“Ốc mượn hồn” - Bi kịch của tình yêu và sự tham lam
Cuối tuần qua, bộ phim “Ốc mượn hồn” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã có những suất chiếu sớm và tính đến ngày 31-5, phim đạt doanh thu khả quan. Câu chuyện thu hút khán giả không chỉ bởi cốt truyện mới lạ, nhiều kịch tính mà còn ở những thông điệp ý nghĩa về tình yêu.

Poster phim.
Vợ chồng Quân (Quốc Trường) - An (Yên Đan) là cặp đôi vàng ngành sản xuất phim. Tuy nhiên, trong một tai nạn, An bị bỏng nên tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách. Quân ngoại tình với Diễm Quỳnh (Anh Phạm) - nữ diễn viên chính trong dự án phim của Quân. Đêm ra mắt dự án phim, một bi kịch bất ngờ ập đến: An không may gặp tai nạn trên biển và qua đời. Điều kỳ lạ là Ngọc (Tiểu Vy), diễn viên phụ trong phim, người sống sót sau tai nạn, khi tỉnh lại tự nhận là An với lời giải thích linh hồn An nhập vào thân xác của Ngọc. Điều này khiến Quân nghi ngờ, hoang mang. Nhưng tất cả những thói quen, lời nói của Ngọc đều y hệt An khiến Quân dần tin đây là sự thật. Khi anh đang hạnh phúc với tình yêu mới bên Ngọc thì sóng gió liên tục ập đến: từ dự án phim phải đình chỉ đến sự thật của chuyện nhập hồn được hé lộ. Điều này khiến Quân mất cả tình yêu lẫn sự nghiệp…
“Ốc mượn hồn” có ý tưởng mới lạ và cách khai thác câu chuyện hấp dẫn. Thoạt đầu, với mô típ "hồn người này, xác người kia", khán giả tưởng rằng đây là một bộ phim kinh dị, tâm linh, nhưng càng xem thì nhận ra phim là một cú lừa được sắp đặt công phu, tinh tế. Không có cảnh ma quỷ hay hù dọa, nhưng phim khiến người xem căng thẳng, tò mò theo từng phân đoạn, bởi nhịp phim tiến triển dồn dập với những tình tiết bất ngờ, khó đoán, ranh giới giữa nạn nhân và kẻ xấu càng khó phân định. Các nhân vật phụ cũng đóng vai trò xâu chuỗi tạo nên mạng lưới quan hệ phức tạp trong giới giải trí cũng như diễn biến lắt léo của phim.
Tình yêu, sự chiếm hữu, sự phản bội và lòng tham, quyền lực liên tục được các nhân vật sử dụng để đạt được mục đích. Để rồi cuối cùng, mỗi người phải trả giá cho lựa chọn sai lầm của mình. Câu thoại của An khi nói với Quân lột tả trọn vẹn bi kịch của họ: “Tay em khuyết tật em sửa được. Khuôn mặt em khuyết tật em sửa được. Tại sao tâm hồn khuyết tật của anh, em không sửa được?”.
Sự ẩn dụ còn được thể hiện qua nhan đề “Ốc mượn hồn” của phim. Quân mượn danh nghĩa tình yêu để hợp lý hóa sự tham lam của mình, An mượn một thân xác khác để trừng phạt kẻ phản bội và thể hiện bản thân. Ngọc hay Quỳnh… cũng đều cho mình đúng. Ai cũng đang dựa vào một vỏ bọc. Chính vì thế, khi mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát, mọi sự xấu xa, tính toán được phơi bày, các nhân vật đều rơi vào vòng xoáy của bi kịch do chính họ tạo nên.
Bên cạnh nội dung, thông điệp, diễn xuất của các diễn viên cũng là điểm sáng của phim. Quốc Trường, Yên Đan, Anh Phạm đều lột tả tốt bản chất của nhân vật. Hoa hậu Tiểu Vy có sự tiến bộ khi đảm nhận vai diễn có 2 tâm lý, tính cách khác biệt. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong một vai phụ cũng đem lại sự thú vị cho phim.
Tuy phần kết có hơi vội vàng với một loạt tình huống dồn dập, thiếu sự gọn gàng, chặt chẽ, nhưng câu chuyện vẫn khép lại với gam màu tươi sáng, mở ra lối thoát cho những người biết quay đầu. “Ốc mượn hồn” là tác phẩm đáng xem, đáng ngẫm về tình yêu, hôn nhân.
CÁT ĐẰNG

