19/02/2026
x
+
aa
-

“Hạt ngọc mùa vàng” 

16 tuổi, chững chạc trên sân khấu chung kết xếp hạng “Chuông vàng vọng cổ” năm 2025 với vai diễn nặng ký danh tướng Trần Bình Trọng, Vương Quan Trí tạo được dấu ấn đặc biệt. Người mộ điệu nhìn thấy ở chàng trai ấy tố chất của một “hạt ngọc”, hứa hẹn cho cải lương trong tương lai “mùa vàng”.

Nghệ sĩ trẻ Vương Quan Trí. Ảnh: NVCC

“Chí anh hùng nào há sợ gian nguy/ Dẫu chết, thân ta có sá gì/ Vì nước hy sinh cho đất nước/ Để không hổ thẹn đấng tu mi”, Vương Quan Trí mở đầu trích đoạn “Khí tiết Trần Bình Trọng” với giọng ngâm thơ hào sảng hiên ngang. Và kết thúc trích đoạn, khi nhân vật Trần Bình Trọng qua diễn xuất của chàng trai 16 tuổi, tuyên ngôn: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”, khán giả đứng dậy, vỗ tay tán thưởng không ngớt. Vương Quan Trí không chỉ mang đến cảm xúc của một vở diễn, vai tuồng, mà còn truyền đi tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc.

Trên sân khấu đêm ấy, người xem không thấy một thí sinh 16 tuổi mà chỉ thấy một danh tướng Trần Bình Trọng hiên ngang, rắn rỏi trước kẻ thù, đằm sâu là nỗi đau nước nhà bị xéo giày, vợ con bị bắt làm con tin. Ca diễn hòa quyện, với giọng ca trong, mượt, luyến láy kỹ thuật, Vương Quan Trí nhận được “cơn mưa” lời khen trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người trìu mến rằng, dù đoạt giải Chuông Đồng nhưng Vương Quan Trí đã là “Chuông Vàng trong lòng khán giả”.

Đến với cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” năm 2025, Vương Quan Trí là thí sinh nhỏ tuổi nhất, ít kinh nghiệm nhất, nhưng càng vào các vòng trong, anh càng cho thấy thực lực và bản lĩnh sân khấu. Nghe Quan Trí thể hiện những bài vọng cổ với cách chia câu, sắp nhịp khéo léo, cách đưa hơi, nhấn nhá tình cảm, nhiều người cứ tưởng anh đã có kinh nghiệm sân khấu rất dày và không tin đó chỉ là nam sinh chưa qua trường lớp. Ở vòng chung kết, Quan Trí vào vai Sang trong trích đoạn kinh điển “Lá sầu riêng”, khi anh vô câu vọng cổ, cả khán phòng xúc động trước nỗi dằn vặt, hối hận của nhân vật Sang bởi không nhìn nhận mẹ ruột...

Chiều cuối năm, trong ngôi nhà nhỏ ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, Vương Quan Trí cầm xấp bài ca, nhẩn nha những câu vọng cổ giữa trời Thất Sơn núi rộng sông dài. Anh kể về con đường đến với sân khấu cải lương của mình, như một mối duyên.

Vương Quan Trí và NSND Hồ Ngọc Trinh trong trích đoạn “Khí tiết Trần Bình Trọng”. Ảnh: NVCC

Vương Quan Trí hiện là học sinh Trường Trung cấp Kỹ thuật tổng hợp An Giang, vốn có niềm yêu thích cải lương từ nhỏ. Khi mẹ Ba (cách Trí gọi cô Ba của mình) hát ru những bài ca vọng cổ, Trí lắng nghe và thuộc nằm lòng. Thấy cháu có năng khiếu, bà tìm thầy dạy ca và người thầy ấy đã đồng hành cùng Trí đến đêm chung kết xếp hạng “Chuông vàng vọng cổ” chính là nghệ nhân Trần Anh Tuấn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Châu Đốc. Làn hơi kim pha thổ dày dặn mà truyền cảm của Trí tạo được dấu ấn riêng. Với bài bản tài tử, Quan Trí thích ca bản Bắc vì phô diễn được làn hơi, lại thích ca bài Oán vì ngân nga, trải lòng qua từng câu hát.

Từ nền tảng đó, Vương Quan Trí thử sức ở chương trình “Tài tử miệt vườn” năm 2024 do Đài PT&TH tỉnh Đồng Tháp tổ chức và đoạt giải Quán quân. Trước khi đoạt Chuông Đồng cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”, chàng trai 16 tuổi ấy cũng đã đoạt giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát ca cổ phát thanh đặc khu Côn Đảo” năm 2025.

Có nhiều người ví Vương Quan Trí như một “Võ Minh Lâm thứ 2”, tương lai sẽ là một tài năng mới của sân khấu cải lương. Quan Trí vui vì tình cảm ấy, nhưng cũng tự nhắc lòng phải luôn trau dồi, tạo bản sắc riêng. Vương Quan Trí tâm sự: “Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi dự định thi vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, ngành Diễn viên cải lương”.

Bước vào tuổi 17, Vương Quan Trí ấp ủ bao dự định cho hành trình cải lương sắp tới: “Tình yêu cải lương trong tôi không thể lý giải bằng lời, dường như đã ăn sâu trong tâm khảm. Tôi, một người trẻ, muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng, chúng ta không coi cải lương là ký ức mà là niềm tự hào của hiện tại và tương lai tươi sáng”. Suy nghĩ ấy thật hay, và tin rằng trong tương lai của cải lương, Vương Quan Trí sẽ là “hạt ngọc mùa vàng”. 

ĐĂNG HUỲNH

Other news

Ngắm vẻ đẹp đất nước từ trên cao 
Trong câu chuyện đầu năm với 3 nghệ sĩ trẻ ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật của châu thổ Cửu Long, chúng tôi liên tưởng đến câu hát “Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi” trong bài “Xuân và tuổi trẻ” (nhạc La Hối, lời Thế Lữ).
“Truyền nhân” kể chuyện bác Ba Phi 
Trong bộ đồ bà ba nâu, đầu đội khăn rằn, Trần Hoàng Phúc hóa thân thành nhân vật “thằng Đậu”, cùng nghệ sĩ Quốc Tín trong vai bác Ba Phi, kể chuyện hài hước, duyên dáng. Hoàng Phúc, chàng trai sinh năm 1995 đa tài, được ví như “truyền nhân” kể chuyện bác Ba Phi.
“Hạt ngọc mùa vàng” 
16 tuổi, chững chạc trên sân khấu chung kết xếp hạng “Chuông vàng vọng cổ” năm 2025 với vai diễn nặng ký danh tướng Trần Bình Trọng, Vương Quan Trí tạo được dấu ấn đặc biệt. Người mộ điệu nhìn thấy ở chàng trai ấy tố chất của một “hạt ngọc”, hứa hẹn cho cải lương trong tương lai “mùa vàng”.
Lối xưa xe ngựa Cần Thơ 
“Leng keng nhạc ngựa trong sương/ Ai về Bình Thủy chung đường thì đi”, câu ca xưa gợi bao hoài niệm một thời xe ngựa ở Cần Thơ. Hình ảnh những chú ngựa kéo cỗ xe có mui cong cong, chở khách dong ruổi trên những nẻo đường từ quê ra chợ.
Linh vật Bính Ngọ 2026 và ý nghĩa văn hóa đặc sắc của ngựa 
Trong văn hóa Việt, ngựa chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc như là biểu tượng của sức mạnh và tốc độ vượt trội và tràn đầy sinh lực qua những thành ngữ như
Top