Mâm cơm dâng Bác
Gần 20 năm qua, cứ đến dịp Quốc khánh 2-9, nhiều cựu chiến binh xã Hòa An, TP Cần Thơ, lại cùng nhau chuẩn bị mâm cơm dâng Bác, là tấm lòng thành kính gửi đến Vị Cha già kính yêu của dân tộc và nhớ về những đồng đội mãi mãi không trở về...
Tấm lòng của cựu chiến binh
Từ sáng sớm, căn bếp nhà ông Nguyễn Minh Cảnh (Hai Cảnh) đã đỏ lửa, đồng đội lần lượt đến nhà. Người chuẩn bị nguyên liệu, người sơ chế, người đứng bếp. Mỗi người góp một tay, để mâm cơm dâng Bác được tươm tất.

Ông Hai Cảnh chăm chút bàn thờ Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng trong nhà. Ảnh: HẰNG NI
Với ông Hai Cảnh, đây là mâm cơm ông và đồng đội chuẩn bị bằng tất cả sự thành kính dành cho Bác Hồ. Ông Hai Cảnh chia sẻ: “Hằng năm đến dịp giỗ Bác, tôi đều chuẩn bị một mâm cơm. Gần đến ngày, tôi chuẩn bị trước, lên các món ăn, còn gà, vịt đã được nuôi mấy tháng trước, rồi mua thêm rau, thịt heo để làm bốn món dâng mâm cơm lên Người dịp này”.
Trong ngôi nhà của ông Hai Cảnh, ảnh Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng.
Mâm cơm dâng Bác được ông Hai Cảnh duy trì mấy mươi năm nay, như một cách nhắc nhớ con cháu về một thế hệ đã sống, chiến đấu và cống hiến hết mình cho Tổ quốc.
Từ năm 2008, ông Hai Cảnh bắt đầu tổ chức giỗ Bác vào dịp Quốc khánh 2-9. Đến năm 2017, xã Hòa An thành lập mô hình “Mâm cơm dâng Bác” tại ấp 3, lấy nhà ông Hai Cảnh làm nơi tổ chức hằng năm. Từ đây, mỗi năm cứ đến dịp này, những cựu chiến binh ở xã lại có một cuộc hẹn không cần báo trước, ai cũng nhớ và đến nhà ông Hai Cảnh, người góp công, người góp sức làm cơm. Có người mang đến cá, tôm, thịt, có người đến từ sớm phụ việc.
Sau những công việc tất bật là khoảng thời gian để người lính năm xưa ngồi lại bên nhau. Những câu chuyện của một thời chiến đấu được nhắc nhớ, kể lại, đó là những lần vào sinh ra tử, nhưng đồng đội luôn sát cánh bên nhau… tất cả trở thành miền nhớ, ký ức chung của những người ở lại.
Ông Hồ Phước Sĩ, Cựu chiến binh ở xã Hòa An, bồi hồi: “Mỗi dịp làm mâm cơm dâng lên Bác, anh em chúng tôi có dịp gặp gỡ, tâm sự, nhắc lại những trận đánh và những câu chuyện của các thế hệ đi trước. Bản thân tôi luôn ghi nhớ, biết ơn Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cuộc đời cho Tổ quốc, trong đó có đồng đội chúng tôi”.
Có những câu chuyện về Người, về đồng đội năm xưa được kể đi kể lại từ ký ức đã bao lần giỗ Bác, nhưng mỗi lần nhắc lại, cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Trong những câu chuyện ấy có những người đồng đội mãi mãi không trở về...
Nơi ký ức được giữ lại
Từ việc làm của một cá nhân, “Mâm cơm dâng Bác” trở thành hoạt động chung của các cựu chiến binh xã Hòa An. Mô hình tiếp tục được duy trì đã trở thành một cách giáo dục truyền thống gần gũi và thiết thực. Điều được trao truyền từ một mâm cơm, là câu chuyện về Bác Hồ, về những đồng chí, đồng đội đã hy sinh và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quê hương, đất nước.
Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa An, cho biết: “Hội Cựu chiến binh xã sẽ tham mưu Đảng ủy xã nhân rộng mô hình trong các hội, đoàn thể ở địa phương, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho hội viên cựu chiến binh, đoàn viên, hội viên và thế hệ trẻ; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương, góp sức xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc”.
Gần 20 năm qua, “Mâm cơm dâng Bác” đều đặn được chuẩn bị vào dịp Quốc khánh. Vẫn những món ăn quen thuộc, vẫn những người lính năm xưa và vẫn một tình cảm tôn kính được giữ gìn qua năm tháng.
Bên mâm cơm dâng lên Bác, các cựu chiến binh nhớ về Người, nhớ một thời tuổi trẻ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, nhớ một thời hoa lửa, nhớ những người đồng đội đã hy sinh và nhắc nhau sống xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đất nước.
Từ mâm cơm giản dị, lòng biết ơn được nối dài, ký ức được giữ lại và tình đồng đội vẫn còn nguyên vẹn, dù chiến tranh đã lùi xa mấy mươi năm...
TƯỜNG VY

