25/10/2026
x
+
aa
-

Hài hước và duyên dáng 

CÁT ÐẰNG

Sau thành công trên sóng truyền hình ở Thái Lan và các nước châu Á, bộ phim “Ngược dòng thời gian để yêu anh” của xứ Chùa Vàng được dựng thành phim điện ảnh, tiếp tục được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đạt doanh thu cao. Tại Việt Nam, phim cũng gặt hái thành công tại các rạp chiếu toàn quốc. Vậy phiên bản điện ảnh này có gì khác biệt so với bản truyền hình?

Cứ ngỡ bản điện ảnh sẽ có nội dung rút gọn của phim truyền hình, nhưng không, nội dung phim là một câu chuyện hoàn toàn mới. Chỉ có cặp diễn viên chính bản truyền hình tiếp tục bước lên màn ảnh rộng và tuyến truyện xuyên không với mối tình trắc trở là tương tự. Chính vì thế, khán giả không nhàm chán mà bị lôi cuốn vào những điều mới mẻ, thú vị.

Phim xoay quay câu chuyện tình “nhân duyên tiền định” giữa Bhop (Thanavat Vatthanaputi) và Gaysorn (Ranee Campen) từ thời kỳ đầu của vương quốc Rattanakosin (1782-1855) đến hiện tại. Họ là kiếp sau được tái sinh của Por Detch và tiểu thư Karaket trong bản truyền hình. Bhop - một kỹ sư tài năng - luôn nghĩ rằng cô gái thường xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt nhiều năm qua chính là định mệnh của đời anh. Khi gặp Gaysorn - vị tiểu thư có gương mặt giống hệt “người trong mộng” - Bhop quyết tâm giành lấy trái tim cô. Tuy nhiên, Gaysorn lại luôn tỏ thái độ khước từ Bhop. Bỗng có một chàng trai tên Mathus với những đồ vật kỳ lạ giống mô tả trong quyển nhật ký của tiểu thư Karaket xuất hiện. Liệu Mathus có phải người du hành thời gian giống tiểu thư Karaket? Anh ta có vai trò gì trong chuyện tình của Bhop và Gaysorn?

Sợi dây kết nối của bản điện ảnh và truyền hình chính là cuốn nhật ký của tiểu thư Karaket mà Gaysorn được thầy giáo của cô cho xem. Trong đó có ghi chép những chuyện xảy ra trong thời đại mà Gaysorn đang sống. Những biến động về chính trị, lịch sử cũng là cầu nối giúp cặp đôi oan gia Bhop và Gaysorn xích lại gần nhau. Ðặc biệt, nhân vật xuyên không lần này không phải là nữ chính mà là Mathus, chàng trai ở năm 2021 bị cuốn về quá khứ để gặp tổ tiên của mình.

Mặt khác, ở bản điện ảnh, nhân vật Bhop và Gaysorn có tính cách khác hẳn kiếp trước của mình. Nếu như ở kiếp trước, Por Detch là một anh chàng lạnh lùng, điềm tĩnh thì kiếp này Bhop lại là chàng kỹ sư si tình, chủ động theo đuổi dù bị từ chối phũ phàng. Gaysorn là cô gái xinh đẹp, thông minh, cá tính và tân tiến. Cả hai tung hứng ăn ý ở những cảnh hài hước và thuyết phục trong những cảnh tình cảm lãng mạn. Cặp đôi tiếp tục tỏa sáng từ ngoại hình đến diễn xuất, mang lại những giây phút ngọt ngào, vui vẻ cho người xem.

Yếu tố hài trong phim là chủ đạo với những tình huống gây cười nhẹ nhàng, duyên dáng. Những tình tiết oái oăm, dở khóc dở cười được cài cắm xuyên suốt mạch phim khiến khán giả vô cùng hứng thú và cảm thấy thư giãn khi xem.

Tuy đôi chỗ còn hơi dài dòng nhưng vì kịch bản chắc tay, đặc biệt là giải đáp hết tất cả các thắc mắc và uẩn khúc, nên phim khiến người xem không để tâm về thời lượng dài gần 3 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, những nét văn hóa, lịch sử và sự kiện có thật được khai thác tiếp tục là thế mạnh và là nét hấp dẫn khiến bản điện ảnh không thua kém bản truyền hình.

Other news

Tìm kiếm tài năng âm nhạc học đường 
Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026-2027 do Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp Hãng phim Việt Art tổ chức, với sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Đàn Tiên Cái Khế 
“Hồi những năm đầu của thế kỷ này, Cần Thơ là nơi nổi danh với đạo tu Tiên, cụ thể là việc cầu cơ bút. Thí dụ như đình Bình Thủy thờ ông Đinh Công Chánh, Đàn Tiên ở Cái Khế thỉnh mời chư Tiên về làm thơ.
“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Top