24/10/2026
x
+
aa
-

Bạc Liêu tổ chức lễ hội Dạ cổ hoài lang vào trung tuần tháng 9

(ĐCSVN) – Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, địa phương này đã quyết định tổ chức Lễ hội Dạ cổ hoài Lang từ ngày 12 đến 15/9/2016. Sự kiện này diễn ra nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Phú Quốc - Kiên Giang năm 2016 và định kỳ tổ chức Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2 năm một lần.

Quảng trường Hùng Vương- thành phố Bạc Liêu, 
nơi diễn ra Lễ hội Dạ cổ hoài lang vào trung tuần tháng 9/2016 (Ảnh: K.V)

Theo đó, chương trình Lễ hội bao gồm những nội dung như giỗ tổ cổ nhạc, tổ chức vào đêm 11, sáng 12/9/2016; tổ chức lễ thắp hương tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, thời gian tổ chức lúc 15 giờ ngày 12/9/2016; khai mạc lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2016 lúc 20 giờ ngày 12/9/2016 tại Quảng trường Hùng Vương; tổ chức hội thi ẩm thực ngày 13/9/2016 tại khu du lịch sinh thái Hồ Nam; tổ chức Liên hoan đờn ca tài tử 3 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau năm 2016 mở rộng, với sự tham gia của 18 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ từ ngày 13 đến ngày 15/9/2016; tổ chức thi đối đáp bản Dạ cổ hoài lang, ca dao, hò vè, thơ ca trong 2 ngày 13 và 14/9/2016, Bế mạc lễ hội “Dạ cổ hoài lang” vào ngày 15/9.

Được biết, từ năm 2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức Lễ hội Dạ cổ hoài lang là lễ hội cấp tỉnh và 2 năm được tổ chức một lần vào dịp kỷ niệm bản “Dạ cổ hoài lang” ra đời. Việc tổ chức Lễ hội thể hiện sâu sắc sự tri ân công lao to lớn của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và các bậc tiền bối đã có công đóng góp cho sự ra đời và phát triển bản “Dạ cổ hoài lang” và nghệ thuật Đờn ca tài tử, góp phần bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Qua đó, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu và du khách trong và ngoài nước./..

 

K.V

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top