24/10/2026
x
+
aa
-

Hào hùng khúc hát về “Quân đội ta anh hùng” 

Sau khi ra mắt thành công album “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cách đây không lâu, nhóm Lạc Việt tiếp tục trình làng và gây ấn tượng với album “Quân đội ta anh hùng”. Những ca khúc cách mạng được 4 chàng trai nhóm Lạc Việt làm mới, trình bày đầy cảm xúc.

Tất cả ca khúc được giới thiệu trong album đều là những giai điệu kinh điển của âm nhạc cách mạng Việt Nam, do các nhạc sĩ tài hoa viết về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đó là “Chiến sĩ Việt Nam” (Văn Cao), “Đoàn Vệ quốc quân” (Phan Huỳnh Điểu), “Vì nhân dân quên mình” (Doãn Quang Khải), “Tiến bước dưới Quân kỳ (Doãn Nho), “Anh vẫn hành quân” (Huy Du, thơ Trần Hữu Thung), “Quân Đội ta Quân đội anh hùng” (Văn An), “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” (Huy Thục) và “Hát mãi khúc quân hành” (Diệp Minh Tuyền).

Những ca khúc này được đông đảo người yêu nhạc quen thuộc từ giai điệu đến ca từ và có thể thuộc nằm lòng vài câu hát. Vì vậy, khi album cất lên, người nghe dâng trào niềm tự hào và hòa cùng Lạc Việt cất vang giai điệu về “Quân đội ta anh hùng”. Đây có lẽ là điều ý nghĩa nhất của album này. Nhóm Lạc Việt không ngại chọn những ca khúc kinh điển, đã gắn chặt với nhiều giọng ca gạo cội của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Đó là sự nối tiếp và album góp phần vào bản hòa ca chung đầy tự hào.

Ảnh chụp màn hình.

Album “Quân đội ta anh hùng” được phát hành bằng phiên bản số, với chất lượng âm thanh tốt, từ vai trò thu âm và mix của Duy Thanh Studio. 8 bài hát được hòa âm, phối khí bởi nhạc sĩ Trần Bình và Đình Viêm với giai điệu nhanh, mạnh, hào hùng, cuốn hút người nghe. Do 4 thành viên của Lạc Việt đều được đào tạo thanh nhạc bài bản nên cách hát, xử lý ca khúc kỹ thuật, chỉn chu và cảm xúc. Giọng hát nội lực, phong cách acappella và thính phòng của nhóm cũng góp phần làm cho giai điệu các ca khúc thêm tươi mới.

Trước đó, nhằm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, nhóm Lạc Việt đã phát hành album “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tạo hiệu ứng tốt. 8 ca khúc trong album, bên cạnh những ca khúc nổi tiếng còn có những ca khúc mới, với nội dung xuyên suốt thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Nhóm Lạc Việt gồm 4 chàng trai: Trung Kiệt (trưởng nhóm, giọng nam cao), Nguyễn Trực (giọng nam trung - baritone), Hoàng Nam (giọng bass - nam trầm) và Thế Hưng (giọng tenor - nam cao), được đào tạo từ Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Nhóm sở trường nhiều thể loại âm nhạc nhưng ấn tượng với dòng nhạc cách mạng, truyền thống. Trong đó, việc ứng dụng acappella (âm nhạc không nhạc đệm) vào nhạc truyền thống, giúp tôn chất giọng của từng thành viên, làm cho ca khúc hào hùng, ấn tượng hơn, chính là điểm mạnh của nhóm.

Giữa thị trường âm nhạc hiện đại quá sôi động và xu hướng phát triển nhóm nhạc đã không còn thịnh hành, nhóm Lạc Việt vẫn chọn cho mình lối đi riêng và khó. Học hành bài bản, làm nghề nghiêm túc và hát nhạc cách mạng bằng cả lòng tự hào, Lạc Việt tạo được điểm nhấn riêng.

ĐĂNG HUỲNH

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top