25/10/2026
x
+
aa
-

Âm nhạc góp sức đẩy lùi đại dịch COVID-19

(ĐCSVN) - “Chống dịch như chống giặc”, “Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng tôi”, “Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần”… những cụm từ quen thuộc trên không chỉ là lời kêu gọi, khuyến cáo của Chính phủ, cơ quan chức năng, mà những thông điệp đó đã trở thành chủ đề, nhân tố giai điệu, lời ca chủ đạo, xuyên suốt trong các sáng tác âm nhạc trong những ngày qua.

Cùng với những “chiến sỹ áo trắng” nơi tuyến đầu của cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19, âm nhạc đã rất kịp thời cất lên tiếng nói hòa cùng bản giao hưởng của thông tin, truyền thông tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước, các biện pháp của Chính phủ, những khuyến cáo của cơ quan chức năng tới toàn xã hội. Từ đó mà mỗi người, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị có nhận thức đầy đủ về sự nguy hại của dịch bệnh, chủ động phòng, chống, chung tay cùng cả nước chiến đấu với dịch bệnh.

Ảnh chụp màn hình bài hát Ghen Cô Vy trên nền hoạt hình 

Bằng trách nhiệm công dân, ý thức, đạo đức nghề nghiệp của những người sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, nhiều tác giả đã “xuất thần” cho ra đời những ca khúc nhằm động viên toàn dân, toàn xã hội bình tĩnh, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, ủng hộ các biện pháp quyết liệt của Chính phủ, của các cấp, thực hiện nghiêm túc, tự giác các hướng dẫn của ngành chức năng. Với hình thức âm nhạc giản dị, cấu trúc chặt chẽ, ca từ ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ, dễ hát, có tính phổ cập, các ca khúc mới sáng tác về chủ đề chống dịch bệnh đã nhanh chóng lan tỏa, làm ấm lòng, củng cố niềm tin, không chủ  quan đối với mọi người, động viên tinh thần quả cảm của các “chiến sỹ áo trắng”, tạo sự đồng thuận trong xã hội, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Có thể nhắc đến các ca khúc: Ghen Covy của Khắc Hưng; Đánh giặc Corona của Lê Thống Nhất; Đôi mắt nCov của Sa Huỳnh; Việt Nam ơi đánh bay Covit của Bùi Quang Minh (Minh Beta); Ngủ một chút đi anh của Tô Văn; Bài ca những trái tim hồng của Nguyễn Phi Hùng; Người mẹ áo trắng của Lê Xuân Bắc và Huyền Trang; Cười lên Việt Nam của Nguyễn Thanh Bình; Chung tay diệt ngay Côvit, Vì bạn, vì tôi của Vĩnh Hoàng…

Cùng với âm nhạc, lĩnh vực mỹ thuật, sân khấu cũng có những tác phẩm về đề tài chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường rất kịp thời, thuyết phục.

Có thể nói, trước những khó khăn, hiểm nguy đe dọa đến cộng đồng, dân tộc, văn nghệ sỹ nước nhà tiếp tục khẳng định sứ mệnh chính trị, chức năng nhân văn của văn học, nghệ thuật cách mạng. Họ luôn đồng hành với dân tộc, lăn mình vào cuộc sống để bằng những sáng tạo của mình, từ trái tim nhạy cảm của mình làm cho cuộc sống thêm tin yêu, hạnh phúc./.

Vũ Việt Hùng

Other news

Đàn Tiên Cái Khế 
“Hồi những năm đầu của thế kỷ này, Cần Thơ là nơi nổi danh với đạo tu Tiên, cụ thể là việc cầu cơ bút. Thí dụ như đình Bình Thủy thờ ông Đinh Công Chánh, Đàn Tiên ở Cái Khế thỉnh mời chư Tiên về làm thơ.
“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Top