Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết từ phong trào thi đua: Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau (Bài 3)
Bài 3: Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau
“Không để ai bị bỏ lại phía sau” không còn là khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những chương trình, phong trào thi đua vì người nghèo. Nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo nhờ được hỗ trợ sinh kế, xây nhà, vay vốn sản xuất, kinh doanh. Nhiều trường hợp tìm thấy cơ hội đổi thay nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng.
Nơi nào có người nghèo, nơi đó có tình thương
Trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách, dành sự quan tâm đặc biệt cho việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính từng khẳng định: “Con người là chủ thể trung tâm, là mục tiêu, nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển của đất nước. Chúng ta không hy sinh công bằng, tiến bộ, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần và quyết không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước”.
Người dân được tặng quà nhân dịp lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện Tân Hưng cũ
Nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và thôi thúc toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, Chính phủ phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Giữa nhiều phong trào thiết thực ấy, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành dấu ấn đặc biệt, hội tụ tình thương, trách nhiệm và ý chí vươn lên của cả cộng đồng. Đây là hành động cụ thể trong công cuộc giảm nghèo bền vững và cũng là biểu tượng của lòng nhân ái, thể hiện khát vọng xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân, phong trào thực sự đi vào đời sống với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, giải pháp thiết thực. Ở bất cứ nơi đâu còn khó khăn, ở đó có sự sẻ chia, giúp đỡ; nơi nào có người nghèo, nơi đó có tình thương, sự đùm bọc.
Với sự đồng lòng, quyết tâm và nỗ lực chung, công tác giảm nghèo của cả nước đạt những kết quả nổi bật. Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ nghèo đa chiều chỉ còn 4,06%, tương ứng gần 1,26 triệu hộ; trong đó, hộ nghèo chiếm 1,93% (hơn 599.000 hộ), hộ cận nghèo chiếm 2,13% (hơn 659.000 hộ). Các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch: hộ nghèo giảm từ 1-1,5%/năm, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm; có 35% huyện nghèo, 50% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.
"Trái ngọt" của ý chí và sự sẻ chia
Kết quả từ phong trào đã tạo nên sự đổi thay rõ nét, giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho cộng đồng. Nhiều gia đình tìm thấy cơ hội đổi thay nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng.
Gia đình bà Nguyễn Thị Mộng Đào (ngụ ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh) không có ruộng đất, nhiều năm liền nằm trong diện cận nghèo. Nỗi lo cơm áo gạo tiền dồn lên đôi vai của vợ chồng tuổi ngoài 50. Thế nhưng, thay vì buông xuôi, vợ chồng bà Đào lao động miệt mài, gom góp từng đồng để dựng xây cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Lệ Hà (ngụ phường Khánh Hậu) được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết từ phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”
“Có những lúc tưởng như không gượng dậy nổi nhưng nghĩ mình còn sức thì phải ráng làm. Nghèo mà còn an phận thì cái nghèo sẽ đeo bám mãi” - bà Đào tâm sự.
Trên hành trình vươn lên thoát nghèo, sự hỗ trợ từ các chương trình tín dụng chính sách trở thành "bệ đỡ" đối với gia đình bà Đào. Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay hơn 90 triệu đồng từ nhiều nguồn khác nhau như vay nước sạch và vệ sinh môi trường, chăn nuôi, học sinh - sinh viên, bà Đào mở quầy tạp hóa nhỏ, duy trì nghề bán bánh chuối chiên. Công việc tuy vất vả nhưng đều đặn, giúp gia đình có "đồng ra đồng vào" để chi tiêu sinh hoạt và từng bước trả nợ.
Nhìn nụ cười hiền của bà Đào khi kể về niềm vui được công nhận thoát nghèo, chúng tôi cảm nhận rõ sự nhẹ nhõm và tự hào. “Mấy chục năm chật vật, giờ đã thoát nghèo, vợ chồng tôi mừng lắm! Giờ chỉ mong buôn bán ngày càng ổn định để lo cho con cái đầy đủ hơn” - bà Đào phấn khởi nói.
Những ngày đầu tháng 5/2025, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Lệ Hà (ngụ phường Khánh Hậu) rộn rã tiếng cười. Hàng xóm ghé qua chung vui, chính quyền địa phương cũng có mặt để hoàn tất thủ tục bàn giao căn nhà Đại đoàn kết vừa xây xong. Giữa khung cảnh ấy, người phụ nữ với gương mặt khắc khổ không giấu được niềm xúc động.
Nhiều năm trước đây, bà Hà sống trong căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo. Vách lá đã mục, mái tôn thì thủng chỗ này, dột chỗ kia. Mỗi khi mưa xuống, bà lại tất tả kê chậu để hứng nước. Đêm nằm ngủ, bà chỉ mong mưa ngớt để yên giấc. Là hộ cận nghèo, thu nhập bấp bênh, bà chẳng dám mơ đến chuyện xây một ngôi nhà kiên cố cho mình.
Từ khi được địa phương xét hỗ trợ xây tặng nhà Đại đoàn kết từ phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cuộc sống của bà có nhiều đổi thay. Nhìn căn nhà được xây dựng kiên cố, bà Hà rưng rưng: “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có được ngôi nhà như thế này. Giờ thì yên tâm rồi, có chỗ ở chắc chắn, tôi sẽ ráng làm để lo cho cuộc sống ổn định hơn”. Ngôi nhà mới tiếp thêm niềm tin, động lực để bà Hà phấn đấu vươn lên và hướng về một tương lai tươi sáng hơn.
Câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Mộng Đào và bà Nguyễn Thị Lệ Hà không chỉ khắc họa hành trình vượt khó vươn lên mà còn cho thấy hiệu quả từ những chính sách hỗ trợ thiết thực của Nhà nước. Khi nguồn vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ đến đúng địa chỉ cùng với sự cần cù, quyết tâm của người dân thì con đường thoát nghèo bền vững sẽ ngày càng mở rộng./.
(còn tiếp)
Ngọc Mận - Huỳnh Hương
Bài 4: Lan tỏa tinh thần nhân ái