Nghĩ về chuyện sinh tử!

Sáng ngày 12/9, chị Lò Thị P ở xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La rời Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La bằng xe ôm được vài giờ thì mất! Chị mất giữa đường, người xe ôm từ chối không chở nữa. Không có tiền thuê ôtô, anh trai chị buộc lòng phải quấn chiếu chở thi thể chị vượt quãng đường gần 100 km bằng xe máy về nhà. Hình ảnh này được đăng trên báo chí làm nhiều người nghẹn lòng, xót xa...
Chị mất ở ngoài bệnh viện, trước đó người nhà chị có đơn xin ra viện và cam kết không kiện cáo, tức là bệnh viện vô can? Biết bệnh của chị không sống được lâu, biết hoàn cảnh chị rất nghèo, đáng ra bệnh viện chở chị về bằng chuyến xe nhân đạo hoặc quyên góp tiền thuê xe chở chị về?!
Cách ứng xử của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La lại làm xã hội nhắc nhớ đến nghĩa cử đẹp của người bác sĩ vùng cao Nguyễn Ngọc Chung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Lượng được sức mình không cứu được một ca song sinh dính liền nhau, biết được hoàn cảnh gia đình sản phụ quá nghèo, bác sĩ Chung mặc nguyên áo blouse ra chợ Vị Xuyên vận động người dân hỗ trợ tiền để sản phụ và cặp song sinh được về Bệnh viện Việt Đức chữa trị.
Dù Bệnh viện Việt Đức đã huy động nhiều thấy thuốc giỏi, với máy móc hiện đại, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, hai cháu song sinh đã mất vào ngày 21/7/2016. Hai cháu không còn sống, nhưng nghĩa cử đẹp của bác sĩ Chung vẫn lắng đọng với ngành Y và nhân dân.
Lại nói về sự nghèo túng của nhiều người dân vùng sâu, vùng xa khi đi viện và lúc lâm chung, hẳn mỗi người đều bất bình và xót xa khi tiền thuế của dân bị tan chảy vào những “đại dự án” và “đại án”. Đơn cử như vụ thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), 2.600 tỷ đồng ở Nhà máy đạm Ninh Bình; lãng phí hàng nghìn tỷ đồng ở Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên, Nhà máy xơ sợi Đình Vũ (Hải Phòng); “ đại án” ở Ngân hàng Xây dựng gây thất thoát 9.000 tỷ đồng; v.v.
Khi các “đại dự án” gây thua lỗ, lãng phí, chủ dự án không ngớt kêu than và đề nghị giải cứu bằng tiền hoặc cơ chế, chính sách. Nếu cứu các “đại dự án”, rất có thể cơ hội thoát nghèo của người dân vùng sâu, vùng xa, càng xa hơn? Để xã hội không phải nhìn thấy hình ảnh bi thương như cái chết của chị Lò Thị P, thì người dân phải giàu lên, an sinh xã hội phải tốt hơn, bệnh viện phải gần bản hơn...
Chị P đã về với đất, nhưng những người ở lại đều nghẹn lòng, xót xa.

