09/09/2026
x
+
aa
-

Mì 0 đồng và hành trình 16 năm gieo mầm thiện nguyện 

Có những việc tử tế không cần tiếng cảm ơn hay lời ca ngợi. Một tấm bảng nhỏ với dòng chữ “Mì 0 đồng”, chỉ vậy thôi mà tấm lòng được trao đi thật trọn vẹn. Đằng sau còn là hành trình 16 năm gieo mầm thiện nguyện của bà Trần Dương Phúc Hạnh, 53 tuổi, ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Bà Chi chuẩn bị mì 0 đồng phục vụ bà con. Ảnh: DUY KHÔI

Nhà của bà Phúc Hạnh, tên thường gọi là Chi, trên đường Lê Anh Xuân, cặp bờ kè rạch Cái Khế, vốn là một quán ăn. 2 tháng qua, bà Chi mở thêm góc quán nhỏ lấy tên “Mì 0 đồng” với mong muốn san sẻ với người cần.

“Mì 0 đồng” mở cửa từ 5 giờ chiều, khi quán bán lẩu cua đồng đã dần đông khách. Vậy nhưng khi có khách đến ăn mì 0 đồng, bà Chi vẫn niềm nở, nhanh nhảu trụng mì cho bà con. Một tô mì nóng hổi với 1 trứng chiên, 1 con tôm càng, 2 viên chả bò, 1 cục huyết lớn. Kể chi tiết như vậy để thấy rằng, tô mì xứng đáng với giá vài ba chục ngàn, nhưng được bà Chi “bán” với giá 0 đồng. Bàn ghế, ống đũa, chanh, ớt rất chỉn chu, người ăn chỉ việc ngồi vào bàn và thưởng thức. Ông bà ta nói “cách cho hơn của đem cho”. Chúng tôi cảm nhận rõ qua từng tô mì và cách giao tiếp, cư xử, “cách cho” của bà Chi là cách đối đãi với vị thượng khách.

Mỗi ngày, “Mì 0 đồng” hoạt động từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối. Nhưng bà Chi nói, nếu ai có ghé sớm hay trễ hơn đôi chút, bà vẫn sẵn sàng phục vụ bà con. Ai ngán mì muốn ăn bún, bà cũng sẵn lòng, vì quán ăn luôn có sẵn. Bà Chi nói: “Bà con đến đây là bà con cần, mình giúp là phải bằng hết tấm lòng”.

Mỗi ngày, có chừng 30-40 tô mì 0 đồng được trao đến người cần. Có cô chú bán vé số, có anh xe ôm công nghệ và có cả những bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Cô Cảnh, một người lượm ve chai, chia sẻ rằng: “Tô mì ngon quá, lâu rồi tôi mới được ăn tô mì ngon như vậy”. Lân la bắt chuyện với một nhóm 4 sinh viên đang ngồi ăn mì, chúng tôi được biết các em có hoàn cảnh khó khăn, lại rơi vào cuối tháng, nên đến ăn nhờ mì 0 đồng. Ai cũng khen mì ngon và cảm kích trước tấm lòng chủ quán.

Bà Chi kể, bà bắt đầu làm thiện nguyện từ khoảng năm 2010. Ban đầu là những việc nhỏ, không thường xuyên rồi dần dần thành công việc định kỳ, như một thói quen. 16 năm qua, mỗi tháng, bà Chi chuẩn bị khoảng 1.000 hộp cơm chay để phát tặng vào ngày Rằm và 30 âm lịch. Một phần được đặt trước quán, bà con cần ghé lấy, phần còn lại được mang đến tặng thân nhân người bệnh ở bệnh viện, những địa điểm có người cần.

Ngoài ra, một việc thiện nguyện “phát sinh” nhưng cũng rất đều đặn là tuần nào chuyện buôn bán của quán thuận lợi, có lời, bà Chi trích một phần để mua nhu yếu phẩm tặng bà con. Mỗi phần quà gồm 3kg gạo, 1 chai nước tương, 5 gói mì. Có khi hơn chục phần, có khi vài chục phần, những phần quà không nhiều nhưng đều đặn, không lớn lao nhưng thiết thực.

Điều khiến việc thiện của gia đình bà Chi trở nên đặc biệt là suốt 16 năm qua, bà không kêu gọi và cũng không nhận tiền quyên góp từ bất kỳ ai. Toàn bộ kinh phí làm thiện nguyện đều được gia đình tự thu xếp từ việc kinh doanh quán ăn. “Có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Mình buôn bán được thì mình chia sẻ nhiều hơn một chút cho bà con”, bà Chi chia sẻ.

Trong hành trình thiện nguyện ấy, điều làm bà Chi hạnh phúc nhất là luôn có sự đồng hành của người cha già. Cha bà, ông Trần Văn Bửu, năm nay đã 82 tuổi, vẫn có thể tự lái xe phát cơm thiện nguyện. Với bà Chi, đây chính là sự đồng hành lớn lao, tiếp thêm động lực để bà tiếp tục hành trình gieo mầm thiện nguyện.

Có lẽ, nhiều người đến ăn mì 0 đồng cũng chưa biết rõ người nấu cho mình tô mì ngon lành ấy là ai, tên gì. Bà Chi càng không nghĩ tới, và cũng chẳng cần lời cảm ơn, chỉ cần thấy bà con ăn no, ăn ngon là bà vui. Cứ vậy, những phần ăn lặng lẽ được trao đi, người nhận đến rồi đi, gửi lại cho chủ quán một câu cảm ơn và một nụ cười.

ĐĂNG HUỲNH 

Other news

Trả lại hơn 22 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm 
(CTO) - Công an phường Ngã Năm, TP Cần Thơ, vừa xác minh, hỗ trợ trả lại hơn 22 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.
Mì 0 đồng và hành trình 16 năm gieo mầm thiện nguyện 
Có những việc tử tế không cần tiếng cảm ơn hay lời ca ngợi. Một tấm bảng nhỏ với dòng chữ “Mì 0 đồng”, chỉ vậy thôi mà tấm lòng được trao đi thật trọn vẹn. Đằng sau còn là hành trình 16 năm gieo mầm thiện nguyện của bà Trần Dương Phúc Hạnh, 53 tuổi, ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ.
Đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động 
(CT) - Trong tháng 8-2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ đã tư vấn việc làm cho hơn 11.000 lượt người; giới thiệu việc làm cho hơn 2.900 lượt người. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có gần 108.600 lượt người được tư vấn và hơn 22.200 lượt người được giới thiệu việc làm.
Đổi mới cách tập hợp đoàn viên 
Xác định phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Công đoàn TP Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện.
Kéo gần khoảng cách cùng xe buýt liên tỉnh 
TP Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt, từng bước hiện đại hóa giao thông đô thị. Song song với mạng lưới nội tỉnh, các tuyến xe buýt liên tỉnh gia tăng hiệu quả kết nối giữa Cần Thơ với các địa phương giáp ranh...
Top