24/10/2026
x
+
aa
-

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ kỳ vọng đưa cải lương lịch sử đến gần với khán giả

Đêm 10/11, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ diễn báo cáo vở Đế Đô sóng cả sau hơn 3 tháng miệt mài tập luyện. Đây là vở diễn đầu tiên của đoàn kể từ khi đổi tên thành Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ.

Đế Đô sóng cả được đầu tư về cả trang phục, bối cảnh đến hình thức biểu diễn

Vở Đế Đô sóng cả do TS.NSND Triệu Trung Kiên viết kịch bản và soạn giả Hoàng Song Việt chuyển thể; NSND Giang Mạnh Hà là đạo diễn và ThS.NSND Hồ Ngọc Trinh giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật.

Vở diễn xoay quanh một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử triều Đinh - Tiền Lê khi Đinh Tiên Hoàng đưa ra quyết định “phế trưởng lập thứ”, đưa con trai thứ lên làm Thái Tử thay vì Đinh Liễn, một người đã có nhiều công lao, cùng ông gây dựng cơ đồ. 

Sóng gió bắt đầu từ đó, những âm mưu được phân tích và dần lộ rõ trong cuộc tranh quyền, đoạt vị. Nổi bật giữa tác phẩm chính là hình tượng thái hậu Dương Vân Nga, người gánh vác trọng trách quốc gia sau khi vua Đinh băng hà. 

NSƯT Ngọc Đợi đảm nhiệm vai thái hậu Dương Vân Nga 

Với góc nhìn hiện đại, dàn dựng công phu, chú trọng hình thức biểu diễn, kết hợp và phát huy thế mạnh của nghệ thuật múa nhằm tạo điểm nhấn các đoạn cao trào, Đế Đô sóng cả không chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà bỗng trở nên gần gũi, dễ cảm nhận khi tâm lý nhân vật được phân tích và lý giải rất gần với đời sống hiện thực. 

Đảm nhiệm vai diễn trung tâm, “nặng ký”, NSƯT Ngọc Đợi cho người xem cảm nhận được sự dịu dàng, tình cảm và gần gũi của hình ảnh người vợ, người mẹ nhưng cũng rất vững vàng, quả cảm và quyết đoán khi gánh vác trên vai cả cơ đồ dân tộc. Bằng trí tuệ và tấm lòng vì nước, bà từng bước làm sáng tỏ sự thật, lựa chọn trao long bào cho Lê Hoàn, một quyết định lịch sử giúp đánh bại quân Tống xâm lược.

Mặc dù vở diễn từng được Nhà hát Cải lương Việt Nam dàn dựng và đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2009, tuy nhiên, sự khác biệt giữa nghệ thuật cải lương giữa 2 miền khiến Đế Đô sóng cả của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ gần gũi với khán giả miền Nam và tạo ra điểm nhấn nhất định. 

Dự kiến vở Đế Đô sóng cả sẽ được biểu diễn phục vụ khán giả Thủ đô thời gian tới, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chuông vàng vọng cổ - Lê Hoàng Nghi được giao vai diễn Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn

ThS.NSND Hồ Ngọc Trinh - Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ khẳng định, với việc đầu tư dàn dựng vở Đế Đô sóng cả, đoàn đang từng bước hướng tới mục tiêu đưa cải lương lịch sử đến gần với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Chính vì vậy, đoàn chú trọng đầu tư cho vở diễn, từ trang phục, bối cảnh đến hình thức biểu diễn.

Đồng thời, đoàn cũng mong muốn có thể lan tỏa cải lương lịch sử qua nhiều kênh truyền thông khác nhau, giúp tiếp cận được nhiều khán giả hơn. NSND Hồ Ngọc Trinh cũng tiết lộ một dự án về cải lương lịch sử đang được đoàn ấp ủ, kỳ vọng có thể thực hiện được trong năm 2026./.

Quế Lâm

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top