Để con tự lập từ những chuyến đi xa
Xu hướng cho con tham gia các chuyến đi thực tế không có phụ huynh đồng hành đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, nhằm giúp con tự tin và trưởng thành hơn.

Tham gia các chuyến đi thực tế không có phụ huynh đồng hành, giúp con trẻ thêm tự tin, trưởng thành hơn.
Chị Nguyễn Thị Bảo Ngân (ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) không khỏi lo lắng khi cô con gái nhỏ Bảo Ngọc (17 tuổi), tham gia chuyến du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm cùng nhóm bạn học. Thế nhưng, chuyến đi đã mở ra một hành trình trưởng thành đầy bất ngờ cho con.
Không còn sự bao bọc của gia đình, Bảo Ngọc phải tự mình xoay xở mọi việc trong chuyến đi. Từ việc sắp xếp hành lý, thức dậy đúng giờ, đến lo toan cân đối chi phí ăn uống và quản lý lịch trình... Em bộc bạch: “Ở nhà, từ bữa ăn, giấc ngủ đến quần áo đều có mẹ lo. Chuyến đi này, vừa phải tự lập, vừa quán xuyến, em mới thấy làm “người lớn” không hề dễ. Càng trải nghiệm, em càng thương và biết ơn mẹ vì những hy sinh thầm lặng, chăm chút cho em từ những điều nhỏ bé nhất”.
Gia đình chị Phan Tú - anh Chí Cường (ngụ phường An Bình) cũng lo lắng khi con gái lớn (17 tuổi) xin phép đi du lịch cùng nhóm bạn. Thậm chí chị Tú từng tính đến phương án “hộ tống” con gái đến tận nơi du lịch. Sau nhiều lần nghe con gái thuyết phục, chị mới đồng ý cho con đi trải nghiệm cùng bạn bè.
Sau chuyến đi, con gái của chị Tú ngày càng trưởng thành và tự tin. Em chủ động đi chợ, nấu những bữa cơm đơn giản giúp mẹ và chăm lo cho cô em gái (đang học lớp 8) học hành. Chị Tú tâm sự: “Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi buông tay để con tự lập nên lo lắng lắm. Biết là rất buồn cười khi ban đầu mình định quản con theo kiểu “đưa tới nơi, về tới chốn” nhưng rồi nghe chồng và con thuyết phục, tôi cũng xuôi theo. Sau chuyến đi về, tôi thấy con gái lớn khôn hơn hẳn, biết thương và đỡ đần giúp mẹ nhiều việc nhà hơn”.
Trở về sau chuyến đi, nhìn sự tự tin, trưởng thành hiện rõ trong từng cử chỉ và sự thấu hiểu của con trẻ, chị Bảo Ngân, chị Phan Tú đều hiểu rằng, có đôi khi, món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể tặng con chính là sự tin tưởng và một cơ hội để con tự lập!
Bài, ảnh: B.KIÊN

