04/09/2026
x
+
aa
-

Dấu ấn mỹ thuật Cần Thơ 

Tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ĐBSCL lần thứ 30 năm 2026, mỹ thuật Cần Thơ để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Du khách tham quan khu triển lãm tranh của các tác giả TP Cần Thơ tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ĐBSCL lần thứ 30, tổ chức ở Nhà hát Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau). 

Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ĐBSCL lần thứ 30 được tổ chức tại Nhà hát Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Cà Mau tổ chức. Qua tuyển chọn của Hội đồng Nghệ thuật, có 115 tác phẩm của 103 tác giả được trưng bày.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm đa dạng về phong cách, phản ánh sinh động bức tranh thiên nhiên, con người, đời sống và những đổi thay của vùng ĐBSCL. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu, từ truyền thống đến hiện đại, như khắc gỗ, sơn khắc, bút sắt, sơn mài, acrylic, sơn dầu, khắc cao su, lụa…

Đơn vị TP Cần Thơ có 14 tác phẩm của 14 tác giả được chọn tham dự triển lãm lần này. Khu vực triển lãm của mỹ thuật TP Cần Thơ tạo ấn tượng với du khách bởi những nét vẽ bản sắc, màu sắc. Tác giả Hà Hữu Lộc bằng chất liệu acrylic đã vẽ chợ cổ Cần Thơ (phường Ninh Kiều) với những sắc thái đầy hoài niệm. Đó là hình ảnh nhà lồng chợ sầm uất của 70-80 năm trước, phố sá đông vui, nhộn nhịp, gợi nhắc ký ức đô thị Cần Thơ xưa. Tác giả Thái Châu Quang thì chọn thể hiện nét đẹp của chùa Som Rong (phường Sóc Trăng) bằng bút sắc rất tinh tế. Tác phẩm thu hút người xem bởi cách thể hiện bố cục tranh chặt, chắc và màu sắc điểm nhấn hài hòa.

Nhiều tác phẩm thể hiện nhịp điệu cuộc sống đời thường rất độc đáo bằng cảm quan của người nghệ sĩ. Đơn cử như tác phẩm “Gánh mẹ” của tác giả Đặng Thanh Hoài, bằng chất liệu sơn dầu, khắc họa tình mẫu tử thiêng liêng bên gánh hàng rong giản dị. Hay là tác phẩm “Màu sân khấu” bằng sơn dầu của tác giả Nguyễn Thanh Tòng, thể hiện nét đẹp của sân khấu tuồng cổ với những nét vẽ vừa tả thực, vừa ước lệ, màu sắc tươi sáng…

Qua các tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm, dấu ấn mỹ thuật Cần Thơ được thể hiện khá rõ nét ở sự phong phú về đề tài, đa dạng về chất liệu và cách thể hiện. Nhiều tác giả có sự tìm tòi, thử nghiệm chất liệu mới như tổng hợp, xé giấy… để làm nên những tác phẩm chất lượng. Mỗi tác phẩm là một góc nhìn, một cách cảm nhận khác nhau về quê hương, cuộc sống và con người miền Tây.

Điều đáng ghi nhận là phía sau những hình ảnh tưởng chừng rất đỗi quen thuộc của đời sống lại là cách nhìn tinh tế của người nghệ sĩ. Một ngôi chợ xưa, mái chùa, ký ức một xóm cũ, một dãy nhà sàn trên sông… qua lăng kính mỹ thuật trở nên giàu cảm xúc, có chiều sâu, mang theo những câu chuyện về ký ức, văn hóa và đời sống. Từ những điều bình dị ấy, các nghệ sĩ đã gửi gắm tình yêu quê hương bằng ngôn ngữ riêng của hội họa, vừa gần gũi, vừa giàu tính sáng tạo.

Mỗi tác phẩm giúp lưu giữ hình ảnh Cần Thơ xưa và nay, một vùng đất nghĩa tình, giàu bản sắc và luôn chuyển động trong nhịp sống mới.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Other news

Dấu ấn mỹ thuật Cần Thơ 
Tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ĐBSCL lần thứ 30 năm 2026, mỹ thuật Cần Thơ để lại nhiều dấu ấn đậm nét.
“Hộ linh tráng sĩ” hoành tráng nhưng thiếu chiều sâu 
Là phim huyền sử với kinh phí đầu tư 100 tỉ đồng, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” được kỳ vọng làm nên dấu ấn trong dòng phim cổ trang, huyền sử của điện ảnh Việt.
“Đi và trải nghiệm” như người bản địa 
Cùng “Đi và trải nghiệm”, người xem trải qua những hành trình bất ngờ, vừa quen vừa lạ, đầy thú vị. Chương trình phát lúc 18 giờ 15 phút thứ bảy hằng tuần trên kênh Cần Thơ 2, phát lại trên nền tảng số Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.
Mâm cơm dâng Bác 
Gần 20 năm qua, cứ đến dịp Quốc khánh 2-9, nhiều cựu chiến binh xã Hòa An, TP Cần Thơ, lại cùng nhau chuẩn bị mâm cơm dâng Bác, là tấm lòng thành kính gửi đến Vị Cha già kính yêu của dân tộc và nhớ về những đồng đội mãi mãi không trở về...
Tấm lòng người Cần Thơ với Bác Hồ 
“Dẫu núi có mòn mà sông kia có cạn/ Miền Nam ơi! Miền Nam nhớ mãi ơn Người, ơn Người thiết tha…” - câu hát trong ca khúc “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” của nhạc sĩ Lưu Cầu nói lên tình cảm đằm sâu của miền Nam với Bác Hồ.
Top