24/10/2026
x
+
aa
-

Người đẹp Olivia Jordan đăng quang Hoa hậu Mỹ 2015

Olivia Jordan đã vượt qua 50 người đẹp sáng giá khác để giành vương miện Hoa hậu Mỹ 2015.

Tối 12/7 (theo giờ Mỹ, tức sáng qua theo giờ Việt Nam), tại Trung tâm Baton Rouge River, Louisiana, Mỹ, cuộc thi Hoa hậu Mỹ đã khép lại với chiến thắng thuộc về Olivia Jordan đến từ bang Oklahoma. Người đẹp đã vượt qua 50 thí sinh khác để nhận vương miện từ Hoa hậu Mỹ 2014 Nia Sanchez.


Hoa hậu Mỹ 2014 Nia Sanchez trao vương miện cho Olivia Jordan


Khoảnh khắc đăng quang của Olivia Jordan

Danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi được trao cho người đẹp Yliana Guerra, 22 tuổi, đến từ bang Texas. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Anea Garcia, 20 tuổi, bang Rhode Island. Vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt thuộc về Miss Nevada - Brittany McGown, 25 tuổi, và Miss Maryland - Mame Adjei, 23 tuổi.

Tân Hoa hậu Mỹ Olivia Jordan sinh năm 1988 ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma. Cô sở hữu thân hình lý tưởng với chiều cao 1,8m, cùng số đo ba vòng là: 82 - 66 - 89. Người đẹp từng đăng quang Miss World United States 2013. Cô cũng từng đại diện Mỹ đi thi Miss World năm 2013 và lọt vào Top 20.


Tân Hoa hậu trong phần thi áo tắm

Olivia Jordan hiện đang là huấn luyện viên thể dục thẩm Mỹ. Cô đã tốt nghiệp Đại học Boston với tấm bằng bằng cử nhân khoa học y tế. Người đẹp cũng được biết đến như một diễn viên, người mẫu. Cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim, gần đây nhất là phim hài “Hot Tub Time Machine 2”.

Trong đêm Chung kết, Olivia Jordan ghi điểm ở phần thi ứng xử kéo dài chỉ 30 giây với 2 câu hỏi. Ở câu đầu tiên, khi được hỏi về vấn đề lớn tiếp theo mà nước Mỹ cần giải quyết, cô cho rằng đó là việc cải thiện quan hệ giữa các chủng tộc.

Ở câu thứ hai, các giám khảo đã hỏi Olivia Jordan về người phụ nữ nào xứng đáng được in hình lên tờ tiền 10 USD mới. Người đẹp 26 tuổi trả lời ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey và là Harriet Tubman, người đã đấu tranh chống lại chế độ nô lệ người Mỹ gốc Phi là 2 người phụ nữ mà cô muốn nhìn thấy trên tờ tiền 10 USD mới./.

Hà Phương/VOV.VN
Theo US Magazine

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top