23/10/2026
x
+
aa
-

Nghệ sĩ Lê Duy thử sức với “sân chơi lớn” 

Là nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm của Đoàn Cải lương Tây Đô (nay là Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ), Lê Duy thành công với những vai diễn ấn tượng cùng hàng loạt giải thưởng, huy chương danh giá. Mới đây, người mộ điệu bất ngờ gặp lại anh trên sân khấu ở TP Hồ Chí Minh với vai diễn Lỗ Đại Hải trong vở “Lôi vũ”.

Nghệ sĩ Lê Duy trong vài Lỗ Đại Hải. Ảnh: NVCC

“Lôi vũ” là tác phẩm kinh điển của kịch tác gia Tào Ngu, GS Đặng Thai Mai dịch sang tiếng Việt và nhiều lần được chuyển thể thành kịch, cải lương… Đơn cử, bản dựng kịch nói “Lôi vũ” của đạo diễn Hoa Hạ trên sân khấu kịch Sân Khấu Nhỏ và bản dựng cải lương của đạo diễn Diệp Lang trên sân khấu Đoàn 2/84 ghi đậm dấu ấn trong lòng người mộ điệu. Cách đây chưa lâu, vở kịch được chuyển thể thành phim truyền hình mang tên “Tiếng sét trong mưa” cũng trở thành hiện tượng điện ảnh.

Trong bản dựng cải lương mới nhất, Vũ Luân Entertainment đã mang đến khán giả một vở diễn chỉn chu, mang màu sắc mới mẻ và hấp dẫn. Vở “Lôi vũ” này do tác giả Quốc Khánh chuyển thể cải lương, NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn. Không chọn nghệ sĩ theo tiêu chí thường thấy là nổi tiếng, gạo cội, được khán giả yêu thích, NSƯT Vũ Luân và NSND Trần Ngọc Giàu chọn theo kiểu “đo ni đóng giày”, trong đó không ngại trao cơ hội cho những nghệ sĩ rất trẻ. Ngoài NSƯT Vũ Luân vai Chu Phác Viên, các nghệ sĩ còn lại đều là những gương mặt trẻ: Võ Ngọc Quyền (Phồn Y), Biện Thuy (Lỗ Tứ Phượng), Vương Quan Trí (Chu Xung), Nguyễn Văn Hợp (Chu Bình), Bích Trâm (Thị Bình), Lê Duy (Lỗ Đại Hải)…

“Lôi vũ” xoay quanh những mâu thuẫn trong gia đình nhà họ Chu, khởi nguồn từ mối tình của cậu ấm Chu Phác Viên và người giúp việc nhà Thị Bình. Khi đứa con thứ 2 sắp sinh, Thị Bình bị đuổi khỏi nhà họ Chu, uất ức nhảy sông tự tử nhưng được Lỗ Quý cứu sống, cưu mang, sinh ra con trai đặt tên Lỗ Đại Hải. Trớ trêu là sau này, Lỗ Quý, Lỗ Đại Hải và em gái cùng mẹ khác cha với anh đều làm      thuê cho Chu gia và lại vướng những mối tình oan trái.

Riêng vai Lỗ Đại Hải qua diễn xuất của nghệ sĩ Lê Duy là một người thợ mỏ có tính cách chính trực, “dám ăn dám nói”, đấu tranh vì lẽ phải và rất trọng tình cảm gia đình. Bi kịch khi người mà anh đấu tranh để đòi công lý, công bằng xã hội, vỡ lẽ ra lại chính là cha ruột của mình. NSND Trần Ngọc Giàu đã chọn Lê Duy vì rất hợp vai.

Lê Duy đã không khiến mọi người thất vọng vì vai diễn Lỗ Đại Hải quá đạt và cảm xúc. Dù gặp khó khăn do khoảng cách lên TP Hồ Chí Minh tập luyện xa, thời gian tập ít, lại bận công việc ở TP Cần Thơ, nhưng Lê Duy đã vượt khó, làm tốt nhất vai diễn được giao. “Được mọi người khen tôi rất vui. Nhờ NSND Trần Ngọc Giàu, NSƯT Vũ Luân đã trao cơ hội và các anh chị em trong ê-kíp hỗ trợ hết mình, tôi có thêm một vai diễn đáng nhớ cho đời làm nghề của mình”, Lê Duy cho biết.

Trước đó, Lê Duy từng có lần thử sức với vai diễn Trần Trung Tá trong vở “Tô Hiến Thành xử án” do NSƯT Lê Nguyên Đạt đạo diễn. Anh cũng đang tham gia một dự án điện ảnh đậm chất Nam Bộ… Những “sân chơi lớn” này đã góp phần mài giũa hình ảnh và tài năng chàng kép trẻ đất Tây Đô thêm sáng trên sân khấu.

Được biết, vở “Lôi vũ” sẽ còn có nhiều đêm diễn phục vụ tiếp theo, gần nhất là đêm diễn tối 20-6 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (146 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh).

ĐĂNG HUỲNH

Other news

Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
“Chạm” vào di sản 
“Chạm” vào di sản là xu hướng kết nối văn hóa hiện đại, đang được áp dụng bằng nhiều phương thức khác nhau. Với ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ”.
Từ tấm lòng quê hương đến nguồn lực văn hóa 
Trong hành trình xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật của vùng ĐBSCL, việc kết nối, huy động nguồn lực văn nghệ sĩ, nhất là những người con Cần Thơ đã thành danh là việc làm cần thiết.
Top