19/09/2024

TpHCM - 33 độ C

x
+
aa
-

"Mùa sậy trổ bông" và hành trình tìm lại lương thiện 

Thiếu vắng tình cha, nghĩ rằng bị mẹ bỏ rơi, cậu bé hiền lành ngày nào lớn lên dần trở nên tàn nhẫn và thủ đoạn. Những sai lầm sẽ phải trả giá, khi sự thật được phơi bày liệu cậu có kịp thức tỉnh? Phim "Mùa sậy trổ bông" phát sóng lúc 20h từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên kênh THVL1.

Nhân vật Bảo (Thanh Thức, trái) trong phim.

Huệ và Thiên có mối tình đẹp ở làng quê bến Sậy. Họ kết hôn và có một con trai là bé Sậy. Huệ một mình tảo tần chăm chỉ gói bánh tét kiếm tiền nuôi chồng ăn học, lo cho con. Thiên muốn thay đổi cuộc sống nên đã lên thành phố học, nhưng từ đó cũng dần thay lòng. Thiên bỏ rơi vợ con ở quê và cưới Thanh, người phụ nữ giàu có đã ly hôn chồng.

Sậy lớn lên trong tình thương của mẹ và bà con lối xóm. Thế nhưng, căn bệnh tim của Sậy khiến Huệ phải đưa ra quyết định khó khăn, gây nên nhiều hiểu lầm sau này. Huệ phải đứt ruột giao Sậy cho Thiên với lời thề không bao giờ gặp lại con trai thì Thiên mới đồng ý bỏ tiền phẫu thuật cứu con. Kể từ đó, Sậy lên thành phố sống cùng cha và chịu sự ghẻ lạnh của mẹ kế.

Nhiều năm sau, cậu bé Sậy ngày nào đã trở thành Bảo (Thanh Thức), phó tổng giám đốc của một công ty lớn, đầy thủ đoạn và nhìn đời khắc nghiệt. Lấy được sự tin tưởng của ông Thiên, có địa vị vững chắc ở công ty, Bảo lập mưu trả thù mẹ con bà Thanh. Đồng thời, Bảo cũng về lại quê xưa tìm mẹ ruột trả mối hận vì cho rằng bà bỏ rơi anh. Bảo quyết định thu mua đất ở cù lao bến Sậy để làm dự án, gây khó khăn cho bà con lối xóm từng cưu mang hai mẹ con khi xưa. Bà Huệ (NSƯT Tuyết Thu) bất lực, đau lòng nhưng không khuyên can được Bảo.

Một tai nạn bất ngờ xảy ra, Bảo mất trí nhớ và được bà Huệ mang về chăm sóc. Bảo trở thành Sậy khù khờ. Liệu tình yêu thương, lòng bao dung của người mẹ và bà con xóm giềng có thể giúp Bảo trở lại lương thiện như xưa?

"Mùa sậy trổ bông" mang đến cho người xem câu chuyện về sự lạc lối và hành trình tìm lại chính mình. Những hiểu lầm bị mẹ ruột bỏ rơi, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ kế và chịu nhiều áp lực bởi sự độc đoán của cha đã khiến Bảo từ một cậu bé hiền lành trở nên lạnh lùng, luôn sống trong thù hận. Vì ôm nhiều hận thù, Bảo trở thành một người tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Hận thù đó khiến Bảo phạm nhiều sai lầm, thậm chí khiến bản thân và người thân rơi vào nguy hiểm. Nhưng chính trong lúc khó khăn, Bảo nhận được tình thương, sự bảo bọc, che chở từ mẹ và bà con ở quê mà anh từng xa lánh, dần dà giúp anh hiểu ra và bắt đầu học làm người lương thiện, tìm lại bản thân.

Bên cạnh hành trình thức tỉnh của Bảo, phim còn là câu chuyện đầy cảm động về tình mẹ. Bà Huệ một đời tảo tần nuôi chồng con, hy sinh nhẫn nhục, bị hiểu lầm vẫn không ngừng bảo vệ, che chở con trai. Có lẽ chính tình thương ấm áp, bao dung của bà Huệ đã khiến Bảo tìm lại được sơ tâm lương thiện ngày nào, quay đầu trước khi quá muộn.

BẢO LAM

Liên quan

Đánh giá thực trạng 05 năm thi hành Luật Thư viện
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Trịnh Thị Thủy vừa ký ban hành Quyết định số 2682/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thi hành Luật Thư viện sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2024 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Tổ chức các chương trình nghệ thuật quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt
(ĐCSVN) - Ngày 19/9, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì họp với 12 Nhà hát trực thuộc Bộ về việc tổ chức các chương trình nghệ thuật quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
"Mùa sậy trổ bông" và hành trình tìm lại lương thiện 
Thiếu vắng tình cha, nghĩ rằng bị mẹ bỏ rơi, cậu bé hiền lành ngày nào lớn lên dần trở nên tàn nhẫn và thủ đoạn. Những sai lầm sẽ phải trả giá, khi sự thật được phơi bày liệu cậu có kịp thức tỉnh?
Từ Đền Hùng còn vang vọng mãi lời Bác dạy
(ĐCSVN) - Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những lần tới thăm Đền Hùng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, trong đó có đội ngũ những người làm công tác trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng đang ngày đêm nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng đáng là miền đất Tổ cội nguồn dân tộc.
Ra mắt bộ sách “Dám mơ - Biết nói - Giỏi làm”
(ĐCSVN) - Nhân dịp năm học mới, với mong muốn giúp bạn đọc trẻ trang bị những kĩ năng mềm, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu bộ sách “Dám mơ - Biết nói - Giỏi làm” gồm 2 cuốn sách Tiệm sữa “Chào buổi sáng” và “Người biết đi đường dài”.
Top