23/09/2026
x
+
aa
-

Những người phụ nữ hào nhoáng đáng thương 

“Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” là tác phẩm mới nhất của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito. Sở hữu tuyến truyện hoàn toàn độc lập so với 3 phần phim thương hiệu “Gái già” trước đó, bộ phim xoay quanh cuộc chiến danh vọng, tiền tài, tình yêu của 3 chị em nhà họ Lý. Quy tụ dàn diễn viên thực lực cùng số tiền đầu tư lên đến 2 triệu USD, phim hút mắt với bối cảnh xa hoa, tráng lệ và khá lôi cuốn với nhiều kịch tính, bất ngờ.

Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp CGV và Lotte Cinema.

Ba chị em họ Lý trong phim.

Lý Linh (Kaity Nguyễn) vì muốn có chỗ đứng trong tập đoàn của nhà chồng tương lai nên tìm cách mang bảo vật của gia đình là chiếc phượng bào tam vĩ cho họ. Cô là em gái nuôi của 2 người chị: Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) và Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân). Dòng họ Lý sống cuộc đời vương giả tại Bạch Trà Viên - biệt thự tráng lệ bậc nhất xứ Huế. Cô chị lớn Lệ Hà tạo dựng tiếng tăm cho Lý gia qua những phiên đấu giá cổ vật trị giá hàng triệu USD. Trong đó, chiếc phượng bào tam vĩ duy nhất còn sót lại của triều Nguyễn là báu vật mà giới sưu tầm đồ cổ luôn mơ ước. Tuy nhiên, trong đêm đấu giá, bảo vật ấy bỗng dưng biến mất. Cuộc tìm kiếm phượng bào đẩy 3 chị em vào những mâu thuẫn và hàng loạt bí mật được phơi bày.

Đầu tư số tiền cao nhất trong thương hiệu “Gái già”, phần phim này khiến khán giả mãn nhãn với những bối cảnh sang trọng, cổ kính, cũng như trang phục, trang sức, đạo cụ được chuẩn bị tỉ mỉ, công phu… Diễn xuất là điểm mạnh nổi bật của phim khi các tên tuổi như NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, NSND Hoàng Dũng, Lê Khánh khiến người xem khóc, cười theo từng ánh mắt, biểu cảm. Diễn viên trẻ Kaity Nguyễn cũng tạo được dấu ấn khi thể hiện tốt nhiều cung bậc cảm xúc trong các trường đoạn cao trào cùng NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân.

Tuy nhiên, phim vẫn khiến người xem chưa hài lòng vì kịch bản còn nhiều khiên cưỡng, thiếu logic. Như việc cổ vật của Lý gia hầu hết là giả cổ, nhưng bán giá cắt cổ mà lại tồn tại và phất lên suốt hơn 20 năm không hề bị phát hiện. Việc cài người trong các phiên đấu giá để giữ lại phượng bào, việc cô em Lý Linh truy tìm cổ vật bị mất cắp cứ như trò chơi của trẻ con. Các chị em họ Lý và thành viên gia đình ông Nghị mỗi người nói giọng một vùng: Bắc, Trung, Nam khiến người xem khó hiểu…

Điều đọng lại với khán giả sau đó là sự xót xa cho những nhân vật nữ. Đằng sau sự hào nhoáng và tham vọng, họ đều là nạn nhân, đáng thương hơn đáng trách. Một Lý Lệ Hà sắc sảo, thành đạt lại là “người thứ ba” đeo duổi một người đàn ông không bao giờ thuộc về mình, chịu nhiều cay đắng, tủi nhục. Một Lý Lệ Hồng vẻ ngoài tưng tửng, hời hợt nhưng bên trong chịu nỗi uất ức khi không thể sống tự do theo ý mình, không thể lấy người mình yêu vì gia tộc. Một Lý Linh ngây thơ bị lợi dụng trong cuộc tranh giành phượng bào. Tình địch của Lý Lệ Hà cũng là một người phụ nữ đáng thương khi làm vợ mà không có được trái tim của chồng… Nỗi niềm của những người phụ nữ ấy được thể hiện qua những câu thoại đầy nhức nhối: “Dù thắng hay thua, dù là vua hay hậu, rốt cuộc thì chị em chúng mình vẫn là những quân cờ thôi”, “Chị cứ khao khát một ngày người ta gọi mình là vợ nhưng chị quên mất chữ “mẹ” còn thiêng liêng hơn”…

Phim có cái kết khá nhân văn với thông điệp: tình thân gia đình và hạnh phúc giản dị có giá trị hơn tất thảy những xa hoa mà các nhân vật dành cả đời để đeo đuổi.

CÁT ĐẰNG

Other news

“Marnie yêu dấu” - Sự đồng cảm, sẻ chia chữa lành tâm hồn tổn thương 
Phim hoạt hình Nhật Bản “Marnie yêu dấu” được chuyển thể từ tiểu thuyết thiếu nhi cùng tên của tác giả người Anh Joan G.Robinson. Nội dung phim xoay quanh tình bạn đẹp giữa 2 cô gái: Anna và Marnie.
Giỗ Tổ Sân khấu - Tìm về để bước tiếp... 
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 11 và 12-8 âm lịch, học trò của nghệ sĩ Thạch Sỹ Long lại quây quần về nhà ông, cùng dâng hương cúng Tổ. Có người đã thành danh, có người đang nỗ lực định vị nghề nghiệp.
Khởi động Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân 
Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27-10 tại TP Hà Nội. Đây là sự kiện được tổ chức 2 năm 1 lần.
Hoài niệm trung thu xưa 
Hằng năm, từ đầu tháng 8 âm lịch, không khí Tết Trung thu đã rộn ràng khi đâu đâu cũng tràn ngập những loại lồng đèn màu sắc, xinh xắn được trang trí hoặc bày bán.
Nét đẹp mùa nước nổi 
Những năm gần đây, nhiều người nhắc đến mùa nước nổi ở miền Tây không chỉ là một hoài niệm, một nét đặc trưng văn hóa mà còn là sản phẩm du lịch văn hóa đầy sức hấp dẫn.
Top