24/10/2026
x
+
aa
-

Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Việt Nam

Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019 xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất tới sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ, phối hợp nhiệt tình của các đơn vị, cơ quan, đoàn thể, trường học, tổ chức, doanh nghiệp…
Hội Báo toàn quốc 2019 với chủ đề: “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm
vì lợi ích của đất nước và nhân dân”. Ảnh: TTXVN 

Hội Báo toàn quốc 2019 với chủ đề: “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân” do Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15 - 17/3/2019 đã thành công tốt đẹp.

Hội Báo toàn quốc 2019 là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, đã thu hút sự tham gia của đông đảo các cơ quan, cơ sở đào tạo báo chí với nhiều nội dung phong phú, như: Hội thảo, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc.

Hội Báo toàn quốc 2019 đã vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Thành phố Hà Nội và các địa phương cùng các cấp Hội, các cơ quan báo chí và đông đảo công chúng báo chí đã đến tham dự các hoạt động của Hội Báo.

Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019 xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất tới sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ, phối hợp nhiệt tình của các đơn vị, cơ quan, đoàn thể, trường học, tổ chức, doanh nghiệp… Đây là sự tin cậy và hỗ trợ quý báu, cổ vũ những người làm báo tiếp tục phấn đấu, rèn luyện chuyên môn – nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức thực sự trở thành những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận văn hóa – tư tưởng của Đảng; khích lệ giới báo chí cả nước và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao./.

Theo TTXVN

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top