Thả thuyền tưởng nhớ cha ông ngày mùng 4 tết
Từ sáng sớm, ông Dương Văn Công, ngụ ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường cùng các con cháu đi chặt chuối cây, tre về kết bè làm lễ cúng Việc Lề.
Ông Công nhớ người xưa kể lại, lễ cúng Việc Lề có lịch sử trên 300 năm. Đây là hình thức tưởng nhớ cha ông của lưu dân miền Trung vào Nam lập nghiệp thuở trước.
Thân chuối, tre và giấy màu là nguyên liệu chính kết thành chiếc bè
Theo nghi thức cúng Việc Lề, các con cháu dùng cây chuối, tre và giấy dán vào nang kết thành chiếc bè. Một chiếc bè đẹp là chiếc bè được dán giấy với nhiều màu sắc, có cột buồm quấn giấy hồng đơn, có cờ đuôi nheo.
Sau khi hoàn thành, con cháu đặt lên chiếc bè một số sản vật để cúng: Gạo, muối, thịt heo, cá lóc nướng trui, trái cây,… Sau đó, cháu con trong kiến họ (là những người cùng họ) vái lạy tưởng nhớ cha ông, cầu mong năm mới may mắn, hạnh phúc.
Khoảng một giờ sau lễ cúng, một người có uy tín trong kiến họ làm lễ rước bè thả xuống sông. Khi chiếc bè trôi xuôi không quay đầu lại, mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió sẽ mang đến một năm thuận lợi cho con cháu trong dòng họ.
Một chiếc bè đẹp là chiếc bè được dán giấy với nhiều màu sắc, có cột buồm quấn giấy hồng đơn, có cờ đuôi nheo
Ông Công cho biết, lễ cúng Việc Lề là một nghi thức tâm linh, có ý nghĩa gắn kết các thành viên trong dòng họ. Dù cuộc sống hiện đại nhiều đổi thay nhưng các con cháu được nhắc nhở tiếp tục duy trì phong tục tốt đẹp này.
Hiện tại, ở Long An còn một số dòng họ ở các huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Tân Trụ, Châu Thành,… duy trì tập tục cúng Việc Lề. Tùy theo kiến họ, ngày cúng Việc Lề có khác nhau nhưng đặc biệt nhất là lễ cúng vào ngày tết, bởi đây là dịp các thành viên trong dòng họ tề tựu đông đủ nhất./.
Thanh Nga

