"Bộ đội Cụ Hồ" luôn ngời sáng, vì dân, vì nước
Đúng 4 giờ 30 phút sáng 17/6, từ Quân cảng Vùng Cảnh sát biển 1, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã lên tàu Cảnh sát biển 4039, cơ động ra khu vực đảo Bạch Long Vĩ, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn phi công Trần Quang Khải và tổ bay CASA 212.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã làm việc với Sở Chỉ huy công tác cứu nạn của Bộ Quốc phòng đặt tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Phó Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và cá nhân Phó Thủ tướng về sự mất mát, thiệt hại và lo lắng của người thân, gia đình có cán bộ, quân nhân trong vụ máy bay Su-30 MK2 và CASA 212 bị nạn trong những ngày vừa qua; gửi lời thăm hỏi và động viên của Thủ tướng Chính phủ và cá nhân Phó Thủ tướng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, ngư dân, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
Do khu vực tìm kiếm cứu nạn rộng, thời tiết những ngày tới có thể diễn biến phức tạp hơn, lại là khu vực giáp ranh quốc tế, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phân vùng tìm kiếm cụ thể, tránh chồng chéo, đặc biệt là huy động và tổ chức các lực lượng tàu thuyền của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn nhằm đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn. Tiếp tục phối hợp với lực lượng quốc tế để công tác tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt nhất.
Những dòng chữ chạy trên các tít báo, những dòng thông tin liên tục cập nhật trên các trang mạng xã hội đang không ngừng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận xã hội… Hầu hết đều chung một hy vọng, dù mong manh: rồi các anh sẽ bình yên trở về sau những sóng gió trên biển cả mênh mông.
Giờ đây, người dân cả nước đang hướng về các anh, cầu mong “bão giông rồi sẽ qua, đem bình yên đến với các anh”, để các anh bình yên trở về trong vòng tay thân thương của gia đình, đồng đội và bạn bè.
Bất chấp những gian khó, hiểm nguy có thể gặp phải, những người đồng đội của các anh vẫn tiếp tục lên đường tìm kiếm. Khoanh vùng cần tìm kiếm, huy động mọi phương tiện, vật lực và cả nhân lực để nhanh chóng tìm thấy các anh. Cả nước đang hướng về các anh...
Hy vọng vào những điều kiện đảm bảo sinh tồn cho phi công Trần Quang Khải giúp anh cầm cự được đến lúc gặp được đồng đội, hy vọng phép màu kỳ diệu khiến cho dù tìm thấy những mảnh vỡ của máy bay CASA nhưng các anh vẫn đang chờ được cứu hộ, cứu nạn ở đâu đó trên biển. Dù biết rất mong manh, nhưng ai cấm chúng ta không được phép hy vọng và trông chờ vào một phép màu thần kỳ?
Những lúc như thế này, bất giác lại càng thấy thương yêu và cảm phục hơn các anh, những người lính trong thời bình, các anh mãi xứng đáng danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" mà nhân dân trao tặng... Rõ ràng, ở thời điểm nào, trong lĩnh vực nào, bất cứ yêu cầu, nhiệm vụ nào, các anh cũng là những người tiên phong, xung trận và dù ở mặt trận có tiếng súng hay không tiếng súng, các anh vẫn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bình an cho nhân dân. Trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả ấy, các anh dù đã bị thương, thậm chí hy sinh tính mạng nhưng hành động, phẩm chất của các anh - Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn ngời sáng, vì dân, vì nước...

