24/10/2026
x
+
aa
-

Khi phụ nữ cao niên vẫn yêu đời 

Tập tản văn, truyện ngắn "Những bà già xinh đẹp" của tác giả Phạm Thị Ngọc Liên (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh) có nhân vật chính là những phụ nữ cao tuổi nhưng trái tim và tinh thần vẫn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Họ sau khi về hưu đã vượt qua trở ngại của tuổi tác, tâm lý, tìm cho mình một lối sống lành mạnh, bổ ích, cùng lan tỏa tinh thần tích cực và yêu đời đến mọi người.

26 bài viết trong tác phẩm thu hút người đọc bằng văn phong dí dỏm, nhẹ nhàng, nội dung gần gũi khi tác giả tập trung khắc họa đời sống, tâm lý của những phụ nữ khi họ về hưu, bắt đầu chuỗi ngày dễ rơi vào tâm trạng xáo trộn. Giống như bà Hạnh trong "Ngồi soi bóng mình" tăng cân nhanh chỉ sau thời gian nghỉ hưu, nên hay buồn bực. Hoặc như bà Phương cảm thấy tủi thân vì tự cho rằng bà không còn là người quan trọng trong gia đình, bởi con cái đã lớn, có cuộc sống riêng, ít quan tâm, phụ thuộc vào mình như ngày xưa. Buồn hơn là bà Hằng trong "Một buổi chiều trong công viên", bà Kim trong "Đi tìm cái chết bình an" đều chán nản, muốn buông xuôi khi mắc bệnh nan y, làm ăn thua lỗ, phải xin tiền con sống qua ngày… Rất may, sau đó họ gặp tác giả và tìm được hướng giải quyết vấn đề.

Cứ thế, từ việc nhỏ đến việc lớn, tâm trạng buồn vui của những người phụ nữ lớn tuổi được tác giả phơi bày qua từng trang viết. Có những người tìm được niềm vui mới sau khi về hưu như bà Hiền trong "Một cảm giác trống trải" đã học làm bánh, học làm hoa giấy, học khiêu vũ; bà Hạnh Lê thích leo núi và chinh phục hàng loạt ngọn núi cao nổi tiếng hoặc những cung đường thử thách khiến lớp trẻ phải nể phục; có người thì đi du lịch, đi chùa, làm từ thiện… Đặc biệt, bà Lương Hương là một tấm gương về ý chí, nghị lực phi thường. Bởi sau khi bị tai nạn giao thông, đứt dây chằng gót chân, phải giải phẫu và làm vật lý trị liệu suốt một năm ròng rã, đi lại tập tễnh, nhưng bà không bỏ cuộc, vẫn kiên trì tập luyện đi bộ, bơi lội và leo núi. Thành quả lớn nhất là bà đã vượt qua độ cao gần 3.000m để đứng trên đỉnh Tà Chì Nhù trong sương mưa để khóc cười vì hạnh phúc.

Ngoài ra, những câu chuyện hài hước về 7 người bạn rủ nhau đi chùa, về có người sợ chết mà tin nhầm lang băm nên rước họa vào thân, về chuyện tình cảm tuổi xế chiều, ngay cả chuyện ăn mặc, mua sắm… cũng được tác giả bàn luận, mổ xẻ chi tiết với những câu chuyện thực tế hóm hỉnh, khiến người đọc vừa cười, vừa gật gù tán thành. Bên cạnh những câu chuyện truyền cảm hứng và động lực sống, tận hưởng tuổi già vui vẻ nhất, tác giả Ngọc Liên cũng cùng người đọc lắng lòng với những truyện ngắn thật đằm thắm, đầy chiều sâu như "Dưới trăng", "Hữu duyên thiên lý ngộ", "Tháng và năm", "Hoa của bà nội"…

Có thể nói, không chỉ những người phụ nữ có tuổi như trong sách mà bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ gặp những vấn đề về sức khỏe, những khó khăn trong cuộc sống hay áp lực công việc… Do đó, điều quan trọng nhất của mỗi người chính là phải vượt qua chính mình để sống vui sống khỏe. Những người phụ nữ cao niên còn làm được, cớ sao ta lại không?

CÁT ĐẰNG

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top