Chúng ta nợ người tử tế một lời xin lỗi!

Rất nhiều người dân đến hiện trường theo dõi vụ việc. Ảnh nld.com.vn
Đó là những biểu hiện đáng phê phán. Nhưng, khi đọc lướt qua các trang báo điện tử của ngày 24/3/2016, một tiêu đề bài báo “Mất xe máy khi cứu người nhảy cầu tự tử” khiến không ít người trĩu nặng trong lòng.
Vụ việc, theo một số nhân chứng thông tin cho báo chí: Vào đêm 23/3, trên sông Vàm Thuật, đoạn qua khu vực cầu An Lộc (giáp ranh giữa quận 12 và Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) có một đôi nam nữ nói chuyện cùng nhau. Ít phút sau, cô gái bất ngờ leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Vàm Thuật tự tử. Thấy vậy, nam thanh niên cũng nhảy theo để cứu nhưng chỉ vài giây sau, 2 người cùng bị dòng nước xiết cuốn trôi. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp sau đó huy động nhiều người nhái đến hiện trường, lặn tìm dưới lòng sông và vớt thi thể cô gái gần với vị trí nhảy ban đầu. Riêng nam thanh niên, nhiều giờ sau lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy.
Không thể thấy người sắp chết mà không cứu, anh Nguyễn Văn Sình (35 tuổi) khi thấy đôi nam nữ nhảy cầu tự tử, đã nhanh nhẹn để xe máy dưới chân cầu An Lộc rồi tìm cách cứu 2 người. Khoảng 15 phút sau, do không tìm thấy nên anh Sình lên bờ mới biết xe máy của mình đã "không cánh mà bay".
Nhiều câu hỏi và lời bình luận được đặt ra sau khi đọc xong thông tin trong bài báo, đó là: Phải chăng sự vô cảm của người Việt có những nguyên nhân sâu xa của nó? Vô cảm thì áy náy lương tâm, nhưng muốn làm một việc tốt thì khổ quá; giúp người thiệt thân; cái ác lấn át cái thiện; muốn khóc quá mà không khóc được; muốn làm một người tử tế cũng không xong…
Một câu hỏi nữa cũng được đặt ra là: Có hay không chúng ta đang nợ người tử tế một lời xin lỗi? Chúng ta ở đây là các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn đã chưa làm hết trách nhiệm để bảo vệ tài sản hợp pháp, chính đáng của người dân, để cho tên trộm “làm ăn” ngay trong đợt cao điểm của thành phố tấn công trấn áp tội phạm. Và, càng đau hơn, khi hành vi vi phạm pháp luật “tấn công” trực tiếp vào người tử tế.
Theo chúng tôi, có một cách thiết thực nhất để thực hiện lời xin lỗi, đó là các cơ quan bảo vệ pháp luật cần truy tìm cho được kẻ xấu đã trộm chiếc xe máy để trả lại cho người bị hại.
Ở mức cao hơn, rộng hơn trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh và trên tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước cần phải quyết liệt, triệt để tấn công trấn áp tội phạm, nhằm thực hiện cho được nguyên tắc luật định “mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý”; để người dân sống trong môi trường được bảo đảm an ninh, an toàn; tạo điều kiện và là “điểm tựa” cho “người tốt, việc tốt” sinh sôi, nảy nở trong đời sống xã hội./.

