15/03/2026
x
+
aa
-

Tự hào những ngày tháng 9

Ngày Quốc khánh như một lời hứa của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống, rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thắp lên ngọn lửa của độc lập, tự do, để Tổ quốc mãi mãi trường tồn.

Những ngày này, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên khắp các nẻo đường, góc phố chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9), mỗi người dân Việt Nam lại cảm nhận được một niềm tự hào thiêng liêng và bất diệt.

Đối với thế hệ trẻ hôm nay, sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được học tập, vui chơi và theo đuổi ước mơ, hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng, nền hòa bình này không tự nhiên mà có. Đó là sự đánh đổi biết bao máu xương, nước mắt và sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Ảnh tư liệu

Ngày 02/9, ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, không chỉ là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn là lời khẳng định đanh thép về ý chí và khát vọng của một dân tộc.

Để có được khoảnh khắc đó và để giữ vững nền độc lập, hàng triệu người con đất Việt đã không ngần ngại đi theo tiếng gọi của non sông. Họ là những người chiến sĩ kiên cường, sẵn sàng gác lại tuổi trẻ, hạnh phúc cá nhân để cầm súng ra trận. Họ là những người mẹ, người chị, người vợ ở hậu phương vững chắc, âm thầm chịu đựng mất mát, đau thương.

Ngày hôm nay, được sống trên mảnh đất không còn tiếng bom, đạn, chúng tôi được bước đi trên những con đường thênh thang, được hít thở không khí tự do và được nhìn thấy tương lai rộng mở trước mắt. Đó là món quà vô giá mà các anh hùng liệt sĩ đã để lại. Chúng tôi biết ơn cha anh đã hy sinh, biết ơn những Mẹ Việt Nam Anh hùng đã chịu bao đau thương, mất mát. Mỗi trang sử hào hùng, mỗi tấm gương dũng cảm là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Sự biết ơn của chúng tôi không chỉ thể hiện bằng những lời tri ân mà còn phải được chứng minh bằng hành động. Chúng tôi sẽ cố gắng học tập, lao động, cống hiến để xây dựng đất nước.

Ngày Quốc khánh 02/9 bất diệt không chỉ là một ngày lễ mà còn như một lời hứa của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống, rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thắp lên ngọn lửa của độc lập, tự do, để Tổ quốc mãi mãi trường tồn./.

Bảo Nghi

Other news

“Văn hóa, xã hội và nhân văn hướng đến phát triển bền vững” 
(CTO) - Đó là chủ đề Hội thảo khoa học quốc tế do Đại học Cần Thơ tổ chức vào sáng 14-3. Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia đến từ các viện, viện trong nước và quốc tế… tham dự hội thảo.
“Đi rồi sẽ đến” khám phá những nét đẹp văn hóa, ẩm thực địa phương 
“Đi rồi sẽ đến” là chương trình khám phá những điểm đến, ẩm thực địa phương theo phong cách trẻ, dám đi dám thử, dám trải nghiệm những điều mới mẻ. Chương trình phát trên kênh YouTube 28Unique.
Phường Ninh Kiều tổ chức chương trình nghệ thuật tuyên truyền về bầu cử 
(CTO) - Những giai điệu và thông điệp trong chương trình nghệ thuật đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, là lời mời gọi nhân dân hăng hái tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Những thước phim điện ảnh kinh điển trên truyền hình Cần Thơ 2 
Có những thước phim xưa nhưng không bao giờ cũ. Với vệt phim “Điện ảnh cuối tuần” lúc 19 giờ, thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần trên kênh Cần Thơ 2; Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ mong muốn đưa những tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu đậm...
Thông điệp ý nghĩa về ngày bầu cử 
Những ngày qua, nhiều xã, phường của TP Cần Thơ rộn vui với chương trình nghệ thuật chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do Đoàn Cải lương Tây Đô thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ thực hiện.
Top