19/08/2026
x
+
aa
-

“Chạm” vào lịch sử 

Những ngày tháng Tám lịch sử, Di tích Trường Taberd - Nơi đón đoàn chính trị phạm từ Côn Ðảo về ngày 23-9-1945 tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng, đón rất đông các đoàn học sinh đến tham quan, học tập. Những câu chuyện, hiện vật cách nay 81 năm về trước đã giúp các em “chạm” vào lịch sử.

Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo tham quan Di tích Trường Taberd.

Một chiều cuối tuần của tháng Tám, đoàn học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Ninh Kiều) tham quan di tích Trường Taberd. Chị Hàng Thị Tú Trinh, thuyết minh viên, xúc động kể về sự kiện lịch sử của di tích này. Câu chuyện đoàn chính trị phạm vượt qua sóng to gió lớn từ Côn Ðảo trở về vào ngày 23-9-1945 và tình cảm của đồng bào Sóc Trăng dành cho các chiến sĩ cách mạng bị tù đày ở “địa ngục trần gian”, qua giọng kể truyền cảm của chị đã cuốn hút các em.

Rồi khi tận mắt xem từng hình ảnh, từng hiện vật trưng bày, các em say sưa như đã “chạm” vào lịch sử. Em Nguyễn Tuyết Trinh, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, nói: “Câu chuyện lịch sử ở di tích Trường Taberd rất cuốn hút, bổ sung cho em kiến thức lịch sử vô cùng quý báu”.

Hơn 16 năm gắn bó với công việc thuyết minh viên, chị Hàng Thị Tú Trinh có tình cảm đặc biệt với Di tích Trường Taberd. Chị kể, qua những lần đón tiếp thân nhân của các chính trị phạm từ Côn Ðảo trở về ngày 23-9-1945, qua những trang sách sử và những nhân chứng lịch sử từng gặp gỡ, chị càng cảm nhận sâu sắc giá trị của di tích, cũng như công lao của các bậc tiền bối đã hy sinh, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Chỉ trong thời gian ngắn, Sóc Trăng đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, quan trọng, đón tiếp số lượng rất lớn chiến sĩ cách mạng từ Côn Đảo trở về. Tại Trường Taberd, bà con Kinh, Khmer, Hoa đã đóng góp gạo, muối, thực phẩm, quần áo, vật dụng… bằng tất cả tấm lòng để phục vụ các chiến sĩ cách mạng”, chị Tú Trinh chia sẻ.

Có lẽ vì thế, dù đã đón không biết bao nhiêu đoàn khách, mỗi lần kể lại câu chuyện lịch sử, cảm xúc của chị vẫn vẹn nguyên. Với các em học sinh, chị luôn muốn gửi gắm không chỉ những thông tin về một sự kiện lịch sử mà còn là bài học về lòng tri ân, tình đồng bào và giá trị của hòa bình.

Mỗi năm, Di tích Trường Taberd đón rất đông khách tham quan, nhất là các trường học. Cô Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, cho biết: Trong kế hoạch về nguồn kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, nhà trường tham quan di tích Trường Taberd để tạo điều kiện không chỉ cho học sinh mà cả giáo viên tìm hiểu, có những bài học sống động về sự kiện này ngay tại quê hương Cần Thơ. Chuyến đi đã mang lại cho thầy và trò nhà trường kiến thức và cảm xúc đặc biệt.

Cùng tham gia với đoàn Trường THCS Trần Hưng Đạo có ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều. Đây là lần đầu ông tham quan di tích Trường Taberd và rất xúc động về câu chuyện đón đoàn chính trị phạm từ Côn Ðảo về ngày 23-9-1945. Ông Nguyễn Anh Hoài nói: “Phường thường xuyên chỉ đạo các trường học trên địa bàn quan tâm công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa ngoài nhà trường và chuyến về nguồn của Trường THCS Trần Hưng Đạo cho thấy hiệu quả rất rõ. Đây là những bài học lịch sử sống động, cuốn hút cũng là chuyến đi ý nghĩa”.

Tháng Tám về thăm di tích Trường Taberd, hành trình “chạm” vào lịch sử cũng là hành trình để những giá trị về lòng yêu nước được kể lại, tiếp nối. Em Trần Nguyễn Ngọc Thuận, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, nói: “Qua chuyến đi, em hiểu rằng, để có cuộc sống hòa bình hôm nay, cha ông đã phải trải qua rất nhiều hy sinh. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, trân trọng những gì mình đang có để lớn lên, có thể góp sức xây dựng quê hương, đất nước”.

Suy nghĩ của Ngọc Thuận cũng là của nhiều em học sinh khác. Những bài học về quá khứ đã gieo vào thế hệ trẻ hôm nay lòng biết ơn và trách nhiệm với tương lai. Khi lịch sử được cảm nhận bằng trái tim, ký ức không chỉ được gìn giữ mà còn là vốn liếng để các em bước về phía trước.

Di tích Trường Taberd - Nơi đón đoàn chính trị phạm từ Côn Ðảo về ngày 23-9-1945 là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử cách nay 81 năm. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Xứ ủy Nam Kỳ giao Tỉnh ủy Sóc Trăng một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, đó là tổ chức đón rước các cán bộ chiến sĩ từ Côn Đảo trở về. Trường Taberd ở Sóc Trăng là nơi vinh dự đón những người con ưu tú, anh hùng của Tổ quốc vào ngày 23-9-1945. Trong các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm ở nhà tù Côn Đảo được đón về tại Trường Taberd, có Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng…

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Other news

“Chạm” vào lịch sử 
Những ngày tháng Tám lịch sử, Di tích Trường Taberd - Nơi đón đoàn chính trị phạm từ Côn Ðảo về ngày 23-9-1945 tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng, đón rất đông các đoàn học sinh đến tham quan, học tập. Những câu chuyện, hiện vật cách nay 81 năm về trước đã giúp các em “chạm” vào lịch sử.
Liveshow trở lại 
4.000 khán giả đến xem Phùng Khánh Linh “độc diễn”, 10.000 người hòa vào hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ Hương Tràm hay 2 đêm “cháy vé” HIEUTHUHAI… Những con số ấy là ví dụ thuyết phục nhất cho nhận định: Liveshow âm nhạc đang trở lại!
4 phút 6 giây kể chuyện văn hóa Khmer 
Chỉ trong 4 phút 6 giây, MV “Thiên đường với người thương” của Phương Mỹ Chi đã kể một câu chuyện về văn hóa Khmer Nam Bộ rất cuốn hút, đặc sắc. MV gợi mở về cách quảng bá văn hóa của nghệ sĩ trẻ.
Nơi “gieo mầm” đam mê âm nhạc truyền thống cho thiếu nhi 
Tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Ninh Kiều (nay là Phòng Văn hóa thiếu Nhi thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ) có một lớp học nhạc cụ dân tộc, do thầy Nguyễn Phi Long phụ trách. Lớp tiếp nhận tất cả những ai yêu thích đàn tranh, kìm, sáo trúc, guitar phím lõm, sến, cò, gáo, bầu...
Dệt tình yêu quê hương, đất nước qua từng tác phẩm sân khấu 
Tác giả Nguyễn Văn Mần là soạn giả sân khấu, nghệ nhân tài tử tiêu biểu của tỉnh Cà Mau. Vốn là giáo viên, anh đến với nghệ thuật bằng tình yêu dành cho quê hương, con người và những giá trị văn hóa truyền thống.
Top