13/08/2026
x
+
aa
-

Nhà việc làng Tân An thuở xưa - Địa điểm giành chính quyền ngày 26-8-1945 tại Cần Thơ 

Nhiều người đi qua địa điểm số 61, đường Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, vẫn thắc mắc về lai lịch tòa nhà cổ nhuốm màu thời gian. Tòa nhà tọa lạc ở cả 4 mặt tiền, mặt chính đường Phan Đình Phùng, hai bên là đường Phan Bội Châu và đường Phan Châu Trinh, mặt sau quay về hàng dừa, đối diện Di tích Nhà lồng Chợ Cần Thơ.

Tòa nhà xưa kia là Nhà việc làng Tân An, mặt hướng ra đường Phan Đình Phùng.

Không chỉ tọa lạc ở vị trí đắc địa như bây giờ mà hàng trăm năm trước, tòa nhà đã nằm trên đại lộ Delanoue (tức đường Phan Đình Phùng ngày nay), con đường tập trung nhiều trụ sở như dinh tham biện, tòa án, Nhà việc làng Tân An, Nhà in An Hà (Nhà in Miền Tây - Imprimerie de l’Ouest), Rạp Casino, Trung Châu lữ quán…

Tòa nhà ấy chính là nhà việc làng Tân An thuở xưa!

Có từ đầu thế kỷ XX, công trình này trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, với những tên gọi và chức năng khác nhau như Tân An công sở, Nhà việc làng Tân An, Dinh xã Tây, Nhà Hội xã… Sau năm 1975, nơi đây từng là trụ sở UBND TP Cần Thơ (cũ), Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều. Theo nhiều tư liệu, năm 1946, đình Tân An (lúc bấy giờ tọa lạc gần khu vực Vincom Xuân Khánh bây giờ) bị thực dân Pháp chiếm làm kho dự trữ súng đạn, phát nổ, nhưng Sắc Thần vẫn còn nguyên. Sắc Thần được thỉnh về Nhà việc làng Tân An an vị, cúng lễ nhiều năm liền. Vì vậy, nơi đây còn từng có chức năng như Đình thần Tân An một thời gian.

Đặc biệt, đây chính là địa điểm giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám, ngày 26-8-1945 tại tỉnh Cần Thơ. Cụ thể, sáng 26-8-1945, trên 20.000 đồng bào trong thị xã, các quận của Cần Thơ giương cao băng cờ, khẩu hiệu tập trung tại Sân banh Cần Thơ (địa điểm nay khu vực Hội trường Thành ủy Cần Thơ), hô vang các khẩu hiệu “Chính quyền về tay nhân dân”, “Nước Việt Nam độc lập muôn năm!”. Sau đó, cuộc biểu tình vũ trang tuần hành khắp đường phố trong thị xã và tập trung tại Dinh xã Tây đòi Tỉnh trưởng Lưu Văn Tào giao chính quyền cho Ủy ban Dân tộc Giải phóng tỉnh Cần Thơ. Tỉnh trưởng Lưu Văn Tào chấp nhận, ra lệnh giải tán chính quyền bù nhìn trong tỉnh.

Hiện tại, các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan đang thực hiện các thủ tục theo quy định, đề nghị công nhận di tích cấp thành phố đối với nhà số 61, đường Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều với ý nghĩa là “Địa điểm giành chính quyền ngày 26-8-1945 tại Cần Thơ”.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Other news

Quy chế mới, động lực mới cho di sản văn hóa 
Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa (Quy chế) vừa được UBND TP Cần Thơ ban hành phân định rõ trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong quản lý di sản; cũng là bước đi quan trọng để di sản trở thành nguồn lực phát triển.
Bức tranh “Nông thôn mới vươn mình” 
“Nông thôn mới vươn mình” phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và những nỗ lực của người nông dân, các địa phương trong xây dựng quê hương. Chương trình phát lúc 14 giờ 45 phút thứ Sáu cách tuần trên kênh Cần Thơ 1, phát lại trên nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.
“Nhịp cầu số hóa" bằng nghệ thuật 
Chương trình nghệ thuật chủ đề “Thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến toàn trình” do Đoàn Cải lương Tây Đô (Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ).
Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư 
(CTO) - Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vừa công bố thể lệ giải.
Tuổi hai mươi vượt thời gian 
Nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, do Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu, được xuất bản lần đầu năm 2005.
Top