14/06/2025
x
+
aa
-

Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp

Nhiều cá nhân đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về hiến máu nhân đạo, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Từ lâu, hiến máu cứu người đã trở thành nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân ái, giúp nối dài sự sống và mang lại nụ cười cho những mảnh đời kém may mắn. Do vậy, nhiều cá nhân đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về hiến máu nhân đạo, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.

Phong trào hiến máu nhân đạo truyền tải thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

1. Hơn 10 năm qua, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - Trần Quí Chưởng là người tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), làm “cầu nối” cho các tình nguyện viên địa phương tham gia nghĩa cử cao đẹp.

Năm 2011, thấy có nhiều người HMTN, ông cũng tham gia. Ban đầu, ông còn lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe. Dần dần, ông thấy sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái hơn nên quyết tâm duy trì việc làm thiện nguyện này. Đến nay, ông Chưởng đã hiến máu 22 lần. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với ông là đợt hiến máu đột xuất ngày 01/5/2019, sau khi nghe tin Bệnh viện Đa khoa Long An cần bổ sung máu gấp, ông nhanh chóng vận động thêm 2 người cùng đến bệnh viện để kịp hiến máu trong vòng 30 phút, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa - Trần Quí Chưởng là người đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương

Bên cạnh đó, ông Chưởng còn tích cực vận động người dân, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu. Thông thường, ông sẽ gặp gỡ trực tiếp người dân, giải thích cặn kẽ về lợi ích của việc hiến máu, bác bỏ những quan niệm sai lầm, nhấn mạnh hiến máu không gây hại, máu sẽ tự tái tạo, lượng máu dư thừa trong cơ thể nếu không hiến sẽ tự hủy. Ông Chưởng bày tỏ: “Việc hiến máu cứu người còn cần nhiều hiểu biết. Ở đây người dân hiến máu tự nguyện nhưng ở bệnh viện truyền máu thường yêu cầu chi phí cao. Nhiều người hiểu lầm rằng bệnh viện kinh doanh lấy lời, thực chất đó chỉ là chi phí cho quy trình sàng lọc, phân tách, bảo quản sau khi hiến và cung cấp máu cho bệnh nhân”.

Năm 2024, xã Mỹ An vượt chỉ tiêu với 27 đơn vị máu, ông Chưởng huy động được 30 tình nguyện viên tham gia, trong đó 27 người đủ điều kiện. Ông cũng được tỉnh tôn vinh là người hiến máu tiêu biểu trên 20 lần. Ngoài ra, ông cũng nhiều lần được Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen tặng vì có thành tích trong công tác Hội, phong trào hiến máu.

Dù đã 60 tuổi - độ tuổi giới hạn để tiếp tục hiến máu, ông Chưởng vẫn mong muốn được tiếp tục nếu sức khỏe cho phép. Ông hy vọng: “Chỉ cần còn đủ điều kiện, tôi vẫn sẵn sàng hiến máu. Mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội sống cho người khác”.

2. Bí thư Chi đoàn ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An - Phạm Ngọc Tuyền cũng là tấm gương hiến máu nhân đạo tiêu biểu. Anh tham gia hoạt động này từ năm 2010, đến nay đã hiến máu khoảng 30 lần, trung bình 3 lần/năm. “Hiến máu không chỉ là cách để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đang cần máu mà còn giúp cơ thể tự tạo ra máu mới, từ đó tăng cường sức khỏe của chính mình” - anh Tuyền nói.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất, anh cho biết lần đầu tiên hiến máu đã gặp phải tình trạng máu đông khiến anh lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, kết quả sau đó cho thấy sức khỏe của anh ổn định, nguồn máu chất lượng, từ đó củng cố niềm tin và động lực để anh tiếp tục hành trình ý nghĩa này. Về chế độ dinh dưỡng, anh Tuyền nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn uống đầy đủ chất, đặc biệt là bổ sung sắt, protein trước và sau khi hiến máu, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh,...

Đến nay, Bí thư Chi đoàn ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An - Phạm Ngọc Tuyền đã hiến máu khoảng 30 lần

Với vai trò là bí thư chi đoàn, anh Tuyền tích cực vận động đoàn viên, thanh niên trong khu vực tham gia hiến máu. Thời gian đầu, anh gặp không ít khó khăn do tâm lý lo ngại của một số người, đặc biệt là những lo lắng về sức khỏe sau khi hiến máu. Anh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như sử dụng các khẩu hiệu dễ nhớ, tổ chức các buổi sinh hoạt ấp để chia sẻ kiến thức về lợi ích của hiến máu, đồng thời tận dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin. Nhờ sự kiên trì và nhiệt huyết của anh, đa số đoàn viên, thanh niên trong ấp Ngãi Lợi A đều tin tưởng và ủng hộ các hoạt động do anh vận động.

Bên cạnh tham gia công tác Đoàn đầy nhiệt huyết và có nhiều đóng góp cho phong trào HMTN ở địa phương, anh Tuyền còn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, canh tác hoa màu trên 0,4ha đất. Việc cân bằng giữa trách nhiệm cộng đồng và gánh nặng kinh tế gia đình là thử thách không nhỏ nhưng với tinh thần trách nhiệm, anh vẫn hoàn thành tốt cả hai vai trò.

Tôi thuộc nhóm máu O - nhóm máu chuyên cho - nên thường xuyên tham gia hoạt động HMTN do địa phương vận động. Tính đến nay, tôi đã hiến máu được hơn 30 lần và cảm thấy hạnh phúc vì giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh. Thời gian tới, tôi tiếp tục tuyên truyền người thân, hàng xóm thực hiện nghĩa cử cao đẹp này để lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng”.

Nguyễn Ngọc Thu (xã Tân Trạch, huyện Cần Đước)

Nếu sức khỏe cho phép, tôi chắc chắn tiếp tục hiến máu. Tôi cũng sẽ tích cực vận động cho gia đình và bạn bè cùng tham gia. Hiến máu là việc làm ý nghĩa, giúp dự trữ nguồn máu quý giá để kịp thời cứu sống những người bệnh đang cần”.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trân (phường 6, TP.Tân An)

3. Hơn 8 năm qua, anh Dương Quang Hoàng Sơn Thủy (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) đều đặn tham gia HMTN mỗi khi địa phương vận động. Tuy có gần 30 giấy chứng nhận HMTN nhưng anh Thủy chưa bao giờ nghĩ việc làm của mình là to tát. Anh Thủy chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ máu của mình có thể cứu được ai đó thì nên cho đi. Còn sức khỏe là mình còn giúp ích cho cộng động, xã hội. Tôi rất vui khi thấy việc làm nhỏ bé của mình có thể cứu sống sinh mạng ai đó”.

Anh Thủy hiện là thợ cắt tóc tại địa phương. Kể về cơ duyên lần đầu tiên hiến máu, anh nhớ lại: “Khi Hội Chữ thập đỏ xã phát động phong trào ở địa phương, bạn bè rủ tôi đi cùng”. Sau lần đó, thấy sức khỏe phù hợp và nhận thức được ý nghĩa của hiến máu, anh quyết định duy trì việc làm nhân đạo này để cứu người. Nhờ đó, anh nhiều lần nhận được giấy khen, bằng khen của các cấp vì có thành tích tốt trong phong trào HMTN.

Nhiều đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng

Không giấu giếm những khó khăn, anh Thủy kể: “Sau mỗi lần hiến máu, tôi thường cảm thấy yếu sức, mệt mỏi nên sau đó phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi tốt hơn”. Trước đây, anh từng trì hoãn hiến máu vì bị thiếu sắt, chất lượng máu không bảo đảm. Vì vậy, anh thường xuyên nhắc nhở bản thân phải sinh hoạt điều độ, ngủ sớm, hạn chế sử dụng bia, rượu, sau khi hiến thì tránh làm việc nặng để duy trì sức khỏe, có thể tiếp tục hiến máu định kỳ.

Ngoài tham gia đều đặn, anh còn vận động người thân, bạn bè cùng hiến máu. Anh Thủy bày tỏ: “Chỉ cần hiểu đúng, ai cũng sẽ thấy hiến máu là việc nên làm. Việc hiến máu cũng như một cách giúp tôi kiểm tra sức khỏe định kỳ, nếu phát hiện bệnh tật, trung tâm sẽ báo về nhà nên ai cũng yên tâm”. Tấm gương thầm lặng của anh đang tiếp thêm niềm tin và động lực cho cộng đồng về tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Câu chuyện của những nhân vật trên là minh chứng sống động cho tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Họ không chỉ góp phần xây dựng nguồn máu dự trữ quý giá mà còn thắp lên ngọn lửa yêu thương, truyền cảm hứng để mọi người cùng chung tay vì sức khỏe cộng đồng./.

Hoàng Lan - Ngọc Hân

Top