Chi phí cắt cỏ ở Đại lộ Thăng Long: Nói ra nhiều người sẽ giật mình

Chi phí cắt cỏ cho 24 km Đại lộ Thăng Long (cắt cỏ và một ít trúc anh đào, hoa dâm bụt) một năm là 53 tỷ đồng
nhưng nhiều chỗ cỏ vẫn mọc um tùm. (Ảnh: Phạm Cường)
Đó là chi phí tỉa cây, cắt cỏ một năm hết 700 tỷ đồng, riêng cho 24km Đại lộ Thăng Long là 53 tỷ đồng. Thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, thành phố đẩy mạnh trồng cây xanh, với chi phí chưa đến 40 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí cắt cỏ trên địa bàn hằng năm rất lớn và lãng phí.
"Thành phố đã nhận thức được vấn đề này và yêu cầu tất cả các quận dừng toàn bộ việc cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ tại các vườn hoa trên diện rộng kể từ ngày 1/7, chỉ để lại một số điểm trung tâm như ở quận Hoàn Kiếm. Việc dừng này tiết kiệm khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã thông tin như vậy với cử tri quận Hoàn Kiếm.
Thông tin mà Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đưa ra thật sự đã “gây sốc” cho nhiều người. Bởi tính toán một cách đơn giản thì việc cắt cỏ và tỉa cành cho những cây trúc đào, hoa dâm bụt trồng ở 24km đường cao tốc Đại lộ Thăng Long mà cũng tốn đến gần 150 triệu đồng/tuần. Với số tiền này ai bảo nghề “chăn trâu, cắt cỏ là khổ”? Nó trở thành nghề mơ ước đối với nhiều người dân.
Do đó, con số 53 tỷ đồng đang trở thành tâm điểm của dư luận trong những ngày qua. Đa phần các ý kiến đều bất bình và cho rằng đây là một sự lãng phí quá lớn. Dư luận đặc biệt đồng tình với quyết định “dừng cắt cỏ” của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và họ cho rằng lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã nhìn ra sự " góc khuất" trong các khoản chi phục vụ công ích.
Con số này không “sốc” sao được khi đem so sánh với dự toán thu ngân sách của một số địa phương nghèo cả nước trong 1 năm. Cụ thể, tỉnh Bắc Kạn năm 2015 khoảng 440 tỉ đồng, Điện Biên 727 tỉ đồng, Lai Châu 788 tỉ đồng và Cao Bằng 973 tỉ đồng… còn việc cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ tại các vườn hoa của Hà Nội khoảng 700 tỷ đồng.
Nhưng nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Bởi khi nghe đến con số này, không chỉ người dân thấy sốc, mà chính những công nhân Xí nghiệp Duy trì Cây xanh số 5 – Công ty TNHH một thành viên Vườn Thú Hà Nội đang làm việc trực tiếp tại vườn hoa trên dải phân cách Đại lộ Thăng Long (đoạn dưới chân cầu vượt Mễ Trì) đều bày tỏ sự bức xúc và cho rằng số chi phí cho việc cắt cỏ, tỉa cây trên đường này là quá lớn. Một số công nhân ở đây chia sẻ họ làm cả tháng trừ 4 chủ nhật mà lương hằng tháng chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng.
Có thể nói, việc làm cho thành phố ngày càng đẹp hơn trong mắt mỗi người dân, nhất lại là thành phố Hà Nội - Thủ đô của cả nước thì chắc là không ai phản đối, thậm chí là ai cũng ủng hộ. Nhưng điều đáng nói là việc “làm đẹp” 24km Đại lộ Thăng Long mà lại tốn đến số tiền đó thì quả là “không thể chấp nhận được”. Đó là một con số “cắt cổ”. Chính vì thế mà người đứng đầu chính quyền Thủ đô cũng thấy bất hợp lý tới mức phải kêu lên điều đó là “không thể chấp nhận được” và cho dừng toàn bộ việc cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ tại các vườn hoa trên diện rộng.
Hiện nay, điều cử tri và nhân dân Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung đang mong muốn, từ sự việc này, Hà Nội nên kiểm tra, thanh tra các công đoạn làm đẹp của Thủ đô để xem ngoài việc cắt cỏ hết khoảng 700 tỷ đồng/năm thì còn có công đoạn nào “tiêu tiền như rác” như thế nữa không?. Bởi số tiền này chính là mồ hôi công sức của dân đóng thuế để xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô nên không thể được sử dụng phung phí như vậy.
Đặc biệt, người dân đang mong chờ các cơ quan liên quan cần phải vào cuộc để thanh tra, kiểm toán xem có sự trục lợi, tư túi trong việc làm đẹp Thủ đô hay không? Nếu có thì tiền đã vào túi ai? Từ sự việc này, nhiều người cũng tiếp tục liên tưởng đến các dự án mà trước đó Hà Nội đã triển khai. Đó là Dự án bus nhanh tiền tỷ đắp chiếu vẫn chưa hết “nóng”; dự án trồng mới và thay thế cây xanh cũng tốn biết bao giấy mực của báo chí… cũng chưa đến hồi kết. Dư luận đang mong chờ một câu trả lời thỏa đáng trong lúc ngân sách hạn hẹp, nợ công gia tăng…nhưng nghe chừng với cách quản lý hiện nay thì phải xem lại./.

