25/10/2026
x
+
aa
-

Màu xanh no ấm nơi “Tọa độ lửa”

(ĐCSVN) - Từng là “tọa độ lửa”, nổi tiếng với thiên nhiên khắc nghiệt, chịu hậu quả chiến tranh nặng nề, khó khăn nhiều mặt; thế nhưng với sự nỗ lực, cần cù không quản khó khăn, vất vả của chính quyền và nhân dân, Cam Thành đang đi những bước vững chắc để trở thành một địa phương năng động bên trục đường xuyên Á.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước địa bàn xã Cam Thành, huyện Cam Lộ là một phòng tuyến hỏa lực mạnh nhất của địch tại Quảng Trị. Trong đó cao điểm 241 thuộc thôn Tân Phú, xã Cam Thành là cứ điểm bất khả xâm phạm của địch với uy lực của nhiều loại vũ khí hiện đại. Việc đánh chiếm và làm chủ căn cứ 241 là một thắng lợi có ý nghĩa hết sức to lớn, tạo bàn đạp thuận lợi để quân giải phóng tiến lên tiêu diệt hệ thống phòng thủ chiến lược Bắc Quảng Trị, giải phóng Quảng Trị. Vì vậy, nơi đây được xem là “tọa độ lửa”, trong những năm 70 thế kỷ 20, mỗi ngày với hàng trăm tấn đạn pháo đổ xuống. Chiến tranh kết thúc, các khu vực xung quanh cao điểm 241 trở nên hoang tàn, đất đai cằn cỗi, dân cư thưa thớt.

Cùng với sự đổi thay về cơ sở hạ tầng, mảnh đất Cam Thành này còn được bao phủ
bởi ngút ngàn màu xanh của các loại cây công nghiệp, cây lấy gỗ của các gia đình. 

Thế nhưng, với sự cần cù, góp công, góp của, góp sức miệt mài của cán bộ, công nhân Nông trường Lệ Ninh, Đại Giang (Quảng Bình) thực hiện chủ trương xây dựng kinh tế mới của Đảng, Nhà nước và cùng người dân địa phương; ngày nay, nơi đây đã hiện hữu một màu xanh ấm no. Bên cạnh những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, hệ thống giao thông được bê tông hóa chạy dọc theo chân điểm cao 241, mảnh đất này còn được bao phủ bởi ngút ngàn màu xanh của các loại cây công nghiệp, cây lấy gỗ của các gia đình.

 Dẫn chúng tôi đi tham quan trang trại của gia đình, ông Phạm Tạo, một trong những người có mặt từ ngày đầu tham gia khai khẩn, khai canh mang màu xanh đến với “tọa độ lửa”, nhớ lại: “Trong công cuộc cải tạo, hồi sinh “tọa độ lửa” để có được màu xanh no ấm như bây giờ, rất nhiều người đã đánh đổi cả máu xương. Những ngày đầu bắt tay vào công cuộc khai hoang, hầu như hôm nào chúng tôi cũng đào phải bom đạn trong chiến tranh còn sót lại”.

 Tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi cải tạo những hố bom, trận địa thành những khu vườn đồi, bà con lại đối mặt với biết bao khó khăn trong việc đưa các giống cây, con vào nuôi trồng để phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây. Theo lời ông Nguyễn Minh Đức, Bí thư Chi bộ thôn Tân Phú, nhiều giống cây, con đưa vào nuôi trồng đều thất bại. Thế nhưng, với quyết tâm không chịu thất bại, bà con đã mời cán bộ, kỹ sư nông - lâm nghiệp về nghiên cứu, tư vấn đưa vào nuôi, trồng các cây, con phù hợp với điều kiện khí hậu nơi đây. Sau một quá trình thử nghiệm, các giống cây như cao su, hồ tiêu… đã trở thành cây chủ lực của địa phương. Cùng với đó, giải quyết vấn đề lương thực hằng ngày, bà con đã đưa các loại cây như sắn, ngô, khoai, lạc và trồng xen canh với các loại cây công nghiệp. Từ những muôn vàn khó khăn, đến nay ở thôn Tân Phú nhiều mô hình mới xuất hiện ngày càng nhiều, đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân, có những trang trại quy mô trồng rừng, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi với tổng thu nhập gần 400 triệu đồng/năm/trang trại và nâng giá trị thu nhập bình quân lên 100 triệu đồng/ha/năm. Trong đó, có những hộ gia đình như, ông Nguyễn Đắc Thảo; Trần Thị Hồng … làm vườn ươm cây giống cho thu nhập hàng năm từ 100-300 triệu đồng…  

 Đặc biệt, có một trang trại ngay dưới chân cao điểm 241 chuyên trồng dâu để sản xuất rượu vang của anh Trần Văn Quốc giải quyết cho hơn 10 lao động và mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng. Những năm qua, người dân xung quanh khu vực điểm cao 241 còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh, từng bước đa dạng hóa, mạnh dạn đầu tư vào các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Các loại cây trồng như: cao su, hồ tiêu, cây lâm nghiệp tăng cả diện tích, năng suất, sản lượng; chăn nuôi phát triển theo hướng thâm canh, bằng các hình thức: Trồng cỏ nuôi bò, lai tạo đàn bò, nuôi thỏ, nuôi dê, nuôi cá. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, người dân thôn Tân Phú hết sức coi trọng xây dựng đời sống văn hóa mới với 100% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Tân Phú còn là thôn về đích nông thôn mới đầu tiên của xã Cam Thành.

 Từng là “tọa độ lửa”, nổi tiếng với thiên nhiên khắc nghiệt, chịu hậu quả chiến tranh nặng nề, khó khăn nhiều mặt, thế nhưng với sự nỗ lực, cần cù nhân dân thôn Tân Phú, xã Cam Thành hôm nay đang đi những bước vững chắc để trở thành một địa phương năng động bên trục đường xuyên Á. Từ điểm cao 241 nhìn bao quát cả một vùng xung quanh, không còn thấy vết tích chiến tranh năm xưa hiện hữu, chỉ thấy Quốc lộ 9 thời hội nhập đi qua địa bàn kẻ một nét mãnh liệt, tít tắp giữa đôi bờ màu xanh no ấm./.

Bài, ảnh: Phùng Ngọc Thăng

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top