Ấm áp “Vòng tay Công đoàn”
Nhờ Công đoàn mà tôi có cuộc sống tốt hơn
Là công nhân khám chữa toa xe tại ga Trảng Bom (Đồng Nai), anh Nguyễn Xuân Điệp có hoàn cảnh vô cùng rất khó khăn. Hai con bị bại liệt vì di chứng chất độc màu da cam từ ông nội do đi chiến trường B, vợ không đi làm được vì phải chăm sóc con và bố mẹ già ở quê nhà Hương Khê, Hà Tĩnh.
![]() |
| Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, cán bộ Công đoàn cùng những hoàn cảnh được tổ chức Công đoàn giúp đỡ |
Cách xa gia đình cả nghìn cây số, anh Điệp cố gắng làm tốt công việc để làm trụ cột cho cả gia đình nhưng ước mơ được làm việc ở gần nhà cùng vợ phụng dượng cha mẹ già và con nhỏ với người công nhân xa quê này ngày càng cháy bỏng.
May mắn cho anh Điệp, trong một chuyến công tác vào tháng 4/2016, ông Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam vô tình gặp, hỏi thăm và biết được hoàn cảnh của anh. Ngay sau đó, tháng 5/2016, ông Phương đã về tận nhà anh Điệp, san sẻ với những khó khăn của gia đình và lắng nghe nguyện vọng duy nhất của cả nhà là anh được về làm việc gần nhà.
“Mặc dù đơn vị Điệp công tác lúc đó đang thiếu người, các đơn vị đường sắt ở Nghệ Tĩnh thì đã đủ nhân lực, nhưng nhìn hoàn cảnh gia đình Điệp, tôi vẫn nỗ lực liên hệ, trao đổi với lãnh đạo các đơn vị và đề nghị của tôi đã được ủng hộ" - ông Phương nhớ lại.
Tháng 6/2016, anh công nhân Nguyễn Xuân Điệp đã được chuyển về một trạm khám xe ngay gần nhà, thỏa lòng mong ước của anh và gia đình bấy lâu nay.
“Năm nào Công đoàn Đường sắt cũng tổ chức đoàn công tác đến từng ga, cung đường, tổ sản xuất, lắng nghe tâm sự của người lao động, tìm hiểu về những trường hợp đặc biệt. Nhờ tổ chức Công đoàn mà tôi có cuộc sống tốt hơn. Tôi chỉ biết cảm ơn anh Phương, coi anh Phương như ân nhân và mong các cấp Công đoàn vững mạnh, luôn theo sát công nhân, giúp đỡ người lao động như đã giúp tôi trước đây”, anh Điệp xúc động nói.
Câu chuyện của anh Điệp là một trong số rất nhiều câu chuyện được kể lại tại Tọa đàm “Vòng tay Công đoàn” do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm xuất bản số đầu tiên (10/1929-10/2020) và giới thiệu đến đông đảo bạn đọc sự ra đời của Tạp chí điện tử cuocsongantoan.vn sau 01 năm đi vào hoạt động.
![]() |
| Anh Nguyễn Thanh Điền kể lại câu chuyện của mình tại Tọa đàm. |
Cũng có mặt tại Tọa đàm, anh Nguyễn Thanh Điền, Công ty TNHH Box-Pak lại mang đến một câu chuyện khác. Tháng 10/2019, anh bị tai nạn lao động mất cả hai chân. Lúc đó, anh định bỏ về quê nhưng đã được bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp VSIP Bình Dương thuyết phục ở lại theo học nghề thiết kế, phù hợp với sức khỏe của anh. Được Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc nhất trí hỗ trợ học phí và cam kết bố trí công việc sau khi học, người công nhân lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở An Giang thấy vững lòng trước bước ngoặt quá lớn của cuộc đời.
“Lúc đó em bi quan và muốn từ bỏ cuộc sống. Em vừa đau, vừa sợ. Các anh chị Công đoàn ngày nào cũng vô thăm, động viên, tiếp sức cho em nên em mới vui vẻ như ngày hôm nay. Hiện em đang làm tại phòng Thiết kế, Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam” - anh Điền nghẹn ngào nói.
Công đoàn là vòng tay, là mái ấm, là người đồng hành thực sự
Lắng nghe những câu chuyện tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ, đó là những câu chuyện rất thật, rất xúc động được kể bởi chính những người công nhân có hoàn cảnh khó khăn cho thấy Công đoàn là tổ chức, là vòng tay, là mái ấm, là người đồng hành thực sự của người lao động. Chân dung những cán bộ Công đoàn nghĩa tình, trách nhiệm qua những câu chuyện kể trên cũng được phác họa khiến tôi thấy yêu nghề hơn, thấy nghề mình làm có ý nghĩa hơn.
![]() |
| Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận quà của Tạp chí Lao động và Công đoàn cùng các đơn vị đồng hành. |
"Những câu chuyện như thế này làm tăng thêm vị thế, sức sống của tổ chức Công đoàn. Chúng tôi mong cán bộ Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò của mình, đồng hành cùng người lao động, mong các nhân vật hôm nay vươn lên, sống có ích, sẽ giúp được người khác khó khăn hơn mình để cuộc sống này đẹp và đáng sống hơn”, ông Ngọ Duy Hiểu nói.
| Dịp này, Tạp chí Lao động và Công đoàn phát động cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn”. Theo ông Trần Duy Phương, Tổng biên tập Tạp chí, Cuộc thi được phát động trong 1 năm, sơ kết hằng tuần, trao giải hằng tháng nhằm giới thiệu những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả cao của Công đoàn trong chăm lo cho người lao động. 03 trường hợp người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tổ chức Công đoàn giúp đỡ có mặt tại Tọa đàm cũng được Tạp chí cùng các đơn vị đồng hành hỗ trợ 03 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/sổ; 10 suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và nồi cơm điện cũng được gửi tặng 10 đoàn viên, người lao động khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. |




