22/10/2026
x
+
aa
-

Lễ tưởng niệm 36 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 22/3 (nhằm ngày 14/2 năm Bính Thân), tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức trang trọng lễ tưởng niệm 36 năm ngày mất của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Lễ tưởng niệm 36 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: baoangiang.com.vn

 

Tham dự buổi lễ có các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9, đại diện thân tộc Bác Tôn, lãnh đạo và người dân tỉnh An Giang. 

Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu và thân tộc Bác Tôn đã dâng hương tưởng niệm đồng thời ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Diễn văn tại buổi lễ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đọc nêu rõ: Bác Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888, tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Xuất thân từ một miền quê giàu truyền thống yêu nước, từ một người thợ, Bác Tôn đã trở thành chiến sĩ cách mạng. Cách đây 36 năm, ngày 30/3/1980, tại Thủ đô Hà Nội, Bác Tôn đã về cõi vĩnh hằng, hưởng thọ 92 tuổi. 

Bác Tôn ra đi để lại cho Đảng, Nhà nước, đồng bào trong và ngoài nước niềm thương tiếc vô hạn khi mất đi một chiến sĩ cách mạng kiên cường, mẫu mực, một người lãnh đạo kính mến và thân thiết. Bác Tôn Đức Thắng đã đi xa nhưng những đức tính cao quý, một người “gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu vào tháng 8/1958 vẫn sống mãi để bao thế hệ con cháu noi theo. Người đã để lại cho chúng ta nhiều điều cần phải tiếp tục suy gẫm, tìm tòi, học tập như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết trong bài “ Bác Tôn - Nhà cách mạng bất tử”. Bác Tôn đã vĩnh viễn ra đi, nhưng trong tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân An Giang, hình ảnh Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người. Người dân An Giang càng tự hào hơn về quê hương, nơi "địa linh, nhân kiệt" đã sản sinh ra một danh nhân cách mạng, một vị lãnh tụ giản dị nhưng vĩ đại của dân tộc. Kỷ niệm 36 năm ngày mất của Bác Tôn, chúng ta thành kính dâng lên Bác Tôn những nén hương, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc./. 








Vương Thoại Trung/TTXVN

Other news

Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Từ tấm lòng quê hương đến nguồn lực văn hóa 
Trong hành trình xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật của vùng ĐBSCL, việc kết nối, huy động nguồn lực văn nghệ sĩ, nhất là những người con Cần Thơ đã thành danh là việc làm cần thiết.
Top