“Ai Thương Ai Mến” và góc nhìn nhân văn về phụ nữ
“Ai Thương Ai Mến” là phim điện ảnh do Thu Trang đạo diễn, sản xuất và đóng chính, đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Câu chuyện có bi kịch, có hài hước, đề cao tình cảm gia đình. Hơn hết, phim có góc nhìn nhân văn về người phụ nữ, tạo được thiện cảm với người xem.

3 chị em Thương, Mến, Thiệt trong phim.
Mến (Thu Trang) là chị Hai trong một gia đình nghèo. Cha mẹ qua đời trong một tai nạn lật ghe, Mến vừa phải lo toan cho các em, vừa đối mặt với những khoản nợ do cha mẹ để lại. Cô may mắn được Khả (Ngọc Thuận), một công tử ăn chơi, yêu mến và cưới làm vợ, giúp cô trả nợ, chăm sóc các em chu toàn. Tuy nhiên, gia đình cô liên tiếp gặp “tai bay vạ gió”, khiến từng thành viên người đi tù, người chết. Mến lại tiếp tục gồng gánh, từng bước đưa gia đình vượt qua giông tố cho đến ngày cô nhắm mắt, xuôi tay.
Phim được kể theo lối phi tuyến tính, bắt đầu từ hình ảnh nhân vật Mến ở tuổi già, ngược dòng ký ức về quá khứ hơn 50 năm trước. Bối cảnh chính là miền Tây Nam Bộ những năm 1960, được đầu tư chỉn chu, công phu với cảnh phố thị sầm uất nơi Tân Châu, An Giang hay miền quê thanh bình với dòng sông, bến nước, con đò, mái nhà tranh đơn sơ… Những nỗ lực ở khâu hình ảnh, mỹ thuật, trang phục góp phần phục dựng không gian miền Tây mang đến nhiều hoài niệm.
Mở đầu bằng những hình ảnh thanh bình, vui vẻ, càng về sau, phim càng nhiều cao trào khi bi kịch nối tiếp bi kịch, đôi lúc khiến người xem bị ngợp bởi nước mắt và sự đau khổ của nhân vật. Tuy nhiên, phim không sa vào bi lụy để lấy nước mắt khán giả, vẫn có những khoảnh khắc hài hước để cân bằng cảm xúc, vẫn có những lối thoát sau những bế tắc. Bi kịch có thể con người gây nên, có thể do xui rủi ập đến nhưng cách các nhân vật lựa chọn để đối mặt với vấn đề mới quyết định vận mệnh của họ. Đó cũng là thông điệp mà bộ phim truyền tải thông qua cách ứng xử của các nhân vật. Đặc biệt là các nhân vật nữ trong phim.
Mến là nữ chính, cũng là người có số khổ nhất phim nhưng cô không hiền lành, cam chịu mà bộc trực, gai góc. Cô lo cho em, cho chồng, cho mọi người đầy trách nhiệm, hy sinh và luôn bao dung, tử tế. Thương (Trâm Anh), em gái của Mến, cũng có cá tính riêng khi biết chia sẻ, gánh vác trách nhiệm cùng chị Hai khi gia đình gặp nạn. Cô có tình yêu đẹp nhưng gian truân với Chờ (Gia Huy) và cô cũng dần trưởng thành qua từng biến cố. Thắm (Khả Như) là bạn thân của Mến, tuy có tình cảm với Chờ, hay ghen tị với Thương nhưng khi Mến nhờ vả, cô vẫn tận tình dạy Thương nghề may. Thắm có thể thua trong tình yêu nhưng thắng trong cách sống. Người phụ nữ nhận được nhiều thiện cảm nhất có lẽ là bà Tư Biếc (NSƯT Ngọc Hiệp), mẹ chồng của Mến. Bởi bà bề ngoài hung dữ nhưng không ác nghiệt, lại có mắt nhìn người, biết Mến có thể cảm hóa đứa con trai ăn chơi lêu lổng của mình. Bà cũng rất thương dâu, thậm chí còn đề nghị cô lấy chồng khác vì con trai mình đã thành kẻ ngây ngốc sau tai nạn…
Những nhân vật nam như Khả, Chờ, Thiệt… đều là người tử tế, coi trọng tình yêu, tình thân. Vì thế, phim tuy có nhiều bi kịch nhưng tình cảm của các nhân vật dành cho nhau chính là liều thuốc giúp xoa dịu nỗi đau.
Trong số những phim Việt khai thác đề tài gia đình trước đây, mâu thuẫn thường đến từ chính các nhân vật và cách họ cư xử với nhau, còn với “Ai Thương Ai Mến”, mâu thuẫn đến từ số phận trớ trêu, từ tai nạn ngoài ý muốn. Quan trọng hơn, giữa sóng gió, họ chọn yêu thương, che chở cho nhau chứ không vì sự ích kỷ của bản thân. Phim vì thế đề cao giá trị của sự tử tế và tình nghĩa gia đình.
Phim có nhiều pha chuyển cảnh đột ngột, cho thấy kết quả trước rồi mới lý giải sau, tuy có mới lạ nhưng do làm chưa mượt mà nên khiến khán giả khó hiểu, mạch phim và cảm xúc đôi lúc bị gián đoạn. Ngoài ra, những tai nạn thảm khốc trong phim còn khiên cưỡng, chưa thuyết phục.
CÁT ĐẰNG

