04/03/2026
x
+
aa
-

Ấp Giồng Chát “khát” nước sạch 

Nhiều năm qua, do không tiếp cận được nước sạch, hàng chục hộ dân ở ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú phải lấy nước từ kênh, mương, rạch để sử dụng. Mong chờ có nước sạch luôn là nỗi niềm trăn trở của nhiều gia đình ở vùng quê này.

Bà Lý Ngọc Lan ở xóm 1, ấp Giồng Chát, kể: “Khi trời mưa, gia đình tôi hứng nước mưa dự trữ để xài; bây giờ vô mùa nắng, tôi canh lúc con nước lớn thì tranh thủ gánh nước lên trữ, xài dần. Nước kênh nên phải lóng phèn cho trong lại mới dùng để tắm, giặt giũ, rửa chén. Còn nước để nấu nướng và ăn uống thì chúng tôi phải đi mua nước lọc, nước suối hoặc đi đổi nước sạch của người quen ở xóm ngoài kia”. 

Xóm 1 có khoảng 25 hộ dân sinh sống trong cảnh thiếu nước sạch như hộ bà Lan. Một số hộ trong xóm cũng đã khoan giếng, nhưng do vùng đất này nhiễm mặn nên nước giếng khoan không sử dụng được. 

Hơn 20 hộ dân ở đoạn kênh Sà Mách, từ cầu Bà Tám (phía Đông), ấp Giồng Chát, hiện cũng không có nước sạch sử dụng. Bà Thạch Thị Bên ở gần cầu Bà Tám, bộc bạch: “Nhiều năm rồi, ở khu này không có nước sạch để dùng, phải sử dụng nước sông hoặc trông chờ mưa xuống hứng nước để dành. Gia đình tôi có đến 6 người, thuộc diện kinh tế khó khăn; hết nước mưa, chúng tôi phải mua nước, đổi nước, rất tốn kém. Chúng tôi mong có nguồn nước sạch để không phải vất vả vì thiếu nước sinh hoạt nữa”. 


Thiếu nước sạch, người dân ở xóm 1, ấp Giồng Chát phải lấy nước từ kênh trước nhà để sử dụng cho sinh hoạt thường ngày.

Chỗ đoạn kênh Tập đoàn 7, ấp Giồng Chát, đường sá đi lại khó khăn, chưa có cầu qua kênh nên khoảng 14 hộ dân nơi đây cũng không kém phần gian nan trong việc đi đổi nước sạch sử dụng. 

Theo ông Lê Hồng Vỹ, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Chát, thực trạng thiếu nước sinh hoạt ở các khu vực nói trên diễn ra nhiều năm nay. Khoảng 3 năm trước, một số hộ dân ở xóm 1 từng lắp nối ống nước vào đường nước máy chung với khu vực dân cư bên kia kênh để dẫn nước về sử dụng. Tuy nhiên, do đường ống nối bắc ngang kênh, ghe, tàu qua lại thường xuyên va chạm gây vỡ ống, nên các hộ dân đành “bỏ cuộc”. Từ đó, bà con tiếp tục mua nước, đổi nước sạch, dùng nước dưới kênh, mương, chứ chưa có cách nào để tiếp cận được nước máy. 

“Bà con ở các khu vực nói trên rất cần có nước sạch để dùng, nhất là gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi. Đề nghị địa phương có phương án đưa nước sạch đến các gia đình để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sức khỏe người dân” - ông Vỹ nói. 

Trao đổi về vấn đề này, ông  Trương Ngọc Điệp, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Liêu Tú, cho biết: “UBND xã đã ghi nhận phản ánh của người dân và yêu cầu Phòng Kinh tế lập kế hoạch khảo sát thực trạng tại các điểm dân cư thiếu nước sạch, tổng hợp thông tin để tham mưu, đề xuất UBND xã ra văn bản gởi Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ có hướng giải quyết”.

Bài, ảnh: Xuân Nguyên

Other news

Chăm lo tốt đời sống nhân dân 
​Mặt trận các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đã phát huy sức mạnh của cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân… Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội 
(CT) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Cái Răng tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị chăm lo tốt đời sống nhân dân.
Tuổi trẻ UBND TP Cần Thơ đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2026 
(CT) - Đoàn Thanh niên UBND TP Cần Thơ vừa khởi động “Tháng Thanh niên” năm 2026.
Cấm phương tiện thủy nội địa khi lưu thông qua Kênh Thốt Nốt, đoạn cầu 30-4, từ Km6+100 đến Km7+100 
(CTO) - Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28-2, xe tải chở gạo lưu thông qua cầu 30 tháng 4, nối tỉnh lộ 921 và đường Nguyễn Trọng Quyền, gây sập luồng giữa dành cho xe 4 bánh.
Giữ hương vị bánh ống tuổi thơ 
Học nghề từ cha, suốt gần 30 năm qua, ông Lê Trọng Nghĩa, 50 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, vẫn giữ nghề làm bánh ống. Từ hồi chạy ghe, nay thì xe bán tải, ông Nghĩa vẫn rong ruổi hành trình giữ hương vị chiếc bánh tuổi thơ.
Top