24/10/2026
x
+
aa
-

“Nhà bà Hà vui quá à!” - Câu chuyện về tình thương, trách nhiệm với gia đình 

Gia đình là cái nôi để con cháu trưởng thành, nhưng nếu ở đó tình thương không được đặt đúng chỗ sẽ gây nên nhiều hệ quả. Đó là thông điệp của phim “Nhà bà Hà vui quá à!”, phát sóng lúc 19 giờ 30 phút thứ hai, ba và tư hằng tuần trên kênh HTV7.

Gia đình bà Hà trong phim.

Bà Hà (Ngân Quỳnh) là mẹ đơn thân, trải qua nhiều vất vả để nuôi lớn 3 người con là Phúc (Tim), Lộc (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) và An (Hà Mễ Tiên). Cuộc sống cơ cực trong quá khứ với nhiều chịu đựng, hy sinh vì con cái khiến tính tình của bà Hà có phần khắt khe và độc đoán. Bà can thiệp mọi vấn đề của các con, kể cả khi các con đã có gia đình riêng.

Lại thêm, bà Hà luôn coi trọng con trai hơn con gái và có quan niệm rằng tiền bạc quyết định mọi thứ. Vì vậy, bà dành hết tình thương cho con trai lớn là Phúc. Sống trong bảo bọc của mẹ, Phúc nhu nhược, dễ tin người và thường xuyên bị lừa gạt, nợ nần chồng chất. Mọi gánh nặng kinh tế gia đình vì vậy oằn lên vai Hằng (Huỳnh Hồng Loan) - vợ Phúc và em gái út là An.

Hằng là dâu trưởng, tính tình hiền lành, thường xuyên chịu áp lực từ mẹ chồng do bà Hà không thích xuất thân nghèo khó của Hằng. Thế nhưng với cô con dâu thứ hai là Trang (Quỳnh Laze), vợ của Lộc, do có xuất thân giàu có nên bà Hà thiên vị. Đặc biệt, bà Hà cũng phân biệt đối xử với con của Phúc - Hằng là My (Tăng Gia Hân) và con của Lộc - Trang là Khang (Bảo Tân). Bà Hà dành nhiều tình thương cho Khang nhưng luôn áp đặt nhiều điều không phù hợp với cháu gái vì cho rằng con gái không cần học nhiều, nên đi xuất khẩu lao động sớm để kiếm tiền.

Trong chính ngôi nhà của mình, Hằng, An và cả My đều đang phải chịu nhiều tổn thương. Còn Phúc, Lộc thường gây chuyện lại luôn được bà Hà bao che, cho đến khi bà Hà đột nhiên ngất xỉu, nhập viện...

“Nhà bà Hà vui quá à!” là phim tâm lý gia đình, phản ánh hệ quả của tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, “bên trọng bên khinh” của bà Hà. Sự sai lầm, thiên vị mù quáng trong giáo dục con cháu khiến gia đình bà Hà rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Phúc, Lộc dù đã lớn tuổi vẫn vô tư đến vô tâm, sống phụ thuộc vào người khác. Lộc ở rể nhà vợ, còn Phúc lại “ăn bám” vợ, em gái. Do đó, khi gia đình xảy ra chuyện họ không biết phải chèo chống ra sao, thậm chí còn phải nhờ vợ, em gái cứu giúp. Phim phản ánh một thực tế rằng khi con người sống trong sự bảo bọc, nuông chiều thái quá dễ sinh tự mãn, xem những thứ tốt nhất dành cho họ là lẽ hiển nhiên và dần mất đi kỹ năng sống.

“Nhà bà Hà vui quá à!” cũng mang đến nhiều thông điệp về cuộc sống qua hành trình đấu tranh của một bộ phận nữ giới chịu nhiều áp lực trong cuộc sống gia đình hiện nay. Hằng, An và My đều từng nhẫn nhịn vì người thân, nhưng cũng phản kháng với những bất công. Họ nhẫn nhịn vì tình thương gia đình, đồng thời từng bước khiến các thành viên trong nhà dần nhận ra những sai lầm, học cách thấu hiểu và chia sẻ trách nhiệm cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc sống...

BẢO LAM

Other news

“Cá Voi nuốt chửng” - Phim sinh tồn độc đáo 
Bộ phim “Cá Voi nuốt chửng” (tựa gốc “Whalefall”) của đạo diễn Brian Duffield, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daniel Kraus, đang chiếu tại Việt Nam. Không chỉ khai thác cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của một chàng trai bị cá voi nuốt vào bụng...
Để theo đuổi văn chương, ngoài đam mê còn phải kiên trì và đừng tự ái! 
Sau nhiều tập truyện ngắn thành công, nhà văn Cao Thanh Mai (ảnh) vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Sương giăng triền núi” (NXB Hà Nội). Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ...
Anh Khoa với hành trình “Trang điểm cảm xúc” 
2 năm qua, Huỳnh Trần Anh Khoa, chủ một cơ sở trang điểm trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, tâm huyết với chương trình “Trang điểm cảm xúc”.
Rà soát dự thảo nghị quyết về nội dung chi và mức chi trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
(CTO) - Chiều 21-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bồi dưỡng, giải thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố.
Ăn bánh khọt bà Ba Hía, thấy nhớ quê nhà! 
Đều đặn tờ mờ sáng mỗi ngày, đầu đường Bùi Thị Cúc ở khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, lại thoảng mùi thơm món bánh dân dã. Bánh khọt của bà Ba Hía được đổ từ khuôn đất nung, hòa quyện cùng mùi củi, mùi than khiến nhiều người thổn thức vì ăn là thấy nhớ quê...
Top