" để trình báo và nhận được sự giúp đỡ.
“Khi đó, Công an phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Thạnh Hóa mời chồng chị đến giải quyết, phân tích cho người chồng hiểu. Trong thời gian chờ đợi hòa giải, Hội LHPN thị trấn hỗ trợ chị thuê nhà trọ ở tạm. Sau khi hiểu chuyện, anh đón vợ trở về sống chung, sau này tái phạm bạo lực gia đình một lần nữa và lại được nhắc nhở, buộc viết cam kết nên hiện nay, anh thay đổi và rất tốt, không còn bạo hành vợ” - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thạnh Hóa - Lâm Thị Bé kể lại.
Địa chỉ tin cậy đặt tại nhà cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở là chỗ dựa tinh thần, là nơi trao đổi những vấn đề trong cuộc sống gia đình của chị em phụ nữ
Trường hợp khác, cách đây chưa lâu, khi một cặp vợ chồng ở thị trấn Thạnh Hóa xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tình trạng gây rối, mất trật tự, người vợ gọi đến ĐCTC để được hỗ trợ. Khi Công an và Hội LHPN thị trấn phối hợp hòa giải thì vợ chồng lại “trong ấm, ngoài êm”,...
Trước đây, vì cam chịu, sợ nói ra sẽ “xấu chàng hổ ai” nên mỗi khi bị bạo hành gia đình, người phụ nữ thường im hơi lặng tiếng, nhưng bây giờ, phụ nữ mạnh dạn lên tiếng để các thành viên của ĐCTC vào cuộc, kịp thời giải quyết. ĐCTC ở thị trấn Thạnh Hóa trở thành chỗ dựa tinh thần cho nạn nhân tìm đến khi bị bạo hành.
Cũng theo chị Bé, từ khi ĐCTC được thành lập vào năm 2014, số vụ, việc bạo lực gia đình được phát hiện giảm, chỉ còn 2 vụ. Bởi, khi vợ chồng có mâu thuẫn, chị em phụ nữ đến ĐCTC trình báo. Từ đó, Công an và Hội LHPN thị trấn nắm bắt thông tin nhanh và phối hợp can thiệp kịp thời.
Hiệu quả chưa đều
Ở thị trấn Thạnh Hóa, ĐCTC phát huy hiệu quả vì được đặt tại trụ sở Công an thị trấn nên khi có bạo lực gia đình xảy ra, Công an và Hội LHPN cùng vào cuộc.
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Ngọc Phương cho biết: “Hiện nay, toàn huyện có 22 ĐCTC nhưng những địa chỉ ở văn phòng ấp chưa hiệu quả vì thường xuyên đóng cửa nên khi có bạo lực gia đình xảy ra, nạn nhân lại tìm đến nhà cán bộ Hội LHPN. Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ chuyển những ĐCTC đặt tại văn phòng ấp sang nhà trưởng ấp, chi hội trưởng chi hội phụ nữ để lúc nào cũng có người sẵn sàng giúp đỡ khi nạn nhân tìm đến”.
Mặc dù là chỗ dựa tinh thần, là nơi sẻ chia, trao đổi những vấn đề trong cuộc sống gia đình của chị em phụ nữ nhưng hiệu quả từ những ĐCTC ở huyện Đức Hòa cũng chưa đồng đều. Ở xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa có 4 ĐCTC ở 4 ấp, trong đó, 2 địa chỉ đặt ở văn phòng ấp Thôi Môi, ấp Giồng Ngang và 2 địa chỉ còn lại đặt tại nhà chi hội trưởng phụ nữ. Từ ngày thành lập, ở xã có 2 vụ bạo hành gia đình được phát hiện ở ấp Giồng Ngang và ấp Bình Lợi nhưng nạn nhân bị bạo hành không tìm đến ĐCTC mà lại đến nhà Chi hội trưởng Phụ nữ ấp để được giúp đỡ.
Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Khánh Đông - Nguyễn Thị Thương, mấy năm trước, khi chị P.T.N ở ấp Giồng Ngang bị chồng bạo hành đã đến ĐCTC ở nhà văn hóa ấp trình báo nhưng nơi này đóng cửa, không có người trực. Vì vậy, chị đến nhà Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp để báo vụ việc và được giúp đỡ tận tình. “Qua chuyện này cho thấy, để ĐCTC hiệu quả, nên chuyển đổi vị trí, đặt tại nhà cán bộ phụ nữ ở cơ sở để chị em dễ tìm đến khi có bạo lực gia đình xảy ra” - chị Thương nói.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, tính đến năm 2015, toàn tỉnh có 939 ĐCTC thành lập ở cộng đồng. Tuy nhiên, chỉ có 37 nạn nhân bị bạo lực gia đình tìm đến ĐCTC, trong khi toàn tỉnh có 100 vụ bạo lực gia đình được phát hiện trong năm 2015. Điều này cho thấy hiệu quả của ĐCTC chưa cao, chưa đều.
Để hoạt động hiệu quả và góp phần ngăn chặn, phòng, chống bạo lực gia đình xảy ra, ĐCTC phải được đặt những nơi thuận lợi, có người trực để kịp thời can thiệp, giải quyết các mâu thuẫn gia đình, hạn chế bạo hành xảy ra./.
Nguyễn Ngọc

