'Đôi mình hay một mình', người trẻ vẫn có nhiều cách tận hưởng ngày Valentine
Để ngày Lễ tình nhân trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, anh Phạm Hoàng Sơn (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) cùng bạn gái lên kế hoạch cho chuyến du lịch dài ngày. Nhằm tránh các vấn đề thường gặp như kẹt xe, đông đúc hay “cháy phòng”, cặp đôi quyết định “trốn” khỏi thành phố trước dịp lễ vài ngày.
Anh Sơn cho biết: “Chúng tôi muốn tận hưởng không gian thoải mái bên nhau, để chúng tôi hâm nóng tình cảm và có thêm những kỷ niệm đẹp.”
Vào đúng ngày Valentine, anh Sơn cùng bạn gái dành thời gian cho những khoảnh khắc lãng mạn và ý nghĩa. Cả hai cùng nấu bữa tối, trao nhau quà cùng những lời yêu thương.
Anh Sơn bộc bạch: “Những hành động thể hiện tình cảm với nhau trong ngày Valentine giúp chúng tôi hạnh phúc và gắn bó hơn.”
Anh Phạm Hoàng Sơn (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) cùng bạn gái tận hưởng dịp Lễ tình nhân với chuyến du lịch dài ngày
Sau gần một năm kết hôn, chị Cao Thị Hoàng Anh (phường 4, TP.Tân An) và chồng vẫn luôn giữ lửa tình cảm. Nhận thấy ngày Valentine năm nay rơi vào dịp cuối tuần, hai vợ chồng lên kế hoạch cho một ngày hẹn hò thật lãng mạn và thư giãn.
Chị Anh vui vẻ kể: “Tôi rất vui khi nhận được hoa, sô cô la, bánh kẹo từ chồng. Tôi cũng tặng anh một món quà nhỏ và nhận “nhiệm vụ” lên kế hoạch tận hưởng ngày Valentine. Chúng tôi ăn tối tại quán quen, sau đó cùng nhau thưởng thức cà phê và dạo quanh thành phố”.
Chị Anh và chồng bên nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, chị nhận ra bí quyết để duy trì một mối quan hệ bền chặt là luôn quan tâm đến đối phương.
Chị cho biết: “Tôi luôn cố gắng dành thời gian cho chồng, quan tâm, lắng nghe và chia sẻ cùng anh ấy. Tôi nghĩ rằng, đó chìa khóa để duy trì một mối quan hệ hạnh phúc.”
Luôn quan tâm đến đối phương là bí quyết để chị Cao Thị Hoàng Anh (phường 4, TP.Tân An) duy trì tình cảm vợ chồng
Trong khi nhiều người trẻ lựa chọn dành ngày Valentine cho “nửa kia” của mình, anh Nguyễn Trần Hùng Vĩ (phường 1, TP.Tân An) lại có một cách tiếp cận khác. Anh quyết định dành ngày này để ở bên gia đình và bạn bè.
Anh Vĩ cho biết: “Trước đây, tôi nghĩ Lễ tình nhân chỉ dành cho các cặp đôi, nhưng giờ đây tôi muốn tranh thủ tận dụng thời gian này để quan tâm đến những người thân yêu xung quanh mình. Đây là dịp để tôi thể hiện tình yêu với ông bà, cha mẹ, và cả bạn bè sau một tuần làm việc bận rộn”.
Nói về quan điểm thể hiện tình yêu đối với mọi người xung quanh, anh Vĩ cho rằng điều quan trọng không nằm ở giá trị vật chất của những món quà mà chính là tấm lòng và sự chân thành của người tặng.
"Giá trị thực sự của những món quà không nằm ở mức giá cả mà ở tình cảm người tặng dành cho người nhận. Đôi khi, một quyển sổ tay, một chiếc móc khóa nhỏ xinh hay một tấm thiệp viết tay cũng đủ khiến người nhận cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc” - anh Vĩ nói.
Dù có đôi hay độc thân, mỗi người đều có cách riêng để tận hưởng và thể hiện tình yêu trong ngày Valentine. Điều quan trọng vẫn là chúng ta biết trân trọng những người xung quanh và dành cho họ những tình cảm chân thành nhất cho họ./.
Hoàng Lan - Ngọc Hân