24/10/2026
x
+
aa
-

DTAP - Gửi trao lòng tự hào bằng âm nhạc 

Nếu phải bình chọn nghệ sĩ, nhóm nhạc tiêu biểu cho dòng nhạc trẻ khơi dậy lòng yêu nước hiện nay, DTAP có lẽ là một trong những đại diện được nhắc đến nhiều nhất.

Ca khúc “Máu đỏ da vàng” với sự kết hợp giữa DTAP, NSND Thanh Thúy và ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Chỉ sau vài ngày ra mắt, MV “Nhà tôi có treo một lá cờ” với sự phối hợp giữa DTAP và ca sĩ Hà Anh Tuấn mà Báo Cần Thơ từng đề cập trong những bài viết trước, đã tạo nên hiện tượng âm nhạc đặc biệt. Bài hát vang lên từ mạng xã hội đến ngoài đời thực. Trên trang YouTube của DTAP, có nhiều dòng bình luận thế này: “7 năm trước khi mình rời Việt Nam, đầu tiên mình cho vào hành lý là lá cờ Tổ Quốc. Cám ơn 1 video ý nghĩa và xúc động. Tổ Quốc mãi trong tim!”; “Em sống ở nước ngoài nhưng luôn giữ theo lá cờ Tổ quốc bên mình…”… Và còn rất nhiều chia sẻ xúc động khác của người yêu nhạc khi nghe bài hát này. Mới thấy, sức mạnh truyền tải tinh thần yêu nước bằng âm nhạc thật lớn lao.

“Nhà tôi có treo một lá cờ” là 1 trong 16 ca khúc trong album “Made in Vietnam” do DTAP thực hiện, ra mắt vào dịp 2-9 năm nay. Album quy tụ 25 ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay. Mọi người sẵn sàng tham gia cùng DTAP vì cảm nhận được ý nghĩa của dự án.

Một sản phẩm khác phải kể đến là ca khúc chủ đề album - “Made in Vietnam”, với sự tham gia của NSND Thanh Hoa, ca sĩ Phương Mỹ Chi và Trúc Nhân. Chuyến tàu từ Bắc vào Nam, qua những danh lam thắng cảnh làm nền để ca khúc chuyển tải tinh hoa văn hóa Việt Nam bằng những ca từ trẻ, đẹp. Nhiều người còn “nghi vấn” MV được thực hiện bằng AI vì hình ảnh quá thơ mộng, tinh tế nhưng thực sự là “Made in Vietnam”!

16 ca khúc trong album “Made in Vietnam” được nhóm DTAP sáng tác, trau chuốt hơn 1 năm qua để kịp ra đời nhân sự kiện trọng đại này. Nhiều ca khúc còn lại đều rất hay như “Việt Nam xin chào” (intro), “Rừng vàng biển bạc” (Suboi, Isaac), “Máu đỏ da vàng” (NSND Thanh Thúy, Võ Hạ Trâm), “Nam quốc sơn hà” (NSND Bạch Tuyết, Pháo), “Điều phi thường nhỏ bé” (Đen Vâu, Hồng Nhung), “Mùa gió thổi trên mái nhà” (Mỹ Tâm)…  DTAP chia album thành 3 chương, với chương đầu giới thiệu bản sắc, tài nguyên và chủ quyền Việt Nam; chương giữa nói về lối sống trọng nghĩa tình, yêu quê hương, yêu nguồn cội của người Việt Nam và kết thúc bằng chủ đề niềm tin vào tương lai xán lạn của đất nước Việt Nam.

Thành công lớn nhất của album này cũng như nhiều sản phẩm âm nhạc trước đó của DTAP là sử dụng nhuần nhuyễn chất liệu văn hóa, văn học của dân tộc vào ca khúc, với sự kết hợp âm nhạc trẻ trung, giai điệu bắt tai. Chính điều này đã làm nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho những ca khúc. Ví như từ bài thơ “Nam quốc sơn hà” của danh tướng Lý Thường Kiệt, DTAP đã viết nên ca khúc cùng tên rất hay, nhất là qua chất giọng của NSND Bạch Tuyết, người nghe xúc động khi từng câu thơ được ngân lên.

DTAP có 3 thành viên trẻ gồm: Thịnh Kainz, Kata Trần và Tùng Cedrus, hoạt động theo hình thức nhóm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và thử sức cả với vai trò ca sĩ. DTAP đã góp phần tạo nên thành công của nhiều ca sĩ như Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi… 

DUY KHÔI

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top