15/04/2026
x
+
aa
-

“Bố già trở lại” - Dễ xem nhưng chưa ấn tượng 

“Bố già trở lại” (đang chiếu tại các cụm rạp) là phim hành động do Nguyễn Quốc Huy đạo diễn. Đây có thể xem là phiên bản Việt của "Taken" (phim hành động Pháp ăn khách năm 2008) khi kể về hành trình giải cứu con gái bị bắt cóc của một cảnh sát đã về hưu.

Poster phim.

Mở đầu bằng một cuộc đụng độ gay cấn giữa một cảnh sát chìm là Đằng (Trần Quang Đại) với băng đảng buôn ma túy vào năm 1999. Thông qua đó, nhân vật chính được giới thiệu tóm tắt: là cảnh sát nằm vùng, phá nhiều chuyên án ma túy xuyên quốc gia nhưng cũng vì thế mà hôn nhân tan vỡ vì ông không có thời gian bên vợ con. Sau khi nghỉ hưu, ông Đằng trở thành một diễn viên chuyên đóng phim hành động. Lúc này, con gái của ông là Yến (Nhi Katy) yêu thích võ thuật và làm vệ sĩ cho một gia đình giàu có. Trong khi Yến đưa con gái ông chủ đi học thì bị tấn công, cả hai bị bắt cóc. Thế lực đứng sau bọn bắt cóc ép ông chủ của Yến phải từ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty mới thả con gái ông ra. Ông Đằng và ông chủ, 2 người cha bằng 2 cách khác nhau bắt đầu hành trình giải cứu con gái của mình.  

Có mô típ tương tự "Taken" nhưng "Bố già trở lại" nỗ lực làm mới khi hoàn cảnh sống, nguyên nhân bắt cóc, quá trình điều tra, giải cứu có sự khác biệt, phù hợp với bối cảnh ở Việt Nam. Đặc biệt, phim mời diễn viên, đạo diễn Trần Quang Đại vào vai ông Đằng tuổi về hưu. Ngoại hình, thần thái của ông khá phù hợp với nhân vật, làm bật được khí chất của một người có "nghề", trầm tĩnh trong các tình huống cũng như bản lĩnh ứng phó với kẻ ác. Diễn viên trẻ Nhi Katy trong vai Yến cũng có nhiều cố gắng trong những cảnh quay khó.

Phim có điều tra, có rượt đuổi cùng nhiều phân cảnh hành động, chiến đấu căng thẳng và cả những cảnh tình cảm gia đình nhẹ nhàng, ấm áp... Thế nhưng, sợi dây kết nối mọi thứ lại lỏng lẻo, khiến kịch bản thiếu hấp dẫn. Hành động là yếu tố chủ đạo của phim nhưng lại không tạo được ấn tượng với người xem bởi đòn thế, chiêu thức đơn giản. Diễn vai chính không phải là diễn viên hành động chuyên nghiệp nên đòn thế không sắc sảo, thân thủ không nhanh nhẹn. 

Cốt truyện đơn giản, không lắt léo, không có đấu trí và mọi thứ kết thúc dễ dàng. Nhìn chung, “Bố già trở lại” là một phim dễ xem với đại chúng, nhưng với những “tín đồ” yêu thích phim hành động thì phim khiến họ chưa hài lòng. Nếu muốn nối gót “Taken” để làm các phần tiếp theo thì đòi hỏi những yêu cầu cao hơn về kịch bản, cảnh hành động cũng như khai thác sâu hơn những kỹ năng của một cựu cảnh sát xuất sắc thì mới có thể thu hút người xem.

CÁT ĐẰNG

Other news

Vun bồi tình yêu văn hóa Khmer 
Những ngày qua, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT TP Cần Thơ (phường Ô Môn) rộn ràng các hoạt động vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.
"Phong trào Đông Du ở miền Nam" 
“Phong trào Đông Du ở miền Nam” là sách tập hợp bài viết của nhiều tác giả, thuộc Tủ sách Lịch sử Việt Nam của Omega Plus, hợp tác với Tạp chí Xưa & Nay xuất bản (NXB Hà Nội). Đây là ấn phẩm ý nghĩa ra mắt vào dịp kỷ niệm 120 năm của phong trào Đông Du (1905-2025).
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp 
(CTO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Đoàn Nghệ thuật Khmer.
“100 chiếc ghe” giàu trí tưởng tượng 
“100 chiếc ghe” (NXB Kim Đồng, 2025) là truyện dài thiếu nhi của tác giả Phát Dương. Đây là phần 2 của truyện dài “100 cửa sổ” (2022), tiếp tục đưa độc giả đến chuyến phiêu lưu kỳ bí, thú vị.
Điện ảnh Việt: Đến thời của những bộ phim nội tâm và ít ồn ào 
Với chiến lược ngày càng chính xác và hiệu quả, các nhà đầu tư đang mở rộng cơ hội sản xuất cho cho các phim không ngôi sao, không rầm rộ quảng bá mà vẫn có thể thu về lợi nhuận.
Top